Phim Tết: Cuộc đua đã ngã ngũ

Phim Tết: Cuộc đua đã ngã ngũ
6 giờ trướcBài gốc
Những ý kiến trái chiều
Cùng với một số phim nước ngoài, mùa phim Tết năm nay chứng kiến cuộc đua hấp dẫn của 3 phim Việt là “Bộ tứ báo thủ” (đạo diễn Trấn Thành), “Nụ hôn bạc tỷ” (đạo diễn Thu Trang) và “Yêu nhầm bạn thân” (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng - Diệp Thế Vinh).
Một cảnh trong phim “Bộ tứ báo thủ” - phim gây nhiều tranh cãi của Trấn Thành.
Tính đến sáng ngày 4/2, theo ước tính từ đơn vị quan sát độc lập Box Office Việt Nam, doanh thu các phim Tết được ghi nhận như sau: “Bộ tứ báo thủ” đạt khoảng 225 tỷ đồng, “Nụ hôn bạc tỷ” đạt 59 tỷ đồng, còn “Yêu nhầm bạn thân” đang ở mức 13 tỷ đồng.
Mặc dù doanh thu xô đổ kỷ lục của “Mai” và “Nhà bà Nữ”, nhưng không ít ý kiến cho rằng “Bộ tứ báo thủ” là "bước lùi" của Trấn Thành. Đây là một câu chuyện hài hước và kịch tính về Quỳnh Anh (Tiểu Vy) - cô gái xinh đẹp, may mắn, và cuộc sống hoàn hảo cho đến khi nghi ngờ bạn trai Quốc Anh (Quốc Anh) ngoại tình với Karen (Kỳ Duyên). Quỳnh Anh cùng nhóm bạn thân, gồm dì Bốn (Lê Giang), cậu Mười Một (Trấn Thành), Kiều (Uyển Ân) và Jessica (Lê Dương Bảo Lâm), lên kế hoạch điều tra.
Bên cạnh đó, “Nụ hôn bạc tỷ” do Thu Trang đạo diễn xoay quanh câu chuyện của 2 chị em, Vân (Thiên Ân) và Thúy Kiều (Thu Trang), với những tình huống dở khóc dở cười trong hành trình tìm lại tài sản gia đình và thực hiện ước mơ đi học làm bánh ở Pháp. Và “Yêu nhầm bạn thân” là một bộ phim lãng mạn lấy cảm hứng từ Friend Zone của Thái Lan, do Kaity Nguyễn và Bình An đóng chính. Mặc dù mới đạt 13 tỷ đồng doanh thu, nhưng phim vẫn thu hút khán giả với câu chuyện tình bạn đầy cảm động.
Mặc dù tính đến thời điểm này, số doanh thu của các bộ phim trên đều rất khủng, thu hút nhiều sự chú ý, quan tâm, bình luận của khán giả, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng, phim Việt ra mắt mùa Tết năm nay không tạo được dấu ấn nổi bật về chất lượng hay nội dung. Các phim đều có kịch bản, bối cảnh đơn giản nên không tốn quá nhiều công phu.
“Bộ tứ báo thủ” của Trấn Thành nhận nhiều chỉ trích nhất vì cốt truyện đơn giản và không đột phá, kịch bản thiếu chiều sâu với lời thoại dài dòng, tạo cảm giác ồn ào. Kế đó “Nụ hôn bạc tỷ” của Thu Trang cũng bị chê vì kịch bản nhạt, một số mảng miếng hài còn hơi cũ, chưa sáng tạo. “Yêu nhầm bạn thân” có kịch bản chắc chắn nhất vì là phim remake (làm lại) từ bản gốc rất nổi tiếng của Thái Lan. Nhưng vì thế, tác phẩm trở nên dễ đoán, chưa đột phá về nội dung so với bản gốc.
Làm gì để tạo dấu ấn?
Nhìn lại các phim Tết, có thể thấy đề tài truyền thống đang vắng bóng. Cô Phạm Trân Châu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tâm tư: “Trailer (quảng cáo) phim Tết rất kịch tính, tạo cảm giác tò mò với khán giả. Tới rạp xem thì hình ảnh lẫn diễn viên đẹp nhưng tuyệt nhiên không cảm nhận được bất kỳ không khí Tết nào cả. Thay vào đó chỉ thấy những mối quan hệ yêu đương, ghen tuông phức tạp”.
Một cảnh trong phim “Nụ hôn bạc tỷ”.
Còn nhớ bộ phim “Tết này ai đến xông nhà” của đạo diễn Trần Lực đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Hay mùa phim Tết năm trước, “Tết ở làng địa ngục” đã hấp dẫn khán giả với việc đầu tư chất lượng, với những thủ pháp kỹ xảo mang lại nhiều cảm xúc trong không khí kinh dị. Bộ phim được đánh giá cao với dàn diễn viên và cốt truyện sâu sắc với yếu tố dân gian chủ đạo. Trong phim, khán giả trải nghiệm những phù thuật dân gian kinh dị, và những vụ án thảm sát được xây dựng và thiết kế với chất lượng điện ảnh đầu tư kỹ lưỡng.
Nhìn từ góc độ người làm nghề, đạo diễn Lương Đình Dũng cho hay, doanh thu trăm tỷ đồng là mơ ước của nhiều nhà sản xuất phim Việt nhưng không phải bộ phim nào cũng có chất lượng tốt, ngược lại còn gây nhiều tranh cãi. Phim trăm tỷ thường có công thức chung là gương mặt phòng vé, yếu tố hài hước, lịch chiếu tốt và tập trung chi phí vào truyền thông nhằm đẩy mạnh các yếu tố xung quanh bộ phim mà không thuộc nội dung chính thức của bộ phim.
Như ra mắt “Bộ tứ báo thủ”, Trấn Thành mời nhiều nhân vật nổi tiếng trong dàn nhân vật khách mời, nổi bật là dàn mỹ nam “Anh trai say hi” hay những vai diễn khách mời là các ngôi sao nổi tiếng. Việc tận dụng sức hút của chương trình âm nhạc nổi tiếng và các khách mời giúp “Bộ tứ báo thủ” có thêm lượng người theo dõi lớn, đạt độ nhận diện cao, từ đó lan tỏa tác phẩm đến nhiều đối tượng khán giả. Hay “Nụ hôn bạc tỷ” là phim đầu tiên Thu Trang làm đạo diễn đã sử dụng chiêu trò “bắt trend” xé túi mù đang phổ biến của giới trẻ về 2 cái kết được trình chiếu ngẫu nhiên.
Tuy nhiên, sau những ồn ào, khen chê về phim Tết, nhiều khán giả đang đặt kỳ vọng vào bộ phim điện ảnh “Đèn âm hồn” ra rạp từ ngày 7/2 (tức ngày 10 tháng Giêng) được tiết lộ là mang đậm chất văn hóa dân gian Việt. "Đèn âm hồn" là dự án phim điện ảnh lấy cảm hứng từ câu chuyện người thiếu phụ trong tác phẩm văn học "Người con gái Nam Xương" của tác giả Nguyễn Dữ, quy tụ dàn diễn viên tài năng và triển vọng như Diễm Trang, Phú Thịnh, Hạo Khang, Đình Khang, Tuấn Mõ... và Hoàng Kim Ngọc - gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Đặc biệt, những thước phim còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi miền Bắc, trong đó có NSƯT Quang Tèo và NSƯT Chiều Xuân.
Trong trailer, khán giả được thấy câu chuyện của Thương, một người phụ nữ có chồng đi lính xa, vì yêu thương con mà đã vô tình sử dụng cây đèn âm hồn, kể từ đây cuộc sống của cô đầy nỗi sợ hãi và những bí ẩn chưa từng được giải đáp. Những hình ảnh tâm linh, ma mị đan xen giữa thế giới âm và dương. Chiếc đèn này có nguồn gốc ra sao? Liệu Thương và những người dân trong làng có vượt qua được những hiểm họa từ quá khứ hay không?
Đạo diễn Hoàng Nam hé lộ, “Đèn âm hồn” sở hữu yếu tố liêu trai huyền bí nhưng vẫn mang đậm tính dân gian. Nhà làm phim đã cố gắng tạo ra một câu chuyện không phải là phim kinh dị tâm linh, mà là một hành trình tìm kiếm nguồn cội, nơi mà các yếu tố tâm linh phục vụ cho việc truyền tải thông điệp văn hóa. Bộ phim không chỉ là một tác phẩm giải trí mà còn mang đến một thông điệp mạnh mẽ về giá trị của gia đình và tôn vinh vai trò của người phụ nữ trong xã hội xưa với những yếu tố tâm linh mang đậm màu sắc văn hóa dân gian.
Hà Thành
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/phim-tet-cuoc-dua-da-nga-ngu-10299323.html