Đã tròn 30 năm kể từ ngày biểu tượng của âm nhạc Trung Hoa - Đặng Lệ Quân rời xa cõi đời, nhưng những di sản âm nhạc của bà vẫn sống mãi trong lòng người yêu nhạc khắp châu Á. Và thật bất ngờ, vào đúng ngày kỷ niệm 30 năm ngày mất của cố danh ca, một báu vật âm nhạc chưa từng được công bố đã được phát hiện, đó là một ca khúc mới mang tên Love Song Like Night Fog.
Ca khúc được tìm thấy trong một kho lưu trữ tại Tokyo, ẩn mình trong một cuộn băng chứa nhiều bản nhạc quý giá. Điều đặc biệt là bài hát này được hoàn thành từ giữa những năm 1980, với sự hợp tác của ba cái tên lừng danh, bao gồm: Đặng Lệ Quân, nhà soạn nhạc Tsuyoshi Miki và nhà viết lời Toyohisa Araki. Đây cũng là ca khúc chủ đề cho album Repayment, một dự án âm nhạc chưa từng được ra mắt khi bà còn sống.
Theo thông tin từ nhà phát hành, bài hát Love Song Like Night Fog sẽ nằm trong tuyển tập Miki Tsuyoshi Song Collection, dự kiến phát hành vào ngày 25 tháng 6 năm nay. Sự kiện này ngay lập tức khiến cộng đồng người hâm mộ Đặng Lệ Quân không khỏi xúc động và háo hức, bởi họ sẽ lại được nghe giọng ca thiên thần cất lên một giai điệu mới sau ba thập kỷ im lặng.
Đặng Lệ Quân là một trong những biểu tượng âm nhạc vĩ đại nhất của châu Á. Bà không chỉ là ca sĩ mà còn là nhạc sĩ, diễn viên và nhà từ thiện có ảnh hưởng sâu rộng. Với sự nghiệp trải dài gần ba thập kỷ, Đặng Lệ Quân đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người yêu nhạc khắp châu Á.
Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1966, Đặng Lệ Quân nhanh chóng trở thành cái tên được yêu mến tại Đài Loan, Hồng Kông, Trung Quốc đại lục, Nhật Bản và nhiều quốc gia Đông Nam Á. Giọng hát ngọt ngào, truyền cảm của bà đã chinh phục hàng triệu trái tim, giúp bà được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc pop vĩnh cửu của châu Á".
Bà từng thu âm hơn 1.700 ca khúc bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như Quan thoại, Quảng Đông, Nhật, Anh, Indonesia và Ý. Những bản tình ca kinh điển như Ánh trăng nói hộ lòng tôi, Điềm mật mật, Em chỉ yêu mình anh,... đã trở thành giai điệu gắn bó với biết bao thế hệ. Âm nhạc của bà là sự kết hợp hài hòa giữa giai điệu truyền thống phương Đông và phong cách pop hiện đại, mở ra hướng đi mới cho dòng nhạc Mandopop.
Năm 1995, khi đang đi nghỉ tại Chiang Mai (Thái Lan) cùng bạn trai người Pháp Paul Quilery, Đặng Lệ Quân đột ngột qua đời do cơn hen suyễn cấp tính. Sự ra đi của bà gây chấn động cả châu Á. Điều khiến công chúng thêm phần đau lòng là những nghi vấn quanh cái chết, trên khuôn mặt bà có dấu vết bất thường, nhưng bạn trai khi đó từ chối cho khám nghiệm tử thi, khiến nguyên nhân thực sự đến nay vẫn là một bí ẩn.
Dù đã ra đi gần 30 năm, sức sống trong âm nhạc của Đặng Lệ Quân vẫn chưa bao giờ tắt. Bà được tưởng nhớ ở nhiều quốc gia với các bảo tàng, lễ tưởng niệm và những lần tái hiện giọng hát qua công nghệ. Các nghệ sĩ thế hệ sau tiếp tục cover và tôn vinh bà như một biểu tượng vượt thời gian.
Bình Nguyên