Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi.
Dự lễ phát động có nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục & Thời đại, Phó Trưởng ban Ban tổ chức cuộc thi; ông Doãn Hồng Hà - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); bà Lê Thị Mai Oanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; ông Phạm Tuấn Anh – Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; ông Phạm Tiến Toàn – Phó Chánh Văn phòng Bộ GD&ĐT; ông Phạm Quỳnh, Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng phòng Chính sách, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD&ĐT; bà Hà Thị Thu Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên.
Cùng dự có đại diện các cục, vụ thuộc Bộ GD&ĐT; đại diện lãnh đạo các sở GD&ĐT; các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương cùng đông đảo thầy cô giáo, học sinh trong buổi lễ phát động.
Cuộc thi lan tỏa truyền thống hiếu học và tri ân thầy cô
Tại buổi lễ, nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo GD&TĐ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức cho biết, Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025 được phát động trong không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách tháng 8 và Quốc khánh 2/9 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với ngành Giáo dục mà còn đối với toàn xã hội. Cuộc thi đã trở thành một hoạt động giàu tính nhân văn, khơi dậy và lan tỏa truyền thống “tôn sư trọng đạo” – một giá trị quý báu của dân tộc Việt Nam.
Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo GD&TĐ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức phát biểu.
Cuộc thi nhằm tôn vinh, phổ biến kinh nghiệm của những giáo viên chủ nhiệm lớp có tình cảm, việc làm, thành tích tốt đẹp thông qua việc khuyến khích học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, phụ huynh học sinh viết về những kỷ niệm sâu sắc của họ đối với giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp.
“Năm 2024, Cuộc thi đã ghi nhận 85.000 bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước. Những tác phẩm đều thấm đẫm tình yêu thương, sự kính trọng và lòng biết ơn đối với thầy cô giáo. Có những câu chuyện giản dị nhưng lay động lòng người; có những ký ức tưởng như đã lùi xa, nay lại được khơi dậy và trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ. Tất cả đã khẳng định rằng, cuộc thi không chỉ là một sân chơi trí tuệ, mà còn góp phần quan trọng trong việc bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng truyền thống hiếu học và tinh thần tri ân thầy cô..."- nhà báo Triệu Ngọc Lâm chia sẻ.
Đại biểu tham dự Lễ phát động.
Theo nhà báo Triệu Ngọc Lâm, mái trường, nơi các em gắn bó mỗi ngày, không chỉ là nơi trao truyền kiến thức mà còn là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp nhất của tuổi học trò. Cuộc thi chính là cơ hội để các em thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người thầy cô đã góp phần làm nên những ký ức không thể phai mờ ấy.
Mỗi bài viết các em gửi về sẽ không chỉ là những lời tri ân, mà còn là những câu chuyện chứa đựng biết bao cảm xúc, sẻ chia những khoảnh khắc chân thực nhất về tình thầy trò, về tình yêu thương của mái trường. Có thể một vài năm nữa, các em sẽ bước ra khỏi cánh cổng trường học và đi đến những chân trời mới, nhưng những bài học từ thầy cô, những tình cảm đã vun đắp nơi đây sẽ là hành trang quý giá theo các em suốt cuộc đời.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức tin tưởng, Cuộc thi viết này không chỉ là một sân chơi văn học, mà còn là một hành trình đầy ý nghĩa để khơi dậy những cảm xúc chân thành nhất trong lòng mỗi chúng ta. Qua từng câu chữ, từng lời văn, chúng ta sẽ thấy hiện lên những hình ảnh đẹp đẽ về thầy cô, về những tháng năm rực rỡ tuổi học trò.
“Những câu chuyện ấy như những viên gạch góp phần xây dựng nên một tượng đài tri ân và tôn vinh những người thầy cô giáo – những người đã và đang gieo mầm cho tương lai của đất nước. Trong thời đại ngày nay, giáo dục vẫn luôn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của quốc gia. Và thầy, cô chính là những người anh hùng thầm lặng, ngày ngày cống hiến trí tuệ, công sức để xây dựng tương lai cho thế hệ trẻ. Chúng ta có thể không nhớ hết tất cả những bài học đã được dạy, nhưng tình cảm, lòng nhiệt huyết và sự tận tâm của thầy cô sẽ mãi khắc sâu trong lòng mỗi người…”- nhà báo Triệu Ngọc Lâm bày tỏ.
Cuộc thi thu hút mạnh mẽ sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân
Chia sẻ tại buổi lễ, ông Phạm Quỳnh - Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam nhấn mạnh, cuộc thi viết về thầy cô với hành trình 14 năm đã trở thành một minh chứng sống động cho tình cảm sâu sắc của người Việt dành cho mái trường và thầy cô. Hàng trăm nghìn bài viết từ mọi miền Tổ quốc đã phản chiếu một cách chân thực những nỗ lực không mệt mỏi, thấm đẫm tình thầy trò.
Ông Phạm Quỳnh - Phó Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ.
"Những bài viết không chỉ là kỷ niệm mà còn là những sắc thái tình cảm, những câu chuyện kể đầy hình ảnh và cảm xúc, cho phép chúng tôi hình dung được những khoảnh khắc quý giá mà người viết đã trải qua.
Đọc những bài viết ấy, chúng tôi như thấy được những định hướng giáo dục lớn của đất nước qua từng thời kỳ được truyền tải đến các em bằng những câu chuyện, những tình huống sư phạm và cách ứng xử rất nhân văn”, ông Phạm Quỳnh bày tỏ.
Sau 14 năm tổ chức, cuộc thi đã vượt xa dự kiến ban đầu, thu hút mạnh mẽ sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. Sức hút này, theo Ban giám khảo, có lẽ xuất phát từ chính truyền thống "tôn sư trọng đạo" vốn là "mạch nguồn" của dân tộc Việt Nam.
Gieo vào trái tim học trò niềm biết ơn và sự trân quý
Vũ Bảo Trân, sinh viên Khoa Kiểm toán - Ngân hàng, Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) phát biểu hưởng ứng Cuộc thi.
Phát biểu hưởng ứng cuộc thi, Vũ Bảo Trân, sinh viên Khoa Kiểm toán - Ngân hàng, Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) bày tỏ: Đây không chỉ là một buổi lễ thường niên, mà còn là một dấu mốc quan trọng, nối tiếp truyền thống tôn sư trọng đạo, ghi lại hành trình tri ân thầy cô và mái trường đã được vun đắp từ những cuộc thi trước.
Trải qua nhiều năm tổ chức, Cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” đã trở thành một hoạt động mang tính truyền thống, gieo vào trái tim bao thế hệ học trò niềm biết ơn và sự trân quý. Không chỉ dừng lại ở những trang viết, cuộc thi đã trở thành nhịp cầu gắn kết, để mỗi học sinh, sinh viên tìm về những ký ức thiêng liêng, những bài học và kỷ niệm không bao giờ phai nhạt trong đời.
Theo Vũ Bảo Trân, thầy cô giáo luôn được ví như những “người lái đò tri thức” âm thầm và lặng lẽ, tận tụy đưa bao thế hệ học trò cập bến bờ tri thức. Dưới mái trường thân yêu, mỗi người thầy, người cô là một ngọn đèn không bao giờ tắt, soi sáng con đường trưởng thành của các em. Sự hy sinh lặng thầm, những bài giảng ân cần, cả những lời nhắc nhở nghiêm khắc – tất cả đã trở thành những hành trang vô giá trên con đường đời.
Đông đảo học sinh tham dự Lễ phát động Cuộc thi.
"Cho phép em được mượn đôi câu thơ để bày tỏ tấm lòng tri ân của mình: Muốn sang thì bắc cầu Kiều. Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Thầy cô – những người gieo hạt mầm tri thức, hun đúc tâm hồn, trao cho chúng em niềm tin và khát vọng. Mái trường – nơi ươm mầm bao kỷ niệm, nơi lưu giữ tiếng cười, nước mắt, và cả những bước chân trưởng thành đầu tiên…”- Vũ Bảo Trân xúc động nói.
Vũ Bảo Trân chia sẻ, thế hệ học sinh, sinh viên hôm nay được lớn lên trong một thời đại đầy đổi mới và hội nhập, có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức mới, nhưng đồng thời cũng đối diện với không ít thách thức. Chính trong những hành trình đó, thế hệ trẻ càng thấm thía giá trị vô giá của tình thầy trò, của mái trường là nơi giúp rèn luyện bản lĩnh, nuôi dưỡng nhân cách và định hình ước mơ.
“Chúng em xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu để trở thành những công dân có ích, để không phụ lòng thầy cô và mái trường. Với tất cả niềm tự hào và xúc động, hãy để những trang viết của chúng ta không chỉ là kỷ niệm, mà còn là thông điệp gửi gắm tình yêu thương, lòng biết ơn, đồng thời góp phần làm lan tỏa sâu sắc truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc…”- Vũ Bảo Trân nhấn mạnh.
Công bố Thể lệ Cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" năm 2025
Nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Tổng biên tập Báo GD&TĐ công bố Thể lệ Cuộc thi.
Thể lệ Cuộc thi viết "Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường" năm 2025 được nhà báo Dương Thanh Hương - Phó Tổng biên tập Báo GD&TĐ công bố.
Thể lệ quy định, nội dung các tác phẩm dự thi tập trung vào những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường, những ấn tượng sâu sắc về thầy cô giáo mà tác giả yêu quý, ngưỡng mộ hoặc những tác động, ảnh hưởng đặc biệt của thầy cô giáo tới việc học tập, nhận thức, làm thay đổi cuộc sống của cá nhân tác giả (hoặc bạn bè, người thân tác giả).
Những tình huống sư phạm tiêu biểu, điển hình và cách giải quyết các tình huống ấy của thầy cô giáo mà tác giả đã từng gặp hoặc trải qua, thể hiện năng lực nghề nghiệp, khả năng sáng tạo cũng như tình cảm của thầy cô giáo đối với học sinh, đối với nghề.
Những kỷ niệm, những ấn tượng, tình cảm gắn bó sâu sắc đối với ngôi trường mà tác giả hoặc bạn bè, người thân của tác giả đã và đang theo học.
Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam, có tác phẩm phù hợp với thể lệ của cuộc thi. Những thành viên tham gia Ban Tổ chức và Ban Giám khảo của cuộc thi không được gửi tác phẩm tham dự cuộc thi.
Về thể loại và hình thức trình bày, các tác phẩm dự thi viết bằng tiếng Việt, thể hiện dưới hình thức văn xuôi, mỗi tác phẩm tối thiểu 500 từ (chấp nhận các hình ảnh, video minh họa kèm theo nếu có).
Các tác phẩm dự thi có thể viết tay hoăc đánh máy, trình bày rõ ràng trên một mặt giấy khổ A4, cỡ chữ 14, font chữ Times New Roman.
Thông tin về tác giả và tác phẩm dự thi ghi rõ trên trang đầu tiên của tác phẩm dự thi. Các thông tin bắt buộc, bao gồm: Họ và tên, nơi công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại; Thông tin về nhân vật trong tác phẩm.
Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, chưa đưa lên các websites, blogs, các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter... của các tổ chức, cá nhân; chưa gửi dự thi bất kỳ cuộc thi nào khác.
Các tác phẩm dự thi không được in vào tập sách riêng của tác giả và các tuyển tập chung cho đến khi kết thúc cuộc thi. Tác giả dự thi phải đảm bảo và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác về nhân vật và nội dung bài dự thi của mình.
Tác phẩm dự thi không hợp lệ nếu sao chép các bài đã đăng trên các phương tiện báo, đài, trang tin, bản tin dưới mọi hình thức.
Ban tổ chức trao 2 giải tập thể; 2 giải Nhất; 4 giải Nhì; 6 giải Ba; 10 giải Khuyến khích; 2 Giải dành cho Nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải; Giải thưởng phụ do Ban Tổ chức cuộc thi xem xét, quyết định, tùy tình hình thực tế của mối năm tổ chức.
Về giá trị giải thưởng, giải Nhất có bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 10.000.000 đồng/giải;
Giải Nhì: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và 8.000.000 đồng/giải;
Giải Ba: Giấy chứng nhận giải thưởng Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp và 6.000.000 đồng/giải;
Giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận giải thưởng Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp và 3.000.000 đồng/giải.
Giải tập thể: Giấy chứng nhận do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp và 5.000.000 đồng/giải.
Giải thưởng phụ: Giấy chứng nhận do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp và 2.000.000 đồng/giải.
Kết quả cuộc thi sẽ được thông báo đến tác giả đoạt giải và đăng tải trên Báo Giáo dục và Thời đại, website của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lễ tổng kết và trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2025.
Số lượng tác phẩm dự thi của mỗi tác giả không hạn chế. Thời hạn nhận tác phẩm dự thi sẽ từ ngày phát động cuộc thi cho đến hết ngày 31/10/2025. Tác phẩm dự thi gửi vào email: cuocthi.gdtd@gmail.com
Các quy định cụ thể về bài dự thi, bạn đọc quan tâm tìm hiểu Thể lệ Cuộc thi viết 'Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường' được đăng tải trên báo Giáo dục và Thời đại điện tử, tại địa chỉ http://giaoducthoidai.vn
Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực, tổ chức.
Nhóm PV