Phim "Cha tôi, người ở lại" càng về cuối càng gây tranh cãi
Bộ phim "Cha tôi người ở lại" đã lên sóng tập 41, phim đang vào những chặng đường cuối cùng. Bộ phim kể về câu chuyện gia đình có tới hai ông bố cùng nuôi dưỡng ba đứa con không cùng huyết thống, nhưng tràn ngập tình yêu thương và ấm áp.
Tham gia bộ phim là những gương mặt diễn viên nhiều thế hệ như: NSƯT Bùi Như Lai, NSƯT Thái Sơn, Ngọc Huyền, Trần Nghĩa, Thái Vũ Ngọc. Phim được phát sóng lúc 20h00 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 17/02 trên Kênh VTV3. Sau hơn 3 tháng, bộ phi ghi nhận những ý kiến khác nhau theo diễn biến từng tập phim cũng như chặng đường suốt 41 tập vừa qua.
Nếu như bộ phim ở từ tập 1 đến 20 mang đến cảm giác nhẹ nhàng, những nhân vật trong phim chủ yếu về thời học sinh ngây thơ, trong sáng. Mối quan hệ gia đình cũng chưa có những diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, từ tập 20 trở đi, khán giả có nhiều tranh cãi về từng nhân vật trong phim.
Phim "Cha tôi, người ở lại" đang đi vào những chặng cuối, song cũng có nhiều ý kiến trái chiều về nhân vật cũng như tập phim.
Từ tập 30, khán giả bắt đầu nhận ra tình cảm Nguyên và An dành cho nhau sau thời gian xa cách. Dù chưa ai nói ra trực tiếp nhưng ánh mắt và cử chỉ ấm áp họ dành cho nhau không khó để thấy. Tuy nhiên, nhiều khán giả vì quá yêu quý tình cảm anh em mà An và Nguyên dành cho nhau từ nhỏ (dù họ không có mối quan hệ ruột thịt) nên tuyên bố bỏ phim bởi không chấp nhận hai nhân vật quay sang yêu nhau. Nhiều tranh cãi nổ ra liên quan tới hai nhân vật này, người xem không muốn "Cha tôi, người ở lại" giống nội dung của bản gốc.
Ở chặng cuối, Cha tôi người ở lại bị nhận xét tình tiết luẩn quẩn và diễn biến chậm. Đặc biệt mối quan hệ tình cảm giữa Nguyên và An chiếm quá nhiều thời lượng phim. Kịch bản phim các tập cuối bị cho là ôm đồm, lòng vòng với sự xuất hiện của quá nhiều nhân vật cùng tình tiết rối rắm mãi chưa kết thúc.
Diễn xuất của các diễn viên cũng nhận về nhiều phản hồi từ khán giả. Nhân vật Nguyên của Trần Nghĩa cho khán giả cảm giác uể oải vì lúc nào cũng lờ đờ, sống vô cảm và đẩy mình trong tình cảnh đan xen tâm lý, tạo ra các mối bất hòa với những người xung quanh.
Diễn viên Thu Quỳnh quá gồng với vai Liên, nhân vật này khiến khán giả khó chịu, ức chế vì liên tục có những áp đặt với con trai. Bên cạnh đó, diễn xuất có phần gượng gạo, cố gò ép phải là người ghê gớm nên thường có biểu cảm thiếu phù hợp.
Vai diễn bà Liên của Thu Quỳnh gây nhiều thất vọng đối với khán giả.
Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của hai nhân vật Tuệ Minh (Thu Trang) và ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) yêu nhau, có những những cảnh gần gũi, khán giả lại phản ứng vì hai diễn viên quá chênh lệch về ngoại hình và tuổi tác. Tuệ Minh đã qua đêm với ông Chính, nhưng sau đó thể hiện xa lánh, cự tuyệt một cách khó hiểu. Sau đó, Tuệ Minh lại chủ động về một mối quan hệ lâu dài với ông Chính.
"Cha tôi, người ở lại" thêm 3 tập cuối để cứu vãn hay thêm thất vọng?
Tập 42 "Cha tôi, người ở lại" sẽ được phát sóng trên VTV3 vào tối nay (21/5), trước đó phim dự 42 tập như vậy sẽ là tập cuối. Tuy nhiên, đại diện VFC xác nhận với báo chí, "Cha tôi, người ở lại" sẽ kết thúc ở tập 45 thay vì 42 tập như thông tin ban đầu. Như vậy, tập cuối của phim dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 28/5.
Phim "Cha tôi, người ở lại" đề tài gia đình nên khán giả mong chờ kết thúc phim nhẹ nhàng, có hậu.
Thông tin phim "Cha tôi, người ở lại" sẽ phát thêm 3 tập nữa khiến khán giả quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng, cần có thêm thời lượng để đưa ra kết thúc hoàn hảo cho phim cũng như từng nhân vật, bởi trước đó có nhiều "nút thắt", mâu thuẫn cao trào. Việc có thêm 3 tập tạo ra hiệu ứng tốt, nhất là sẽ có sự xuất hiện của một loạt nhân vật mới, hứa hẹn lấy lại thiện cảm của khán giả vốn dành sự yêu mến cho bộ phim từ ngay những tập đầu. Khán giả mong chờ một kết thúc "có hậu" giữa các nhân vật để bộ phim thực sự đúng ý nghĩa với chủ đề gia đình.
Tuy nhiên, trên một số diễn đàn phim nổ ra những cuộc tranh cãi giữa các khán giả về kết thúc phim. Không ít người bày tỏ quan điểm bộ phim nên kết thúc sớm theo kịch bản cũ của phim, không nên kéo dài khi mà một số nhân vật đã gây "mệt mỏi", ức chế từ hết tập này đến tập khác. Trong khi đó, một số lại háo hức chờ đợi phim mới sẽ được phát sóng thay thế phim "Cha tôi, người ở lại" vào khung 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 4 hàng tuần.
T.Hằng (th)