Tai ương bắt đầu đổ ập xuống gia đình em từ năm Tuyết học lớp 9. Em phải chuyển trường về Thành phố Hồ Chí Minh để vừa chăm ông ngoại già yếu vừa kề cận bên mẹ Trần Thủy Liên (47 tuổi) điều trị ung thư vú. Ngay sau đó, em lại bàng hoàng nhận tin ba của em là ông Tăng Hán Sên (54 tuổi) phát hiện ung thư lưỡi.
Nhớ về những ngày tháng kinh hoàng, ông Sên nghẹn ngào: “Đau đớn nhất không phải là lúc tôi nằm trên bàn mổ 8 tiếng đồng hồ vì vỡ mạch máu, hay lúc vợ tôi phải cắt bỏ một phần cơ thể để giành giật sự sống từ tay tử thần; mà đó là khi nhìn con gái mình - đứa trẻ đáng lẽ chỉ lo đèn sách lại phải chạy ngược xuôi giữa các phòng bệnh để chăm sóc cả ba lẫn mẹ”.
Thành tích học tập không chỉ là niềm tự hào của Tuyết, mà còn là “liều thuốc tinh thần” để ba mẹ em vượt qua cơn bạo bệnh, là niềm tin vào tương lai thoát nghèo của cả gia đình. Ảnh: Thu Hiền
Em Hoàng Tuyết (ngồi giữa) là tấm gương học sinh vượt khó học giỏi, luôn nhận được sự yêu thương từ thầy cô, bạn bè. Ảnh: Thu Hiền
Trước gia cảnh khó khăn, anh trai của Tuyết từng được đặc cách xuất ngũ sớm để về gánh vác gia đình, lo cho ba mẹ bạo bệnh. Nhưng họa vô đơn chí, khi đi làm shipper, anh lại gặp tai nạn, phải đền xe, mắc kẹt trong khoản nợ trả cả năm nay mà vẫn chưa dứt.
Năm 2024, sau khi ông ngoại mất, gia đình Tuyết chuyển về tá túc trong ngôi nhà cũ kỹ của ông để lại tại khu phố Cầu Hang, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Căn bệnh ung thư đã lấy đi sức lao động của ông Sên, chẳng còn cách nào khác, bà Liên đành gắng gượng xin làm công nhân với mức lương 7 triệu đồng/tháng, để duy trì sự sống cho cả nhà.
Trở về sau giờ học trên lớp, Tuyết lại vội vàng phân loại vỏ lon, chắt chiu từng đồng tiền lẻ để phụ mẹ lo bữa cơm, đơn thuốc. Ảnh: Thu Hiền
Ý thức được mỗi bước chân đến trường là nhờ chút sức tàn của mẹ và niềm kỳ vọng của người cha đang chiến đấu với bệnh tật, suốt 12 năm đến trường, cô học trò nhỏ chưa bao giờ cho phép mình lơ là trong học tập. Nhiều năm liền em đều là học sinh giỏi, giành nhiều giải thưởng trong các kỳ thi trí tuệ cấp trường, cấp tỉnh.
Với nền tảng kiến thức vững chắc, việc chạm tay vào ước mơ UEH đối với Tuyết lẽ ra là một hành trình đầy tự hào và rộng mở. Em đã chiến thắng trong cuộc đua tri thức, nhưng trớ trêu thay, lại đang đứng trước nguy cơ thua cuộc trước “bài toán” kinh tế nghiệt ngã của gia đình.
“Những bữa cơm đạm bạc thiếu trước hụt sau, những đơn thuốc dày đặc và những đợt khám định kỳ tốn kém của ba mẹ... Em sợ lắm, sợ rằng đôi vai gầy của mẹ sẽ gục ngã trước khi em kịp chạm tay vào giấc mơ đại học” - Tuyết nghẹn ngào, nước mắt lăn dài, như gói trọn nỗi đau của một đứa trẻ hiểu chuyện.
Đứng cạnh ba mẹ, gương mặt Tuyết hằn lên nỗi lo toan: Em sợ đôi vai gầy của mẹ sẽ gục ngã trước khi em kịp chạm tay vào giảng đường đại học. Ảnh: Thu Hiền
Bất lực nhìn ước mơ của con cứ dần vụt mất, bà Liên bật khóc nức nở: “Nhiều đêm nằm trên giường bệnh, nhìn con buồn bã, lo lắng khi ngày thi tốt nghiệp và đại học đã cận kề…, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Tôi vừa giận bản thân mình bệnh tật làm khổ con, vừa sợ một ngày mình kiệt sức, bỏ con lại bơ vơ giữa dòng đời, để giấc mơ của con phải dang dở…".
Cánh cửa đại học của Tuyết lúc này không chỉ cần nỗ lực của bản thân em, mà cần cả những bàn tay nhân ái sẵn sàng nâng đỡ. Xin đừng để một trái tim hiếu thảo, một tài năng đầy triển vọng phải đầu hàng trước số phận nghiệt ngã, khi giấc mơ chỉ còn cách không xa.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Tài khoản tiếp nhận: 6550069226 - Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ em Tăng Hoàng Tuyết.
Chương trình kết nối - trao học bổng sẽ diễn ra lúc 8h00, ngày 16-4-2026, tại Trường THPT Nam Hà (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai)
Thu Hiền