Phim 'Nhà gia tiên' của Huỳnh Lập vừa ra rạp đã gây sốt

Phim 'Nhà gia tiên' của Huỳnh Lập vừa ra rạp đã gây sốt
12 giờ trướcBài gốc
"Nhà gia tiên" của Huỳnh Lập dẫn đầu phòng vé
Theo thống kê của Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập), tính đến sáng 22/1, "Nhà gia tiên" của đạo diễn Huỳnh Lập vượt doanh thu 50,6 tỷ đồng sau 1 ngày ra rạp.
Trước đó, thống kê của đại diện nhà phát hành cho thấy, chỉ trong 6 giờ mở bán vé chiếu sớm đầu tiên, phim đã bán ra 120.000 vé.
"Nhà gia tiên" dẫn đầu phòng vé trong ngày 21/2.
Từ tối 19/2, Box Office Vietnam ghi nhận, "Nhà gia tiên" đã dẫn đầu về lượng vé tiêu thụ trong ngày.
Đến ngày 21/2, phim cũng dẫn đầu doanh thu phòng vé theo ngày, đạt hơn 6 tỷ đồng trên tổng số 4.715 suất chiếu và 75.256 vé được bán ra.
Đáng nói, thành tích của "Nhà gia tiên" bỏ xa doanh thu của phim có doanh thu cao thứ 2 trong ngày là "Nữ tu bóng tối". Phim của Hàn Quốc sản xuất, có Song Hye Kyo đóng chính chỉ đạt hơn 475 triệu đồng, trên 1.199 suất chiếu và 4.976 vé bán ra.
Các phim ngoại ra mắt dịp Valentine (14/2) nhanh chóng giảm sức hút như "Captain America: Brave new world", "Rider: Giao hàng cho ma" lần lượt đạt hơn 295 triệu đồng và hơn 134 triệu đồng trong ngày 21/2.
Ba bộ phim Việt là "Bộ tứ báo thủ", "Nụ hôn bạc tỷ", "Đèn âm hồn" ra mắt dịp Tết Nguyên đán cũng giảm doanh thu và suất chiếu.
Huỳnh Lập ghi điểm
"Nhà gia tiên" mang phong cách kinh dị hài. Nội dung phim xoay quanh gia đình Gia Minh (Huỳnh Lập) và Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi). Mỹ Tiên là một nhà sáng tạo nội dung gen Z, chưa thật sự quan tâm đến thờ cúng tổ tiên và các phong tục truyền thống.
Huỳnh Lập đảm nhiệm vai trò đạo diễn, diễn viên trong phim.
Mọi chuyện thay đổi khi cô bất ngờ nhìn thấy Gia Minh (Huỳnh Lập) - người anh qua đời 10 năm trước khi cùng bạn thân quay video căn nhà cổ gia đình cô đang sinh sống. Cô được Gia Minh nhờ thực hiện tâm nguyện là giữ lại căn nhà gia tiên.
Trong quá trình đó, cô hóa giải mâu thuẫn lâu nay với mẹ mình và phát hiện ra nhiều bí mật của các thành viên trong gia đình. Nhiều tình huống bi hài diễn ra khi hai anh em nỗ lực giữ lấy căn nhà cổ - vốn bị nhiều người thân đòi bán để chia gia sản.
Từ đó, Mỹ Tiên cũng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của việc tổ chức giỗ tổ, từ đó trải qua một hành trình thay đổi quan điểm, khám phá và gìn giữ những phong tục quý giá của dân tộc.
Đạo diễn Huỳnh Lập cho biết, bộ phim mang yếu tố tâm linh, nhưng đó không phải là chủ đề chính mà anh muốn truyền tải. Đích đến của "Nhà gia tiên" là tình cảm gia đình.
"Nhà gia tiên" là phim điện ảnh thứ 2 của Huỳnh Lập, sau "Pháp sư mù" (doanh thu hơn 60 tỷ đồng, 2019).
Đạo diễn cho biết, thời gian qua, anh học hỏi và xem rất nhiều phim Việt Nam. Với "Nhà gia tiên", Huỳnh Lập thay đổi sự phân bổ cho tuyến nhân vật. Anh không còn là nhân vật trung tâm mà gia đình mới chính là trung tâm. Tất cả các nhân vật xuất hiện đều bổ sung và làm trọn vẹn câu chuyện về gia đình, tình thân.
Tuy nhiên, điều này khiến Huỳnh Lập đối diện với nhiều thử thách, nhất là bài toán phải nâng cấp sản phẩm của mình lên tầm điện ảnh, thay vì chỉ là web drama thông thường.
Một số hình ảnh trong phim.
Thực tế chứng minh khi Huỳnh Lập cho thấy sự trưởng thành rõ rệt với vai trò đạo diễn. Anh đã tiết chế được điểm trừ như kịch bản, góc quay...
Trong "Nhà gia tiên", Huỳnh Lập chọn cách kể chuyện theo hướng lật mở dần, với đoạn cuối mang đến nhiều bất ngờ cho người xem. Phần đầu phim nhẹ nhàng vui vẻ, sau đó nhường chỗ cho sự xúc động và đoạn cuối đầy kịch tính, đen tối.
Tuy nhiên, dường như đạo diễn có phần lạm dụng "cú twist" nên dễ tạo cảm giác dồn dập, chóng vánh.
Về tổng thể, phim vẫn truyền tải trọn vẹn thông điệp ý nghĩ nhân văn về tình cảm gia đình, ý nghĩa của đám giỗ. Trong đó, hình ảnh ông bà gia tiên xuất hiện với tông màu trắng – đen tề tựu về ăn giỗ là phân cảnh gây ấn tượng mạnh nhất phim.
Không khí, lời thoại nhân vật trong phim cũng đã được tiết chế, bớt ồn ào, tập trung khai thác chiều sâu và nội tâm nhân vật hơn.
Đặc biệt, phần hình ảnh, bối cảnh là điểm sáng trong phim. Phim được quay ở nhà cổ thật nên không gian lên phim trông có hồn, nhuốm màu thời gian mà không bị "giả trân".
Kịch bản đề cập một vài nghề thủ công truyền thống như nghề đổ bánh xèo, nghệ thuật làm tranh kính đều được đầu tư chỉn chu, khắc họa cụ thể, sinh động và được đặc tả tinh tế qua từng góc quay.
Mặc dù Huỳnh Lập đã có sự tiến bộ trong vai trò đạo diễn, nhưng so với mặt bằng chung, "Nhà gia tiên" vẫn chưa thực sự là một tác phẩm xuất sắc.
Chính đạo diễn cũng thừa nhận: "Tôi tự cảm nhận phim của mình thiếu nhiều góc máy điện ảnh, cách thể hiện vẫn còn non nớt. Tôi luôn cố gắng để mình làm tốt nhất có thể.
Nếu có những phân đoạn nào xem cảm giác hơi "vướng" một tý, mong quý vị thông cảm. Tôi lấy đó là bài học cho mình để trau dồi nhằm có thêm dự án tốt, khắc phục lỗi sai".
Phương Mỹ Chi tỏa sáng
Ngoài ra, diễn xuất của Phương Mỹ Chi trong vai diễn đầu tay - Mỹ Tiên cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Ca sĩ gen Z có màn trình diễn tương đối tốt, biểu cảm đa dạng và nhập tâm ấn tượng.
Phương Mỹ Chi ghi điểm với vai chính đầu tay.
Chia sẻ về vai diễn, Phương Mỹ Chi cho biết, khi đọc kịch bản, cô hồi hộp vì không học diễn xuất chuyên nghiệp. Những ngày đầu ghi hình, ca sĩ chưa quen với không khí làm việc trên phim trường.
Phương Mỹ Chi chia sẻ Mỹ Tiên là vai diễn vừa khó, nhưng cũng dễ đối với cô. Trong đó, sự tương đồng về nhân vật khiến cô khó khăn trong việc nhập vai. Nhưng khi trải qua quá trình quay hình, giọng ca 10X dần hòa nhập và làm tốt hơn.
"Đây là bộ phim tôi đặt nhiều tâm huyết. Thời gian quay phim cũng là lúc tôi tất bật cho dự án cá nhân nên phải nói rằng bản thân như "chạy deadline". Đó là một trải nghiệm thú vị", ca sĩ tâm sự.
Trailer phim "Nhà gia tiên".
Bạch Dương
Nguồn Giao Thông : https://www.baogiaothong.vn/phim-nha-gia-tien-cua-huynh-lap-vua-ra-rap-da-gay-sot-192250222100158594.htm