Phim Không giới hạn tập 1: Nhiệm vụ cứu hộ kịch tính và nỗi đau chưa nguôi

Phim Không giới hạn tập 1: Nhiệm vụ cứu hộ kịch tính và nỗi đau chưa nguôi
một giờ trướcBài gốc
Tối ngày 2/2, bộ phim truyền hình mới mang tên Không giới hạn sẽ chính thức ra mắt khán giả trên kênh VTV1. Ngay trong tập đầu tiên, tác phẩm đã đưa người xem vào không khí khẩn trương của một nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn quốc tế, nơi các chiến sĩ bộ đội Việt Nam phải đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Nhiệm vụ xuyên biên giới và mệnh lệnh từ trái tim
Trích đoạn tập 1 hé lộ bối cảnh đội cứu hộ Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại nước bạn. Trước tính chất nguy hiểm của hiện trường, thủ trưởng đơn vị đã đưa ra mệnh lệnh nghiêm khắc nhưng đầy tình cảm: "Đi đủ về đủ, đồng đội nhé!". Đây không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ mà còn là lời hứa về sự an toàn của mỗi chiến sĩ khi dấn thân vào nơi nguy hiểm.
Tại hiện trường, các cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận được nạn nhân sau quá trình tìm kiếm cẩn trọng. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở địa hình hiểm trở và kết cấu công trình yếu, có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn nếu có bất kỳ tác động mạnh nào từ bên ngoài. Việc đưa nạn nhân ra ngoài an toàn đòi hỏi sự tính toán chính xác và lòng dũng cảm của cả đội ngũ.
Sau quá trình cẩn trọng tiếp cận hiện trường, các cán bộ chiến sĩ đã nhìn thấy nạn nhân. Tuy nhiên, việc đưa nạn nhân an toàn ra ngoài là điều không dễ dàng bởi vị trí này rất dễ sụp đổ khi có tác động bên ngoài. Trong khi đó, lãnh đạo đơn vị luôn theo sát và nhắn gửi mệnh lệnh quan trọng đến các chiến sĩ.
Góc khuất hậu phương và nỗi oán hận kéo dài
Song song với nhiệm vụ quốc tế, mạch truyện tại Việt Nam lại xoáy sâu vào nỗi đau của gia đình Lợi. Khi ngày giỗ của Tuấn – một người lính đã hy sinh và là đồng đội cũ của Kiên – đang đến gần, những vết thương cũ lại bị xới loét. Lợi vẫn giữ thái độ oán hận và không thể tha thứ cho Kiên (do Steven Nguyễn thủ vai) về cái chết của anh trai mình.
Trước sự gay gắt của con trai, bà Thoa đã lên tiếng khuyên nhủ. Bà cho rằng sự ra đi của Tuấn là nỗi đau chung và bản thân Kiên cũng đã phải sống trong sự dằn vặt nặng nề suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Linh và cách cô gọi bà Thoa bằng mẹ càng khiến cơn giận của Lợi thêm bùng phát.
Bà Thoa đã khuyên nhủ Lợi rằng dù vì bất cứ lý do gì thì những năm qua Kiên cũng đã phải chịu đựng áp lực tâm lý rất lớn. Những người ở lại đều không dễ dàng gì khi đối diện với mất mát quá lớn từ quá khứ.
Kết thúc nhiệm vụ, đội của Kiên trở về đơn vị để báo cáo tình hình. Đáng chú ý là sự xuất hiện của Lam Anh, cô đứng từ xa quan sát Kiên với ánh mắt chứa đựng nhiều tình cảm thầm kín, hứa hẹn những tình tiết lãng mạn nhưng cũng đầy trắc trở trong các tập tiếp theo.
Tập 1 phim Không giới hạn sẽ phát sóng lúc 21h ngày 2/2 trên kênh VTV1.
Tuệ Nhân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/phim-khong-gioi-han-tap-1-nhiem-vu-cuu-ho-kich-tinh-va-noi-dau-chua-nguoi-422123.html