Sáng nay, chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được bắt đầu bằng màn biểu diễn của phi đội máy bay trực thăng mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc cùng phi đội máy bay tiêm kích Su-30MK2, Yak130 bay trên bầu trời TP.HCM
Xuất phát từ sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), các biên đội có mặt tại TP.HCM đúng 8h7.
Các biên đội tiêm kích Su-30MK2 bay xuyên các tòa cao tầng, nhào lộn nhiều vòng.
Thả bẫy nhiệt trên bầu trời.
Các biên đội tiêm kích Su-30MK2 bay xuyên các tòa cao tầng, nhào lộn nhiều vòng, rồi thả bẫy nhiệt trên bầu trời.
Trong khi đó các biên đội trực thăng mang cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay phấp phới.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bay chào mừng đại lễ 30/4, các biên đội bay trở về sân bay Biên Hòa. Đại tá Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng đến chúc mừng các phi công hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trong nhiệm vụ hôm nay, các máy bay chiến đấu SU30-MK2 hiện đại nhất Việt Nam có màn thả gần 400 quả đạn nhiễu trên bầu trời TP.HCM, tạo nên khung cảnh rực rỡ trong lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Các phi công tiêm kích Su-30MK2 rạng rỡ sau khi hoàn thànhnhiệm vụ rẽ mây, thả nhiễu trên bầu trời TP.HCM.
Đại tá Nguyễn Huy Tuấn cũng đến chúc mừng, tặng hoa các phi đội trực thăng Mi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Những phi công lái trực thăng mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời TP.HCM sáng 30/4.
Theo các phi công, nhiệm vụ bay trình diễn trên không phận TP.HCM - nơi có nhiều công trình cao tầng, một số địa tiêu cao tới 500 m, họ phải đặc biệt chú trọng quan sát cả trên không lẫn mặt đất trong suốt quá trình bay. Việc giữ vững độ cao, hướng bay và đội hình chính xác yêu cầu khả năng xử lý tình huống linh hoạt trong môi trường đô thị phức tạp, đông dân cư.
Cái ôm của "hậu phương" chúc mừng phi công Nguyễn Đình Giang sau khi hoàn thành nhiệm vụ
Gia đình phi công Nguyễn Đình Giang tặng hoa chúc mừng ông hoàn thành nhiệm vụ bay kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.