Chiều muộn ngày 14/10/2022, lo lắng vì không thấy con gái trở về sau giờ học ở quận 19, thủ đô Paris, dù trường chỉ cách nhà khoảng 100m, cha của Lola Daviet đã xem lại hình ảnh camera giám sát và phát hiện con mình vào tòa nhà lúc 15 giờ 20, trước đó cô bé đi theo 1 phụ nữ. Cha mẹ của Lola nhận ra đó là Dahbia Benkired (24 tuổi, du học sinh người Algeria).
Thỉnh thoảng cô gái theo phong cách tomboy này sống trong tòa nhà trên với chị gái 26 tuổi của mình. Tuy nhiên, học xong Dahbia lại không về nước dù chưa tìm được việc làm và trước đó, hôm 21/8 du học sinh này đã bị cảnh sát biên phòng bắt giữ tại sân bay vì không có vé máy bay cũng như giấy tờ tùy thân hợp lệ, nhưng vì không có án tích nên Dahbia được tạm trả tự do để rời nước Pháp trong 30 ngày. Cũng vì thế mà mẹ của Lola (cha mẹ cô bé nằm trong ban quản lý khu căn hộ) đã từ chối cấp cho Dahbia thẻ ra vào chung cư (cho phép tự bấm thang máy lên lầu) và chỉ được lên khi có chị đón.
Camera giám sát trong và ngoài tòa nhà cũng như lời chứng của một số cư dân cho thấy, khoảng 4 giờ 40 chiều Dahbia đứng trong sảnh mang theo 2 valy cùng chiếc rương lớn phủ chăn. Sau đó, có chiếc xe tới đón cô này cùng số hành lý cồng kềnh trên.
Đến 23 giờ 30 cùng ngày, 1 người vô gia cư phát hiện chiếc rương nhựa màu đen có 4 bánh xe của Dahbia ở sân sau, ngay dưới tòa nhà chung cư nơi gia đình Lola sống và thi thể cô bé nằm trong đó, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết vì ngạt thở do băng keo bịt kín mũi - miệng.
Hung thủ Dahbia Benkired (trái) và nạn nhân Lola Daviet
Cảnh sát bắt được Dahbia lúc 8 giờ sáng 25/10 tại 1 căn hộ ở Bois-Colombes. Cuộc trốn chạy của hung thủ được cảnh sát dựng lại như sau: Chiếc xe tới đón cô ta ở chung cư do Rashid - tài xế xe công nghệ và là 1 trong các tình nhân thoáng qua của Dahbia - cầm lái. Đối tượng này chở người tình về căn hộ của cô ta ở cách chung cư khoảng 12km, sau đó cả hai đi ăn tối. Khoảng 10 giờ 30, Dahbia bảo Rashid chở mình cùng số "hành lý” về nhà chị gái, nhưng anh này không đi và thuê xe công nghệ, rồi khiêng chiếc rương bỏ lên. Do bị chị gái từ chối cho lên phòng nên khi xuống xe ở chung cư, Dahbia đã tự kéo chiếc rương vào sân sau rồi gọi cho người bạn ở Bois-Colombes và lên tàu điện đi tới đó ngủ qua đêm.
Tại cơ quan điều tra, du học sinh này thú nhận đã dụ dỗ đưa Lola tới căn hộ của chị gái và sau khi cưỡng ép cô bé để thỏa mãn thú tính, Dahbia đã đánh đập, đâm Lola bằng dao rọc giấy, dùng băng keo bịt kín đầu, trói tay chân và nhét vào valy. Nguyên nhân gây án khả năng rất phức tạp nhưng hầu hết đều cho rằng vì mẹ của Lola không cho phép Dahbia tự do ra vào chung cư.
Vụ án Lola Daviet từng gây chấn động nước Pháp và là một trong những đề tài được các phe phái chính trị sử dụng để công kích lẫn nhau.
NGA NGUYỄN