Trưa 23/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy cụ R Ông Ha Hoanh (SN 1947) tại khu vực rừng nguyên sinh thuộc xã Phi Tô (huyện Lâm Hà cũ), cách nhà cụ hàng chục cây số đường rừng. Điều khiến nhiều người ngỡ ngàng là cụ vẫn tỉnh táo, sức khỏe ổn định dù đã phải dầm mưa, chịu đói rét suốt nhiều ngày.
Ngay tại hiện trường, tổ tìm kiếm đã cho cụ ăn uống nhẹ, thay quần áo khô và nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe trước khi đưa về đoàn tụ cùng gia đình.
Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm được cụ ông 78 tuổi bị lạc trong rừng suốt 6 ngày.
Trước đó, ngày 18/9, cụ Hoanh điều khiển xe máy vào rừng để hái nấm. Đến tối cùng ngày không thấy trở về, gia đình đã huy động con cháu và bà con trong họ tỏa đi tìm. Do khu vực rừng nguyên sinh rộng lớn, hiểm trở, việc tìm kiếm gặp vô vàn khó khăn.
Nhận được tin báo, Công an phường LangBiang - Đà Lạt đã phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, huy động hàng trăm người tham gia tìm kiếm. Suốt nhiều ngày, lực lượng cứu hộ phải băng rừng, lội suối trong điều kiện mưa lớn, địa hình trơn trượt, nhiệt độ ban đêm xuống thấp.
Thời gian trôi qua, hy vọng tìm thấy nạn nhân còn sống ngày càng mong manh. Tuy nhiên, sự kiên trì, nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng chức năng và người dân cuối cùng đã đem lại kết quả bất ngờ. Trưa 23/9, sau 6 ngày mất tích, cụ ông được phát hiện còn sống trong rừng già, đánh dấu một cuộc giải cứu hy hữu và kỳ diệu.
Cụ ông sống sót kỳ diệu trong điều kiện thời tiết hết mưa và rất lạnh.
Sự việc khiến nhiều người dân địa phương xúc động, coi đây như một phép màu giữa đời thường. Một số người tham gia tìm kiếm chia sẻ: "Chúng tôi gần như không còn hy vọng. Khi phát hiện cụ vẫn còn sống, tất cả đều vỡ òa hạnh phúc".
Hiện, sức khỏe cụ Hoanh đã tạm ổn, nhưng cơ quan y tế khuyến cáo cần được theo dõi thêm để phòng nguy cơ suy kiệt sau nhiều ngày thiếu ăn, thiếu ngủ.
Nguyễn Đắc Phú