Một phát hiện hiếm có vừa khiến cộng đồng mạng Singapore xôn xao khi một con ốc sên biển Melo Melo - loài được xếp vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng tại địa phương đã xuất hiện dọc bờ biển Công viên Bờ Đông (East Coast Park).
Sự việc được chia sẻ vào ngày 2/10 bởi một người dùng Facebook có tên Divya Divakaran. Trong đoạn video được đăng tải, con ốc sên to gần bằng lòng bàn tay người nằm yên trên bãi cát, đôi lúc bị những con sóng nhỏ đánh tới khiến nó suýt lật úp. Hai du khách đi ngang qua đã dừng lại, cúi người quan sát sinh vật lạ này với vẻ đầy tò mò và thích thú.
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc và coi đây là "một đặc ân hiếm hoi" khi được tận mắt chứng kiến loài vật quý hiếm này. Một số người chia sẻ rằng họ từng thấy Melo Melo được bán ở chợ ướt Teck Whye nhiều năm trước, nhưng hiện nay việc buôn bán gần như không còn do loài này đã trở thành đối tượng được bảo vệ.
Trong phần bình luận, người đăng bài cho biết mình "không chắc nó có thể ăn được hay không" và nhấn mạnh rằng đây là loài có nguy cơ tuyệt chủng. Khi được hỏi nên làm gì nếu gặp sinh vật tương tự, người này khuyên: "Hãy tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên bằng mắt, đừng động chạm hay di chuyển nó".
Một số cư dân mạng cũng lưu ý không nên ném ốc sên trở lại biển, vì hành động này có thể khiến sinh vật chết. Họ giải thích rằng loài Melo Melo sống ở vùng triều, nơi nước biển lên xuống thường xuyên, nên việc nằm trên cát không gây nguy hiểm cho nó.
Theo thông tin từ các chuyên gia môi trường, Melo Melo là loài ốc biển ăn thịt, từng phổ biến dọc bờ biển phía Đông Singapore. Tuy nhiên, số lượng của chúng đã giảm mạnh do mất môi trường sống, bị mắc vào lưới đánh cá, và bị khai thác để lấy vỏ làm đồ trang trí hoặc làm thực phẩm. Trước đây, loài này từng được phát hiện tại Công viên Bãi biển Changi vào các năm 2018 và 2020.
Phát hiện lần này tại Công viên Bờ Đông không chỉ mang lại niềm vui cho những người yêu thiên nhiên, mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo tồn các loài sinh vật biển đang dần biến mất khỏi môi trường tự nhiên.
Hoài Thương