Trong diễn biến mới nhất của bộ phim Lằn ranh tập 41, tình tiết Nguyệt bất ngờ mất tích và không thể liên lạc được đã gây ra một chuỗi phản ứng dây chuyền căng thẳng. Triển, trong trạng thái mất bình tĩnh, đã tìm gặp Khắc để tra hỏi vì cho rằng Phó Giám đốc Sở có liên quan trực tiếp đến vụ việc này.
Cuộc đối đầu căng thẳng giữa Triển và Khắc
Trước sự chất vấn gay gắt từ Triển, Khắc đã quyết liệt phản bác và khẳng định mình không thực hiện các hành vi lưu manh. Khắc tuyên bố sẵn sàng chấp nhận kỷ luật hoặc hình phạt của pháp luật, nhưng phủ nhận mọi sự can thiệp vào việc Nguyệt biến mất. Thay vào đó, Khắc đưa ra giả thuyết rằng Nguyệt có thể đã bỏ trốn vì lo sợ các sai phạm bị phanh phui.
Đáng chú ý, Khắc còn công khai chỉ trích Triển khi cho rằng bản thân ông ta đang phải "đứng mũi chịu sào" để bảo vệ lợi ích chung của cả nhóm. Những lời lẽ này cho thấy những rạn nứt sâu sắc trong liên minh các nhân vật khi đối mặt với áp lực từ cơ quan điều tra.
Tâm lý tuyệt vọng của Nguyệt trước giờ G
Nguyên nhân dẫn đến sự hoảng loạn của Nguyệt bắt nguồn từ việc Chánh thanh tra Tú quyết định không nhận tiền hối lộ và có ý định ra đầu thú. Đứng trước nguy cơ bị bại lộ, Nguyệt đã gọi điện cầu cứu Khắc trong trạng thái rối bời. Cô bày tỏ sự hối hận muộn màng và cảm giác nhục nhã khi đã đánh đổi đạo đức vì những toan tính cá nhân.
Tập phim khép lại đầy ám ảnh với hình ảnh Nguyệt đứng một mình bên bờ sông trong tâm trạng tuyệt vọng. Liệu nhân vật này sẽ chọn cách đối mặt với sự thật hay thực hiện một hành động tiêu cực để chấm dứt tất cả? Những diễn biến chi tiết sẽ có trong tập 41 Lằn ranh, phát sóng vào lúc 21h ngày 29/12 trên kênh VTV1.
Tuệ Nhân