Sau khi Cha Tôi, Người Ở Lại kết thúc thì phim tiếp theo nối sóng khung giờ này là Dịu Dàng Màu Nắng. Phim xoay quanh một xóm trọ bình dân, nơi những công nhân trở về sau ngày lao động vất vả mệt nhọc. Cũng từ đây, cuộc sống rồi tính cách của mỗi người đã hiện ra, tạo thành bức tranh đa màu sắc.
Dịu Dàng Màu Nắng xoay quanh một xóm trọ nghèo
Phim giờ vàng VTV đã có nhiều kịch bản với bối cảnh chính là một xóm trọ nghèo như 11 Tháng 5 Ngày, Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao… nên câu chuyện trong Dịu Dàng Màu Nắngchưa khiến khán giả thấy tò mò. Quan trọng hơn, netizen đang cho rằng các biên kịch dường như bị bí ý tưởng với tên phim, nên rất chuộng dùng từ “nắng”.
Lại thêm một phim VTV có chữ "nắng"
Tính sơ sơ thì khán giả đã xem Trái Tim Có Nắng, Hướng Dương Ngược Nắng, Thương Ngày Nắng Về, Gặp Em Ngày Nắng, Đi Về Miền Có Nắng rồi bây giờ là Dịu Dàng Màu Nắng. Có thể biên kịch phim muốn “xin vía” khi các phim lên sóng VTV mà tựa đề có chữ “nắng” đều rất thành công. Thậm chí có những tác phẩm sau nhiều năm rồi vẫn được khán giả nhớ đến, các trích đoạn vẫn có người xem.
Trước đó có nhiều phim VTV cũng chọn chữ "nắng" trong tựa đề
Tuy nhiên, cộng đồng mạng đều cho rằng tên phim nghe na ná như nhau vừa dễ gây nhầm lẫn, vừa cho thấy các biên kịch phim giờ vàng VTV bị cạn ý tưởng. Nếu thích tên phim có liên quan đến thời tiết thì vẫn còn mưa, gió, mây, mặt trời, mặt trăng… để lựa chọn. Chưa kể netizen cũng thích những cái tên có liên quan chặt chẽ đến nội dung phim hơn là những cụm từ chung chung, dùng cho phim nào cũng được.
Khán giả cho rằng các biên kịch nên chọn tên phim đa dạng hơn
Chẳng hạn cũng là câu chuyện về những người lao động nghèo, cuộc sống vất vả lo toan nhưng không ngừng cố gắng vươn lên thì Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao là cái tên ấn tượng hơn hẳn. Chỉ nghe tên phim, khán giả đã cảm nhận được tinh thần tích cực, nỗ lực vượt khó của các nhân vật.
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn