Theo đoạn video do Lauren Casey ghi lại, cô cùng bố tình cờ phát hiện con trăn khổng lồ dài khoảng 2,2 đến 3 mét khi đang đi dạo trong Công viên Shanganagh, Shankill, Dublin, Ireland. Trước đó, một người đàn ông đã đến báo với họ về sự xuất hiện của con trăn gần một bụi cây.
Casey kể với Storyful rằng, khi tiến lại gần, cô nhận thấy đầu con trăn đầy máu và nó đã chết. "Đây là điều điên rồ nhất mà tôi từng thấy", cô nói.
Giới chức địa phương xác nhận đã nhận được báo cáo về con trăn chết trong công viên vào ngày 16/2. Một tổ chức cứu hộ động vật hoang dã đã hỗ trợ di dời xác con vật. Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc của con trăn này.
Sự xuất hiện của một con trăn khổng lồ tại Ireland là một điều bất thường, bởi vì Ireland là một quốc gia không có rắn bản xứ.
Sự xuất hiện của một con trăn khổng lồ tại Ireland là một điều bất thường, bởi vì Ireland là vùng đất nổi tiếng không có rắn bản xứ do vị trí địa lý giữa biển và lịch sử tự nhiên đặc biệt. Sự việc này không chỉ gây xôn xao tại địa phương mà còn làm dấy lên nhiều suy đoán.
Có nhiều giả thuyết được đặt ra về nguồn gốc của con trăn này, chẳng hạn như:
Con trăn bị bỏ rơi: Có thể ai đó đã nuôi trăn làm thú cưng và sau đó bỏ rơi nó.
Con trăn trốn thoát: Cũng có thể con trăn đã trốn thoát khỏi một cơ sở nuôi nhốt động vật nào đó.
Con trăn bị buôn lậu: Không loại trừ khả năng con trăn là đối tượng của một vụ buôn lậu động vật hoang dã.
Hiện sự việc này không chỉ gây tò mò cho người dân địa phương mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về việc quản lý và bảo vệ động vật hoang dã tại Ireland.
Quốc Tiệp
Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/phat-hien-tran-khong-lo-o-ireland-gay-xon-xao-204250225202030339.htm