Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trật tự quốc tế đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyền lực ngày càng gay gắt, trong đó việc sử dụng vũ lực đang trở lại như một công cụ chính sách. Trước thực tế đó, ông Macron cho rằng Pháp không có lựa chọn nào khác ngoài việc tăng tốc củng cố năng lực quân sự.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trong chuyến thăm căn cứ không quân Istres, miền Nam nước Pháp. Ảnh: Reuters.
Nhà lãnh đạo Pháp cho biết sẽ thúc đẩy sớm mục tiêu nâng ngân sách quốc phòng lên 64 tỷ euro/năm vào năm 2027, thay vì lộ trình đến năm 2030 như dự kiến ban đầu. Tổng thống Pháp nhấn mạnh quyết định này đồng nghĩa với việc trong hai nhiệm kỳ liên tiếp, ngân sách dành cho lực lượng vũ trang của Pháp sẽ được tăng gấp đôi, phản ánh mức độ ưu tiên mà Paris dành cho lĩnh vực quốc phòng.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tổng thống Emmanuel Macron cho biết sẽ điều chỉnh “Luật lập kế hoạch quân sự”, theo đó dành thêm 36 tỷ euro cho giai đoạn 2026-2030, với 3,5 tỷ euro được giải ngân ngay từ năm 2026 nhằm tăng tốc tiến trình tái vũ trang. Ông Macron nhấn mạnh đây không đơn thuần là một thay đổi mang tính kỹ thuật về ngân sách, mà là một quyết định chiến lược dài hạn, nhằm củng cố năng lực răn đe và bảo đảm khả năng tác chiến bền vững của các lực lượng vũ trang Pháp trong những năm tới.
Trên bình diện quốc tế, Tổng thống Pháp tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine, coi việc hỗ trợ Kiev là một phần không thể tách rời của nỗ lực bảo vệ an ninh châu Âu. Ông Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Bắc Cực, đặc biệt là quần đảo Greenland, nơi Pháp dự kiến tăng cường hiện diện quân sự cùng các đối tác châu Âu để bảo vệ ổn định khu vực và luật pháp quốc tế.
Giới quan sát nhận định, thông điệp từ Điện Élyseé cho thấy Paris đang bước vào một giai đoạn tăng tốc tái vũ trang, trong đó chi tiêu quốc phòng được xác định là trụ cột chiến lược nhằm bảo vệ chủ quyền, củng cố an ninh quốc gia và khẳng định vai trò, vị thế của Pháp trong bối cảnh trật tự quốc tế đang có nhiều biến động sâu sắc.
Anh Tuyển/VOV-Paris