Tại phiên tòa, diễn biến vụ án cho thấy, tháng 1-2024, Chử Ngọc Lân có quan hệ tình cảm với chị N.N.L. (sinh năm 1987, sống tại Hà Nội). Quá trình sinh sống, giữa Lân và người tình nhiều lần phát sinh mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Trưa ngày 13-5-2024, khi cả hai đang ở nhà thì lại xảy ra mâu thuẫn, to tiếng cãi chửi nhau.
Chử Ngọc Lân bị đưa ra xét xử tại phiên tòa
Do bực tức nên chị L. đuổi Lân về nhưng bị cáo không về. Lúc đó, chị L. liên hệ với bạn là anh Đình Đức Phương để nhờ đến khuyên can bị cáo. Sau khi được anh Phương và mọi người khuyên can, Lân đi về nhà bố mẹ. Còn chị L. thì chặn liên lạc tin nhắn, điện thoại với Lân.
Khoảng 22h cùng ngày, sau khi đi uống rượu với bạn về, Lân quay lại nhà bố mẹ để nghỉ. Lúc đó, chị L. bỏ chặn tin nhắn với Lân và hai người bắt đầu nhắn tin cãi chửi nhau. Bị cáo nhắn tin dọa mang xăng sang đốt nhà tình nhân.
Thấy vậy, chị L. thông báo cho anh Phương và em gái Lân là chị Chử Phương Anh biết, đồng thời nhờ hai người này đến nhà giúp bảo vệ mình. Cả anh Phương và chị Phương Anh đều đồng ý. Đêm hôm đó, cả hai cùng đến nhà chị L.
Về phía bị cáo Chử Ngọc Lân, sau khi cãi nhau với người tình, anh ta bực tức, cay cú nên khoảng 3h30 ngày 14-5-2024, bị cáo lấy can nhựa loại 5 lít đi mua xăng đem đế đốt nhà tình nhân.
Bị cáo rủ thêm một người bạn đi mua xăng và giải thích: “Lấy can để mua xăng đổ vào xe máy cho L.” Mua đủ 5 lít xăng, Lân nhắn cho chị L.: “10 phút nữa tao cho nhà mày sáng nhất”, rồi đặt can xăng ở xe máy, phóng đến nhà chị L.
Đến nơi, Lân nhắn tin cho chị L. : “Mày mở cửa ra để tao nói chuyện, nếu không tao cho nhà mày sáng nhất”. Nhắn tin xong, bị cáo đổ khoảng ½ lượng xăng trong can vào khe cửa chính.
Khi đó, anh Phương đi ra mở cửa và hỏi Lân: “Mày làm cái gì và đổ cái gì đấy”. Thấy anh Phương Lân hỏi: “Sao đêm hôm anh lại ở trong nhà của vợ em làm gì?”.
Do không muốn can thiệp vào chuyện riêng giữa Lân và chị L. nên anh Phương đi về. Lúc đó, Lân cầm theo can nhựa còn khoảng 2,5 lít xăng xông vào trong nhà, đi đến giường, nơi chị L. và chị Phương Anh đang ngủ.
Bị cáo hỏi người tình: “Sao đêm hôm có người lạ trong nhà?” và chị L. không trả lời. Trong cơn bực tức, bị cáo tiếp tục lớn tiếng: “Mày đùa tao à?”, dẫn đến hai bên to tiếng cãi chửi nhau.
Lân đưa can xăng lên cao rồi dốc, lắc mạnh, đổ hết xăng ra làm xăng trong can bắn tung tóe, dính vào người chị Phương Anh đang ngồi ở cuối giường. Đồ đạc trong phòng, quần áo treo ở cạnh giường cũng đều bị dính xăng.
Chị Phương Anh bị dính xăng nên hoảng loạn bảo anh trai dừng tay, rồi chạy ra ngoài, bảo bạn của Lân: “Anh ơi bảo Lân về đi, nó tưới hết xăng lên người em rồi”.
Người bạn chạy vào nhà chị L. thì thấy vỏ can xăng nằm dưới sàn nên nói: “Mày bị điên à, đi về”, rồi đẩy Lân ra đầu ngõ. Sau đó người bạn này chở bị cáo và chị Phương Anh ra về.
Tuy nhiên, đi được chừng 200- 300 m, Lân bất ngờ nhảy xuống xe, đi bộ quay lại nhà chị L. Tại đây, Lân nói: “Bây giờ mọi người về hết rồi, chỉ còn tao và mày thôi”. Chị L. khuyên Lân đi về nhưng bị cáo tiếp tục chửi bới và đe dọa: “Mày không trả lời tao là mày thách tao à?”
Chị L. đáp: “Mày bị điên à, anh ý đến đây chơi”. Ngay lúc đó, Lân lấy bật lửa bật lên. Ngọn lửa từ chiếc bật lửa bén vào bộ quần áo đã dính xăng treo cạnh tủ quần áo làm lửa cháy bùng lên.
Bị cáo vứt bật lửa xuống sàn, chị L. hét lên bảo Lân dập lửa, nhưng anh ta chỉ đứng im. Một lúc sau, ngọn lửa cháy bùng lên đồ đạc trên giường và trong phòng thì Lân mới chạy vào nhà vệ sinh lấy xô nước dội về phía cuối giường để dập lửa.
Ngọn lửa bùng cháy lan lên người chị L. và lan cả lên người bị cáo khiến cả hai phải chạy ra ngoài hô hoán. Người dân xung quanh dùng bình cứu hỏa dập lửa, đưa Lân và chị L. đi cấp cứu.
Hậu quả, chị L. bị lửa cháy gây bỏng nhiều vị trí trên cơ thể (bỏng 45% diện tích cơ thể), Chử Ngọc Lân cũng phải điều trị bỏng và đến ngày 24-5-2024 anh ta được xuất viện, đồng thời bị bắt ngay sau đó.
Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân bị tổn hại 36% sức khỏe. Hỏa hoạn làm hư hỏng tài sản, đồ vật trong nhà chị L. thiệt hại hơn 150 triệu đồng.
Tại tòa, bị cáo khai mới yêu chị L. được 4 tháng thì xảy ra sự việc. Anh ta thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nói lời xin lỗi nạn nhân và gia đình mình. Anh ta chấp nhận bồi thường 500 triệu đồng theo yêu cầu của chị L.
Trình bày trước tòa, bố của bị cáo cho biết, ông làm nghề “xe ôm”, mới gom được 5 triệu đồng để đền bù thiệt hại cho con trai. Được biết, bị cáo Lân đã có vợ và con nhỏ, từng nhận án tù về tội “Trộm cắp tài sản”.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Chử Ngọc Lân mức án 16 năm tù về cả 2 tội danh bị truy tố.
Minh Long