Phim hoạt hình 'handmade' gây sốt ở Trung Quốc vì nói không với AI

Phim hoạt hình 'handmade' gây sốt ở Trung Quốc vì nói không với AI
5 giờ trướcBài gốc
Sự thành công ngoài mong đợi của hai phim hoạt hình đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận sôi nổi về việc liệu các nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra có thực sự thay thế được những câu chuyện mang đậm dấu ấn của con người.
Poster hai phim hoạt hình “ENEMY” và “Ji Shi Yi Dao”.
Hiện tượng phim hoạt hình "nhào nặn bằng tay" giữa tâm bão công nghệ
Tháng này, hai tác phẩm nói không với AI do các nhóm nghiệp dư thực hiện đã trở thành hiện tượng trên mạng internet Trung Quốc. Bộ phim ngắn 8 tập mang tên ENEMY đã vượt mốc 800 triệu lượt xem, trong đó tập phim lan truyền mạnh mẽ nhất nhận được hơn 11,7 triệu lượt thích trên Douyin. Cùng lúc đó, bộ phim Ji Shi Yi Dao với ý nghĩa "giờ lành đã điểm" cũng thu về hơn 6,1 triệu lượt thích.
Cả hai tác phẩm đều được phát hành miễn phí trên Douyin, nền tảng video Bilibili và ứng dụng phong cách sống Xiaohongshu. Sự trỗi dậy của hai dự án nghệ thuật này diễn ra cùng lúc với việc ngành công nghiệp phim ảnh Trung Quốc đang mở rộng việc sử dụng nội dung do máy tính tạo ra.
Theo Hiệp hội Dịch vụ Phát sóng Mạng Trung Quốc, có khoảng 128 nghìn bộ phim ngắn được phát hành trong quý đầu tiên của năm nay, trong đó nội dung tự động hóa chiếm đến 95% tổng số. Các công ty sản xuất phim ngắn trên cả nước đang thi nhau cắt giảm nhân sự hoặc chuyển hướng sang trí tuệ nhân tạo.
Cả hai tác phẩm đều xoay quanh kinh kịch và thể loại vô hạn lưu, nơi các nhân vật phải liên tục đi qua nhiều thế giới song song để hoàn thành nhiệm vụ và sống sót. Thể loại này được cho là bắt nguồn từ tiểu thuyết mạng "Khủng bố vô hạn" năm 2007. ENEMY do hai nhà sản xuất video ngắn tên là Jianbingguozai và Xiatianmeimei sáng tạo, ra mắt vào tháng 12 năm ngoái với tổng thời lượng 38 phút.
Loạt phim gây sốt nhờ tập thứ sáu, kể về hai nghệ sĩ kinh kịch giả vờ biểu diễn cho quân đội Nhật Bản trong thời chiến để cứu 30 dân thường, sau đó đầu độc quân lính và hy sinh trong một trận hỏa hoạn. Tương tự, tác phẩm dài 90 phút Ji Shi Yi Dao được thực hiện bởi hai nhà sản xuất nội dung hóa trang nổi tiếng trên mạng là Yuanzi và Wuyang. Phim kể về hoàn cảnh của những người chơi cố gắng thoát khỏi một thế giới dựa trên vở Côn khúc kinh điển Mẫu đơn đình.
Theo chia sẻ từ những người sáng tạo, cả hai tác phẩm đều được thực hiện với ngân sách vô cùng hạn hẹp và hoàn toàn vắng bóng các hiệu ứng hình ảnh do máy tính tạo ra. Đội ngũ diễn viên phải xắn tay áo đảm nhận luôn công việc đạo diễn, viết kịch bản, chỉnh sửa và các khâu sản xuất khác. Đạo diễn của ENEMY cho biết nhóm đã chi hơn 100.000 nhân dân tệ chỉ riêng cho chi phí đi lại.
Trong khi đó, Ji Shi Yi Dao chỉ tốn khoảng 300 nghìn nhân dân tệ để sản xuất và được tài trợ hoàn toàn từ tiền tiết kiệm cá nhân của hai người sáng tạo. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả đã khen ngợi việc các tác giả sử dụng thuật ngữ mang nghĩa đen là "nhào nặn bằng tay", một từ khóa đang cực kỳ phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc để mô tả những tác phẩm được tạo ra hoàn toàn bằng sức người.
Khát khao bảo vệ nghệ thuật đích thực và dấu ấn con người
Li, một khán giả sống tại Thượng Hải, chia sẻ rằng hầu hết các bộ phim ngắn trí tuệ nhân tạo mà cô từng xem đều mang lại cảm giác vô cùng hời hợt về mặt nội dung. Câu chuyện và hình ảnh trông đều na ná nhau, giống như được sản xuất hàng loạt trên một dây chuyền công nghiệp vô hồn.
Ngược lại, ENEMYJi Shi Yi Dao đã làm cô cảm động nhờ mang đậm hơi thở thực sự của con người. Vì chúng được làm thủ công, cô có thể cảm nhận trực tiếp ý đồ của những người sáng tạo thông qua cách góc máy quay thiết lập sự báo trước hoặc trong từng biểu cảm tinh tế của diễn viên.
Về phía những người làm nghề, Yuanzi cho biết cô không hề phản đối công nghệ với tư cách là một công cụ hỗ trợ, nhưng lại vô cùng lo ngại về các rắc rối bản quyền liên quan. Cô cảm thấy khó chấp nhận khi tác phẩm của người khác bị thuật toán trộn lẫn và đóng gói lại thành một tác phẩm gốc. Ý định ban đầu của công nghệ này là giúp con người hiện thực hóa tầm nhìn của họ, nhưng hiện tại nó lại đang tước đoạt và thay thế nghệ thuật.
Đồng sáng tác Wuyang cũng chia sẻ thêm rằng việc chứng kiến các nghệ sĩ mất việc là một cú sốc lớn đối với những người làm sáng tạo. Nghệ thuật nên là một vùng đất cởi mở nơi nhiều hình thức khác nhau có thể cùng tồn tại, và việc sức lao động của con người bị xóa sổ hoàn toàn là một điều rất đáng buồn về lâu dài.
Báo cáo của Hiệp hội Dịch vụ Phát sóng trực tuyến Trung Quốc cũng tiết lộ một thực tế đáng suy ngẫm trong dịp Lễ hội mùa xuân năm 2026. Số lượng phim do người thật đóng chỉ bằng khoảng 1/50 so với số lượng phim do máy tính tạo ra được phát hành, nhưng lại mang về số lượt xem cao gấp 25 lần. Con số này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy khán giả vẫn luôn khao khát những giá trị nguyên bản và sự kết nối chân thật mà công nghệ không bao giờ có thể bắt chước được.
Bùi Tú
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/phim-hoat-hinh-handmade-gay-sot-o-trung-quoc-vi-noi-khong-voi-ai-251813.html