Chiếc máy bay chở hai du khách Đài Loan, Trung Quốc và một phi công người Nhật Bản đã mất tích khi đang bay vòng quanh núi Aso ở tỉnh Kumamoto.
Hai du khách, một người đàn ông 41 tuổi và một người phụ nữ 36 tuổi đến từ Đài Loan, Trung Quốc, đang cố gắng quan sát kỹ hơn đỉnh núi lửa thì chiếc trực thăng biến mất khỏi màn hình radar vào khoảng 11h ngày 20/1.
Họ đang đi cùng một phi công người Nhật 64 tuổi. Gần như ngay lập tức, chuông báo động bắt đầu vang lên.
Các dịch vụ cứu hộ đã được điều động ngay lập tức sau khi hãng hàng không Takumi Air, đơn vị vận hành trực thăng, nhận được tín hiệu cầu cứu từ máy bay.
Vài phút sau, sở cứu hỏa địa phương nhận được tín hiệu báo động từ điện thoại di động của một hành khách, cho biết đã xảy ra va chạm.
Gần như cùng lúc đó, các nhân viên an ninh đóng quân gần đỉnh núi báo cáo nghe thấy một tiếng đổ vỡ lớn vang vọng khắp miệng núi lửa.
Lo sợ điều tồi tệ nhất, công ty du lịch đã liên hệ với nhà chức trách khi trực thăng không quay trở lại cơ sở Cuddly Dominion theo lịch trình.
Hình ảnh chiếc trực thăng bị biến dạng đã được công bố. Nguồn: Cảnh sát tỉnh Kumamoto.
Một chiến dịch tìm kiếm với 60 người tham gia đã được triển khai, các đội cứu hộ phải vật lộn với địa hình hiểm trở và những cột khói dày đặc bốc ra từ miệng núi lửa.
Sau nhiều giờ, lực lượng cứu hộ thông báo họ đã "phát hiện ra vật thể dường như là một chiếc máy bay".
Thống đốc tỉnh Kumamoto, ông Takashi Kimura, xác nhận rằng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cũng đã được triển khai để hỗ trợ các cuộc tìm kiếm trên không.
Đáng tiếc là, mọi nỗ lực cứu hộ đã bị tạm dừng do nồng độ khí núi lửa trong khu vực quá cao, gây nguy hiểm.
Người điều khiển trực thăng cho biết vụ tai nạn đã khiến họ sững sờ, thừa nhận: "Chúng tôi không bao giờ ngờ rằng một tai nạn lại xảy ra".
Gia đình các nạn nhân sau đó đã đến Kumamoto, nơi các quan chức đã thông báo cho họ về tình hình đang diễn ra. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đến hiện trường vụ tai nạn, nơi hiện vẫn chưa thể tiếp cận được.
Núi Aso là ngọn núi lửa đang hoạt động lớn thứ hai của Nhật Bản sau núi Fuji và chiếm vị trí nổi bật trên đảo Kyushu phía tây nam.
Chiếc trực thăng mất tích tại khu vực núi Aso thuộc tỉnh Kumamoto, tây nam Nhật Bản (Ảnh: NHK)
Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, chỉ riêng trong năm 2024, đã có khoảng 1,18 triệu du khách đến thăm Vườn quốc gia Aso-Kuju, bao gồm cả núi Aso.
Các tour tham quan bằng trực thăng rất phổ biến trong khu vực, mang đến tầm nhìn cận cảnh miệng núi lửa khi việc tiếp cận bằng đường bộ bị hạn chế do khí độc hại.
Trong điều kiện bình thường, các chuyến tham quan bằng máy bay như vậy không được coi là đặc biệt rủi ro khi thời tiết thuận lợi.
Tuy nhiên, Nhật Bản nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương đầy biến động, nơi xảy ra phần lớn các trận động đất và núi lửa phun trào trên thế giới.
Núi Aso đã gây ấn tượng mạnh mẽ với du khách lần cuối vào năm 2021, khi nó đột ngột phun trào, tạo ra những đám mây tro bụi khổng lồ bốc lên trời và buộc những người leo núi phải sơ tán khỏi khu vực.
Những dòng tro bụi ào ạt đổ xuống sườn núi lửa hướng về phía một bảo tàng gần đó, nhưng dừng lại ngay trước tòa nhà. Rất may là không có ai bị thương vào thời điểm đó.
Phương Linh(t/h)
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/phat-hien-chiec-may-bay-mat-tich-nam-ben-trong-mieng-nui-lua-204260122200420263.htm