Phim “Ngược đường ngược nắng” là tác phẩm mới nhất của Trung tâm Phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam), do đạo diễn Vũ Minh Trí thực hiện, xoay quanh gia đình ông Phúc – chủ xưởng hương Tâm Phúc nổi tiếng trong làng. Sau biến cố mất vợ, ông một mình nuôi hai con gái với hai tính cách đối lập. Vân điềm đạm, sống nguyên tắc, là cán bộ xã luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Trong khi đó, Mai lại đại diện cho lớp trẻ năng động, dám nghĩ dám làm.
Đoàn làm phim ra mắt. Ảnh: VFC
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành marketing, Mai từ bỏ cơ hội ở thành phố để trở về quê. Quyết định này không chỉ xuất phát từ tình cảm gia đình mà còn từ mong muốn hồi sinh thương hiệu hương Tâm Phúc. Với Mai, nghề làm hương không đơn thuần là kế sinh nhai, mà còn là ký ức, là niềm tự hào của cả một dòng họ.
Hành trình đổi mới của Mai nhanh chóng đối diện nhiều thử thách. Mâu thuẫn kéo dài giữa gia đình cô và gia đình ông Trực – bà Diện, những người cũng làm nghề trong làng, khiến mọi nỗ lực trở nên khó khăn hơn. Trong bối cảnh đó, câu chuyện tình giữa Mai và Trung – con trai ông Trực, gặp nhiều trở ngại.
Phim kể về những người trẻ trở về phát triển làng nghề. Ảnh: VFC
Từ những lần chạm mặt căng thẳng đến những cuộc tranh cãi gay gắt, Mai và Trung dần nhận cả hai cùng mang khát vọng quay về quê hương, phát triển nghề truyền thống bằng tư duy mới của người trẻ hôm nay. Mối quan hệ “oan gia ngõ hẹp” ấy trở thành sợi dây kết nối hai gia đình, đồng thời mở ra thông điệp về sự thấu hiểu và hòa giải.
Cặp vợ chồng Ngọc Huyền - Đình Tú lần đầu thành đôi trong phim. Ảnh: VFC
Bên cạnh câu chuyện tình yêu, bộ phim còn tái hiện sinh động đời sống làng quê hiện đại. Những sân phơi hương rực đỏ, mùi quế, mùi tràm lan trong gió, nhịp sinh hoạt quen thuộc của người dân… tất cả tạo nên một không gian đậm chất văn hóa Việt. Qua đó, phim gợi nhắc về những giá trị đã bền bỉ tồn tại qua nhiều thế hệ, đồng thời đặt ra câu hỏi về cách gìn giữ chúng trong thời đại mới.
Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của “Ngược đường ngược nắng” là sự góp mặt của hai cặp vợ chồng ngoài đời, mang lại cảm xúc tự nhiên và chân thực trong từng phân cảnh. Cặp đôi Ngọc Huyền – Đình Tú đảm nhận hai vai chính Mai và Trung.
Cặp đôi Nguyệt Hằng - Anh Tuấn cũng là vợ chồng trong phim. Ảnh: VFC
Đây là lần đầu tiên cả hai “thành đôi” trong một bộ phim truyền hình. Sự ăn ý vốn có ngoài đời giúp họ thể hiện trọn vẹn hành trình từ hiểu lầm đến yêu thương của hai nhân vật. Những màn đối đáp, giằng co cảm xúc hay khoảnh khắc rung động đều mang lại cảm giác gần gũi, thuyết phục người xem.
Ở tuyến nhân vật lớn tuổi, cặp vợ chồng Nguyệt Hằng – Anh Tuấn vào vai ông Trực và bà Diện. Đây là những nhân vật nhiều cá tính, thường xuyên xung đột, đồng thời giữ vai trò trung tâm trong mâu thuẫn giữa hai gia đình.
Nhiều câu chuyện về việc giữ gìn, phát huy làng nghề truyền thống được thể hiện trong phim. Ảnh: VFC
Ngoài hai cặp đôi này, phim còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như NSƯT Thanh Quý trong vai cụ Chính – người mẹ chồng sắc sảo nhưng giàu tình cảm; NSƯT Thanh Bình trong vai ông Phúc – người cha hiền lành, tận tụy với nghề; Minh Thu trong vai Vân – người phụ nữ mạnh mẽ, nhiều trăn trở.
Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và lớp diễn viên trẻ tạo nên hệ thống nhân vật đa chiều. Mỗi người mang một câu chuyện riêng, một lựa chọn riêng, góp phần làm nên bức tranh đời sống gần gũi, nơi khán giả có thể tìm thấy chính mình.
Bộ phim “Ngược đường ngược nắng” phát sóng trên kênh VTV1, vào 21h từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 30-3.
Yên Nga