Chia sẻ tại sự kiện, Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA cho biết, trong một thập kỷ trở lại đây, điện ảnh Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc về doanh thu và chất lượng, với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là nhờ sự đóng góp của các đạo diễn trẻ. VFDA đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ ngành, vừa là cầu nối giữa các nhà làm phim và các địa phương, vừa tham gia xây dựng chính sách.
Cũng tại đây, bà Ngô Bích Hạnh, Phó Chủ Tịch BHD công bố thông tin đơn vị này sẽ đồng hành cùng "Liên hoan phim quốc tế Busan" thông qua việc tài trợ cho giải thưởng "Vision of Jiseok Award" trong 3 năm, bắt đầu từ năm nay cùng "Quỹ điện ảnh Kiat - Chareon Iamphungphorn" của Thái Lan và những người bạn của Kim Jiseok để tôn vinh những người luôn tin tưởng vào giấc mơ của điện ảnh châu Á.
Phía BHD đồng thời tiết lộ về việc làm chuỗi phim phim kỷ niệm 30 năm BHD ra đời và phát triển. Phim đầu tiên trong chuỗi phim đặc biệt này chính là dự án phim điện ảnh huyền sử võ thuật "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh". Trước đó tại LHP Cannes (Pháp), BHD đã công bố phim có sự tham gia của "ngôi sao" hành động huyền thoại Johnny Trí Nguyễn, đánh dấu việc anh quay lại điện ảnh sau 9 năm ở ẩn. Trong phim, nam diễn viên vào vai nhân vật Hữu Tướng - một tướng võ trong 7 tráng sĩ của phim. Tiếp đó, mới đây trong khuôn khổ hoạt động trưng bày tại Triển lãm Việt Nam, BHD xác nhận NSND Tự Long sẽ lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh trong vai nhân vật "thầy mo" người Mường, người luôn lo về phần tinh thần và long mạch quốc gia.
Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến đảm nhận vai Thái hậu Dương Vân Nga trong phim
Và tại Liên hoan phim Busan lần thứ 30 này, nhà sản xuất phim "Hộ Linh tráng sĩ" đã giới thiệu nữ diễn viên tài năng Đỗ Thị Hải Yến, người đã gắn bó cùng BHD trong 3 thập kỷ qua sẽ đảm nhận một trong các vai diễn đặc biệt của phim - vai Hoàng Hậu họ Dương (Thái Hậu Dương Vân Nga).
Phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" thuộc thể loại huyền sử, tái hiện câu chuyện được lưu truyền trong dân gian về 7 tráng sĩ có sứ mệnh chuyển 99 chiếc quan tài đi nhiều nẻo đường đất nước để đánh lạc hướng kẻ thù và giữ bí mật về lăng mộ của Đinh Tiên Hoàng Đế sau khi ông bị sát hại năm 979.
Đại diện nhà sản xuất chia sẻ, trong khi không có tài liệu lịch sử nào xác nhận chuyện này, đây là cơ hội để điện ảnh tận dụng ưu thế truyền thuyết dân gian, được quyền hư cấu, kể câu chuyện có tác động tích cực cho khán giả cũng như văn hóa Việt Nam. Tuy vậy Đại Thắng Minh Hoàng hậu - hay được văn hóa dân gian lưu truyền gọi tên là Hoàng hậu Dương Vân Nga lại là nhân vật có thật.
Đảm nhận vai diễn quan trọng này, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến tâm sự, đây là một vinh dự, nhưng cũng là một thử thách lớn với cô.
"Tôi tin tưởng vào tầm nhìn của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và đội ngũ BHD, những người đã đồng hành cùng tôi trong nhiều dự án. Đây không chỉ là một vai diễn, mà là một hành trình đầy cảm hứng, nơi tôi có thể khám phá chiều sâu lịch sử và mang đến một góc nhìn mới trong một bộ phim huyền sử về một nhân vật có thật trong lịch sử." - nữ diễn viên bộc bạch.
Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA tại hội thảo
Tại hội thảo, đoàn phim còn nhấn mạnh một thông điệp cốt lõi, đó là phim không chỉ mong muốn mang đến một câu chuyện hấp dẫn, mãn nhãn đầy kịch tính mà còn khát khao cùng nhiều bạn trẻ tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, văn hóa, phục trang, bối cảnh… của triều đại Hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau 1000 năm Bắc thuộc, như một lời tri ân sâu sắc đến lịch sử đấu tranh kiên cường giành độc lập, tự do của dân tộc.
Cũng nhân dịp này, nhà sản xuất "Hộ linh tráng sĩ" cũng chính thức công bố bộ phim sẽ được phát hành vào ngày 28-8-2026, cận kề dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm sau, với mong muốn kiến tạo một “mùa phim lịch sử thường niên” dành cho khán giả Việt vào mỗi dịp lễ Độc lập của đất nước.
Dự án thứ 2 trong chuỗi phim kỷ niệm 30 năm thành lập BHD là bộ phim "Sài Gòn Oppa" do đạo diễn Park Gyu Tae viết kịch bản và dàn dựng. Đây là đạo diễn phim “Trúng số”, phim Hàn có doanh thu "khủng" và từng được khán giả Việt nam rất yêu thích. Bộ phim này không chỉ là một câu chuyện về tình yêu, mà còn là một minh chứng cho thấy điện ảnh có thể trở thành cầu nối vững chắc, giúp hai nền văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc đến gần nhau hơn, qua những nụ cười và cảm xúc chân thật.
Minh Vân