Phát hiện thanh kiếm Excalibur chôn thẳng đứng gây chấn động

Phát hiện thanh kiếm Excalibur chôn thẳng đứng gây chấn động
một ngày trướcBài gốc
Khi tiến hành khai quật tại một di chỉ khảo cổ ở phố cổ Valencia, một thành phố nằm trên bờ biển phía đông Tây Ban Nha, các chuyên gia đến từ Hội đồng Khảo Cổ Thành phố Valencia bất ngờ tìm thấy một hiện vật cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Hội đồng Khảo Cổ Thành phố Valencia.
Đó là một thanh kiếm cổ xưa và ngay thời điểm khai quật, thanh kiếm này được tìm thấy chôn trong tình trạng thẳng đứng. Ảnh: @Hội đồng Khảo Cổ Thành phố Valencia.
Thanh kiếm này ước tính có niên đại thuộc thế kỷ thứ 10 Sau Công Nguyên, khi Vương triều Umayyad kiểm soát Bán đảo Iberia. Ảnh: @Hội đồng Khảo Cổ Thành phố Valencia.
Được làm bằng sắt, thanh kiếm ngắn, lưỡi kiếm dài khoảng 45 cm. Theo tuyên bố, chuôi kiếm được trang trí bằng các tấm đồng và khía để dễ cầm nắm. Mũi kiếm hơi cong nên ban đầu gây nhầm lẫn về niên đại, vì kiếm Visigothic cũng có hình dạng tương tự. Cũng có khả năng thiết kế của thanh kiếm này có thể phản ánh sự tiến hóa của các mẫu kiếm Visigothic trước đó. Ảnh: @Hội đồng Khảo Cổ Thành phố Valencia.
Kích thước nhỏ và không có phần bảo vệ tay của vũ khí cho thấy, nó được sử dụng bởi một kỵ sĩ Andalusia. Ảnh: @Hội đồng Khảo Cổ Thành phố Valencia.
Nhà khảo cổ học José Miguel Osuna, người dẫn đầu dự án nghiên cứu về "Excalibur" cho biết, điều đáng nói là nó được đặt tên là 'Excalibur', vì diện mạo của nó gợi lên sự tương đồng với thanh kiếm huyền thoại của vị Vua Arthur. Trong truyền thuyết về vua Arthur, Excalibur là một thanh kiếm được gắn một cách kỳ diệu vào một tảng đá, cho đến khi Arthur rút nó ra được, ông ấy đã giành được quyền lên ngôi vua Anh. Ảnh: @Hội đồng Khảo Cổ Thành phố Valencia.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo arkeonews)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/phat-hien-thanh-kiem-excalibur-chon-thang-dung-gay-chan-dong-post1558557.html