Phát hiện giúp 'vén màn bí ẩn' về Vương triều thứ 12 của Ai Cập

Phát hiện giúp 'vén màn bí ẩn' về Vương triều thứ 12 của Ai Cập
8 giờ trướcBài gốc
Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, trong quá trình tìm kiếm hiện vật, các nhà khảo cổ học đã phát hiện phòng chôn cất của một người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu tên là Edi, con gái của Jifai-Hapi, Thống đốc Assuit trong thời kỳ trị vì của Pharaoh Senusret I thuộc Vương triều thứ 12 của Ai Cập cổ đại (từ năm 1991 - 1778 trước Công nguyên). Phòng chôn cất này được tìm thấy trong quá trình khai quật lăng mộ của Jifai-Hapi ở khu vực núi phía Tây Assuit, vốn được coi là khu chôn cất không thuộc hoàng gia lớn nhất thời kỳ đó ở Ai Cập cổ đại.
Theo Tổng Thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập (SCA) Mohamed Ismail, các nghiên cứu sơ bộ cho thấy người phụ nữ có tên Edi này qua đời trước 40 tuổi và bị khuyết tật bẩm sinh ở bàn chân. Lăng mộ chứa hai quan tài bằng gỗ được lồng vào nhau và sơn rất công phu. Cả hai đều được chạm khắc đầy đủ các nội dung mô tả hành trình đến thế giới bên kia. Những quan tài này cũng chứa các hũ đựng nội tạng và một số bức tượng gỗ.
Xác ướp tại phòng chôn cất này được tìm thấy trong tình trạng bị cắt rời và các hũ đựng nội tạng bị đập vỡ, cho thấy nơi này đã bị cướp bóc từ thời cổ đại.
Các nhà khảo cổ sẽ tiếp tục tiến hành cuộc khai quật bên trong khu lăng mộ và nghiên cứu sâu hơn về các di vật nhằm làm sáng tỏ câu chuyện về Thống đốc Jifai-Hapi và con gái ông, cũng như "vén bức màn bí ẩn" về thời đại lịch sử mà họ đã sống.
Nguyễn Tùng (TTXVN)
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/the-gioi/phat-hien-giup-ven-man-bi-anve-vuong-trieu-thu-12-cua-ai-cap-20241003102430665.htm