Phim 18+ có Hồng Vân tháo chạy vì sợ bị đè bẹp?

Phim 18+ có Hồng Vân tháo chạy vì sợ bị đè bẹp?
6 giờ trướcBài gốc
Dù bị chê nặng nề về chất lượng, Tìm xác: Ma không đầu, tác phẩm đầu tay của Bùi Văn Hải lại có doanh thu khá khả quan. Bộ phim vượt mốc hơn 40 tỷ đồng sau một tuần công chiếu.
Song trong lúc đang ăn nên làm ra tại phòng vé nội địa, chiều 25/4, nhà sản xuất phim thông báo dự án sẽ rút khỏi tất cả hệ thống rạp trên cả nước. Tác phẩm dự kiến chiếu lại vào tháng 6 nhưng chưa rõ cột mốc thời gian cụ thể.
Đây là tình huống hiếm hoi xảy đến tại phòng vé Việt trước mùa lễ 30/4-1/5, trong nhiều năm qua. Sự việc đang thu hút sự quan tâm của giới quan sát lẫn khán giả Việt.
'Tìm xác' tháo chạy
Đường đua phòng vé Việt dịp lễ 30/4 -1/5 bắt đầu nóng lên khi hai dự án được trông đợi nhất trong năm nay gồm Thám tử KiênLật mặt 8: Vòng tay nắng tham chiến. Đến sáng 26/4, bộ phim trinh thám, kinh dị của Victor Vũ đang có thành tích khả quan khi lượng suất chiếu tăng vọt, với hơn 4.000 suất/ngày. Sau buổi ra mắt, bộ phim cũng đón nhận những phản hồi tích cực về chất lượng lẫn mức độ đầu tư về bối cảnh, góc máy, hậu kỳ của Victor Vũ. Tới đây, Lật mặt 8: Vòng tay nắng cũng mở chiếu sớm từ ngày 27/4.
Phim có Tiến Luật, Ngô Kiến Huy rút rạp đột ngột. Ảnh: ĐPCC.
Trong bối cảnh đó, một phim Việt khác đang chiếu ngoài rạp là Tìm xác: Ma không đầu đến từ Bùi Văn Hải, đột ngột thông báo rời rạp. Nhà sản xuất cho biết: “Với tinh thần cầu thị và mong muốn được tiếp cận nhiều hơn nữa với người xem, bộ phim xin phép hẹn khán giả vào thời gian chiếu mới”. Theo đó, phim sẽ trình làng trở lại vào tháng 6. Đạo diễn Bùi Văn Hải cũng chia sẻ về quyết định tạm dừng lại hành trình trên màn ảnh rộng của dự án.
“Đây là quyết định thật sự khó khăn. Ngay khi phim ra rạp, ê-kíp đã nhận được rất nhiều ý kiến của các khán giả. Tôi trân trọng tất cả đóng góp đó. Bởi đoàn phim hiểu rằng các khán giả đều đã dành nhiều thời gian và sự khó tính của mình để có những đánh giá, góp ý", nam đạo diễn bày tỏ.
Về những ý kiến trái chiều liên quan đến dự án, đạo diễn cho biết sự mạo hiểm nào cũng có mặt trái. Anh đón nhận tất cả với tinh thần cầu thị và “quyết định dừng lại hành trình này để có những sắp xếp hợp lý hơn".
Những ngày qua, bộ phim của Bùi Văn Hải hứng chịu làn sóng phản ứng từ giới phê bình lẫn khán giả bởi thông điệp lệch lạc, đổ lỗi cho nạn nhân thay vì bài trừ kẻ gây ra điều ác. Càng về sau, bộ phim càng gây mệt mỏi, chán nản cho người xem với những cảnh máu me, rùng rợn diễn ra liên tiếp. Trên một số diễn đàn về phim ảnh, tác phẩm của Bùi Văn Hải với sự giúp sức của nhà sản xuất Nhất Trung, bị chê thậm tệ. Không ít khán giả tuyên bố tẩy chay dự án.
Đây có lẽ là cú sốc lớn với Nhất Trung lẫn Bùi Văn Hải, bởi tác phẩm thứ ba thuộc vũ trụ linh dị ngũ hành, đón nhận những chỉ trích chưa từng thấy. Ngoài chất lượng dự án, bộ phim nói trên cũng là tác phẩm có doanh thu thấp nhất trong bộ ba, tính đến thời điểm hiện tại. Hai phim trước thuộc vũ trụ linh dị ngũ hành là Ma da (127 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng (149 tỷ đồng).
Dẫu cột mốc 40 tỷ đồng của Tìm xác: Ma không đầu đã giúp nhà sản xuất hòa vốn. Song so với tham vọng của ê-kíp, đây được xem là bước lùi. Sự thất bại nặng nề này cũng là bài học cho Nhất Trung lẫn các đạo diễn khác. Những công thức làm phim kinh dị cũ kĩ, đi vào lối mòn của ê-kíp với mong muốn câu kéo khán giả đến rạp, phần nào đã phản tác dụng. Đã đến lúc, khán giả Việt cần được "giải ngấy" bằng những dự án điện ảnh đúng nghĩa, không phải web-drama hay phiên bản truyền hình, trên màn ảnh rộng.
Toan tính của nhà sản xuất
Trở lại với phòng vé Việt, trong bối cảnh Thám tử Kiên, Lật mặt 8: Vòng tay nắng sẽ có trận so kè căng thẳng ngoài rạp, việc nhà sản xuất, đơn vị phát hành quyết định rút Tìm xác: Ma không đầu khỏi hệ thống rạp, được xem là tính toán hợp lý. Bởi vài ngày qua, số lượng suất chiếu của dự án này đã giảm xuống nhanh chóng. Khi Thám tử Kiên mở bán chiếu sớm, bộ phim của Bùi Văn Hải chỉ còn hơn 1.000 suất chiếu/ngày với tỷ lệ lấp đầy rạp thấp, theo thống kê trên Box Office Vietnam.
Tới đây, khi phần 8 của franchise Lật mặt chính thức trình làng, số lượng suất chiếu của Tìm xác sẽ còn chìm sâu hơn nữa. Đoán được kết cục không mấy tốt đẹp trước mắt, ê-kíp đã chủ động rút phim để trở lại vào tháng 6, khi không có quá nhiều đối thủ cạnh tranh.
Song trên thực tế, việc một dự án điện ảnh đã ra mắt, nhưng lại rút đột ngột và công chiếu trở lại vào thời điểm khác, rất khó để đảm bảo thành công về doanh thu. Thậm chí, khi tái chiếu, nhà sản xuất phải tốn thêm một khoản chi phí lớn trong khâu marketing, truyền thông cho dự án.
Tìm xác là phim có doanh thu thấp nhất trong vũ trụ linh dị ngũ hành đến từ công ty của Nhất Trung.
Gần nhất, Sáng đèn (2024), Võ sinh đại chiến (2021), sau khi đột ngột rút rạp với nhiều lý do khác nhau, khi chiếu trở lại, đều không được khán giả đón nhận, doanh thu ảm đạm. Đơn cử, sau hai lần trình làng, Sáng đèn của Hoàng Tuấn Cường chỉ thu hơn 2 tỷ đồng, gây lỗ cho nhà sản xuất.
Hay trường hợp của Trạng Tí, Thiên thần hộ mệnh phải ngừng chiếu giữa mùa dịch Covid-19, cũng chịu ảnh hưởng lớn về doanh thu sau khi chiếu trở lại.
Với bài học từ những dự án tiền nhiệm, việc Tìm xác: Ma không đầu kỳ vọng gặt hái thêm doanh thu ngoài rạp vào tháng 6, là kịch bản rất khó có thể hiện thực hóa.
Tủ sách Nghệ thuật - Giải trí giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp giải trí và các bộ môn nghệ thuật đại chúng tiêu biểu. Ngoài ra, tủ sách cũng đề xuất loạt tác phẩm đáng đọc về các nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, giúp độc giả hiểu hơn và biết thêm về những câu chuyện hậu trường, chưa từng được tiết lộ
An Anh
Nguồn Znews : https://znews.vn/phim-18-co-hong-van-thao-chay-vi-so-bi-de-bep-post1548923.html