Tưởng chừng chỉ là ca phẫu thuật loại bỏ khối u nang buồng trứng đã tồn tại nhiều năm, một phụ nữ Mỹ 41 tuổi không ngờ rằng trong bụng mình không chỉ có khối u nặng tới 10kg, mà còn là một thai nhi đủ tháng.
Suze Lopez, một nữ y tá 41 tuổi làm việc tại California (Mỹ), đã trải qua hành trình y khoa đặc biệt chưa từng có trong đời. Suốt nhiều năm, cô sống chung với một khối u nang buồng trứng lớn và được chỉ định phẫu thuật để loại bỏ tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles. Tuy nhiên, trước ngày lên bàn mổ, một xét nghiệm thai định kỳ đã cho kết quả dương tính điều khiến chính Suze, người làm trong ngành y, không thể tin nổi.
Cháu bé chào đời khỏe mạnh
Là y tá phòng cấp cứu, Suze cho biết cô từng nghĩ kết quả xét nghiệm chỉ là dương tính giả do khối u ảnh hưởng đến hormone. Nhưng mọi nghi ngờ nhanh chóng bị xóa bỏ khi cô bất ngờ lên cơn đau bụng dữ dội và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ tiến hành kiểm tra chuyên sâu và phát hiện sự thật khiến toàn bộ ê-kíp y tế sững sờ.
Bác sĩ John Ozimek, trưởng khoa sản trực tiếp phụ trách ca bệnh, cho biết hình ảnh siêu âm cho thấy tử cung của Suze hoàn toàn trống rỗng. Thai nhi không nằm trong tử cung mà phát triển trong khoang bụng một dạng thai ngoài tử cung cực kỳ hiếm gặp và nguy hiểm. Đáng chú ý, thai nhi nằm sát khối u nang buồng trứng nặng khoảng 10kg, với phần đầu ở gần lá lách và phần mông sát tử cung.
“Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi chưa từng chứng kiến trường hợp nào tương tự,” bác sĩ Ozimek chia sẻ. Trước tình huống đặc biệt này, bệnh viện đã huy động gần 30 chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực, bao gồm bác sĩ thai kỳ nguy cơ cao, phẫu thuật ung thư phụ khoa, gây mê và đội ngũ chăm sóc sơ sinh tích cực (NICU).
Sau khi hội chẩn và điều chỉnh vị trí khối u cùng thai nhi, các bác sĩ quyết định tiến hành mổ lấy thai khẩn cấp. Ca phẫu thuật diễn ra trong điều kiện vô cùng căng thẳng khi Suze gặp biến chứng mất máu nghiêm trọng. Bác sĩ gây mê Michael Sanchez đã phải kích hoạt hệ thống truyền máu tốc độ cao, truyền tổng cộng 11 túi máu để giữ ổn định tính mạng cho sản phụ.
Cuối cùng, ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi. Bé trai chào đời khỏe mạnh, được đặt tên là Ryu Lopez, nặng khoảng 3,6kg. Sau một thời gian ngắn được hỗ trợ hô hấp, bé đã tự thở và hồi phục nhanh chóng. Theo bác sĩ nhi sơ sinh Sara Dayanim, chỉ trong vòng hai tuần, Ryu đã đạt được đầy đủ các mốc phát triển sức khỏe, vượt xa những tiên lượng ban đầu.
Sau phẫu thuật, Suze được chuyển đến khu chăm sóc đặc biệt để hồi phục và đoàn tụ với con. Trong những ngày nằm viện, cô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đội ngũ y tế, đặc biệt là nữ y tá Carmen Chavez – người đã luôn ở bên hỗ trợ, giải thích tình trạng bệnh và giúp Suze chia sẻ trải nghiệm đặc biệt này với gia đình.
Chồng cô, Andrew Lopez, xúc động nói rằng vợ và con trai chính là phép màu lớn nhất trong cuộc đời anh. “Tất cả những lời cầu nguyện của chúng tôi đã được đáp lại,” anh chia sẻ. Về phần mình, Suze cho biết cô trân trọng từng ngày sống như một món quà và tin rằng sự ra đời của con trai là minh chứng cho những điều kỳ diệu vẫn tồn tại trong cuộc sống.
Từ góc độ y học, thai ngoài tử cung trong ổ bụng là một tình trạng vô cùng hiếm và nguy cơ cao. Theo các tài liệu y khoa, phần lớn các trường hợp thai ngoài tử cung không thể phát triển đến đủ tháng và tiềm ẩn nguy hiểm lớn cho người mẹ. Thống kê trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cho thấy vỡ thai ngoài tử cung chiếm khoảng 2,7% các ca tử vong liên quan đến thai kỳ. Những trường hợp hiếm hoi có thể duy trì thai đến giai đoạn muộn đòi hỏi sự theo dõi nghiêm ngặt và phối hợp chặt chẽ của một đội ngũ chuyên gia đa ngành.
Câu chuyện của Suze Lopez không chỉ là một kỳ tích y khoa hiếm gặp, mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của khoa học, sự tận tâm của đội ngũ y tế và niềm tin vào những điều tưởng chừng không thể.
Hoàng Ly (Theo Aboluowang)