Phi công Nguyễn Thành Trung và những lần bay làm nên lịch sử

Phi công Nguyễn Thành Trung và những lần bay làm nên lịch sử
4 giờ trướcBài gốc
Cuộc đời của Đại tá - Phi công Nguyễn Thành Trung gắn liền với những chiếc máy bay. Ông bay nhiều đến mức, không thể nhớ được mình đã cầm lái bao nhiêu chuyến. Tuy nhiên, có những lần bay được gọi là “sinh tử” ông mãi không quên.
Trong đó, phải kể đến lần cầm lái chiếc máy bay F5- E thực hiện cú lừa ném bom vào Dinh Độc Lập ngày 8/4/1975 thay vì ném bom ở Phan Thiết.
Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Thành Trung nhớ lại: “Trong đội, ba chiếc cùng đi đánh và mình báo cáo với phi đội trưởng là máy bay mình trục trặc nên mình không cất cánh được và mình ở lại, chiếc kia đi. Thường thường 5s là phải cất cánh rồi còn mình để 10s, muộn hơn một chút. 10s sau hai máy bay kia cất cánh đi cũng khá xa rồi, nên khi cất cánh mình đi thẳng về Sài Gòn rất nhanh. Đến chừng bom nổ rồi thì họ mới tá hỏa ra tình hình như thế. Thật ra mình có bốn quả bom, ném hai quả xong bay một vòng, mình ném tiếp hai quả nữa. Tất cả ném hết vào Dinh Độc Lập. Khi ra thì hạ cánh ở Phước Long, bay lên bay xuống tới ba lần mới hạ cánh được. Làm được xong rồi thì mình mới thở phào”.
Lần ném bom vào Dinh Độc lập - đầu não của chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ vẫn là câu chuyện được nhiều thế hệ sau này muốn được nghe mỗi lần đến thăm ông.
Tại nhà ông, những kỷ vật bay ngày hôm ấy vẫn được ông cất giữ cẩn thận. Chỉ 20 ngày sau cuộc ném bom vào Dinh Độc Lập, ngày 28/4/1975, ông tiếp tục dẫn đầu phi đội Quyết Thắng ném bom vào sân bay Tân Sơn Nhất. Sau những trận ném bom, ông đã mường tượng về ngày chiến thắng đang đến rất gần.
Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Thành Trung chia sẻ: “Khi đó, tất cả mọi người đều mong làm sao để giải phóng cho nhanh. Ném bom vào Dinh Độc Lập cũng là đúng mục tiêu rồi. Hôm ném bom vào sân bay Tân Sơn Nhất, một biệt đội tới 5 chiếc máy bay cùng 20 quả bom đã gây hoang mang cho phía địch. Chính vì thế, cuộc chiến chấm dứt sớm. Phía bên giải phóng cũng dễ dàng thực hiện nhiệm vụ của mình là tiến vào Sài Gòn. Bây giờ là 50 năm rồi đất nước được giải phóng. Việc bay trên một đất nước hòa bình thì người phi công nào cũng thấy hạnh phúc cả. Và mình cũng cảm thấy vui khi mình bay trên một đất nước hòa bình, dân chúng được hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc”.
Hồng Liên
Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/video/phi-cong-nguyen-thanh-trung-va-nhung-lan-bay-lam-nen-lich-su-324388.htm