Cụ thể, tối ngày 04.08, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên (Hải Phòng) tiếp nhận một ca bệnh đặc biệt: bé trai 18 tháng tuổi bị đuối nước. Điều khiến ai nấy càng thêm xúc động là bé từng sinh non ở tuần thai thứ 27, chỉ nặng vỏn vẹn 700g, đã từng trải qua hành trình chiến đấu đầy nghị lực để lớn lên khỏe mạnh.
Chiều hôm ấy, trong lúc vui chơi, bé không may trượt ngã xuống nước. Gia đình phát hiện kịp thời, nhanh chóng sơ cứu ban đầu và đưa bé đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, thở yếu, mất ý thức.
Hình ảnh bé trai 18 tháng tuổi bị đuối nước được các bác sĩ cứu sống. Ảnh: BVCC
Ngay khi tiếp nhận, tại Khoa Cấp cứu - HSTC - CĐ, bác sĩ Hoàng Thị Huyền - Phó Trưởng khoa Tim mạch Hô hấp, cùng bác sĩ Nguyễn Văn Hoàn - Khoa Hồi sức tích cực, phối hợp với đội ngũ điều dưỡng đã lập tức triển khai các bước cấp cứu đuối nước theo đúng quy trình khẩn cấp.
Từng động tác ép ngực, hồi sức, khai thông đường thở được thực hiện chính xác, dứt khoát, đồng thời theo dõi sát từng nhịp tim và hơi thở của bé.
Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trình độ chuyên môn vững vàng và tinh thần khẩn trương, ê-kíp đã đưa bé thoát khỏi tình trạng nguy kịch, tạm thời ổn định nhịp thở và ý thức.
Ngay sau đó, bé được chuyển tuyến nhanh chóng tới Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Những bước xử trí chính xác, kịp thời của đội ngũ y tế Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên đã được Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận và khen ngợi, bởi đây là yếu tố then chốt mang lại cơ hội sống cho bé.
Thư cảm ơn của gia đình chị N.T.H gửi lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên vào ngày 13.08. Ảnh: BVCC
Gia đình không giấu nổi xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể y bác sĩ và điều dưỡng đã tận tâm cứu chữa, trao lại cơ hội hồi sinh cho con trai mình.
Câu chuyện này không chỉ là minh chứng cho sự thành công của y học hiện đại, mà còn là bài ca về sức sống mãnh liệt và nghị lực phi thường của một em bé từng chào đời bé nhỏ như… “nắm tay” nhưng vẫn kiên cường vươn lên giữa nghịch cảnh.
Mạnh Hưng