Phim Tết Việt 'xuất ngoại': Hành trình mang hương vị mùa xuân ra thế giới

Phim Tết Việt 'xuất ngoại': Hành trình mang hương vị mùa xuân ra thế giới
3 giờ trướcBài gốc
Những chuyến “xuất ngoại” đầy hứng khởi
Những ngày đầu năm mới, song song phục vụ khán giả tại các rạp chiếu trong nước, một số phim Tết Việt đã “xuất ngoại” sớm hơn mọi năm. Mở màn là phim “Báu vật trời cho”, tác phẩm của đạo diễn Lê Thanh Sơn. Ngày 19 và 20-2 (tức mùng 3 Tết và mùng 4 tháng Giêng), phim chính thức phát hành tại Australia và Mỹ, trở thành một trong những phim Tết Việt đầu tiên trong năm có mặt cùng lúc ở nhiều thị trường quốc tế.
Các diễn viên chính trong phim "Báu vật trời cho" giao lưu với khán giả. Ảnh: ĐPCC
Tại Mỹ, nhiều cụm rạp lớn đã mở bán suất chiếu phim, tại các bang có đông cộng đồng người Việt như California và Florida. Sự xuất hiện tại các cụm rạp thương mại thay vì chỉ chiếu giới hạn cho kiều bào cho thấy tham vọng của nhà làm phim Việt tiếp cận rộng hơn với khán giả bản địa.
Ở thị trường trong nước, “Báu vật trời cho” cũng đang tạo được dấu ấn tốt. Tính đến chiều 22-2, sau 6 ngày công chiếu chính thức, bộ phim đã đạt doanh thu trên 45 tỷ đồng, thu hút hàng trăm nghìn lượt khán giả ủng hộ. Đặc biệt, với hai phiên bản kết thúc của bộ phim được chiếu ngẫu nhiên cũng tạo nên sự tò mò, kéo người xem quay lại rạp.
“Báu vật trời cho” kể câu chuyện về Ngọc (Phương Anh Đào thể hiện), người mẹ đơn thân trên hành trình tìm kiếm mái ấm cho con trai. Cuộc gặp gỡ với Hồng (Tuấn Trần đảm nhận) tại vùng biển đã mở ra nhiều tình huống dở khóc, dở cười mà không kém phần cảm động. Đặc biệt, nhân vật do Quách Ngọc Ngoan đảm nhiệm đem lại bất ngờ cho khán giả. Bối cảnh làng chài miền Trung, lễ hội Nghinh Ông, nghề làm nước mắm… được đưa lên màn ảnh như một lớp “gia vị văn hóa”, gợi cảm giác thân thuộc với khán giả xa quê…
Phim "Mùi phở" đậm văn hóa Việt sẽ phát hành tại nước ngoài. Ảnh: Beta
Nếu “Báu vật trời cho” đại diện cho không khí Tết miền biển thì “Mùi phở” lại mang theo hương vị ẩm thực và ký ức miền Bắc cho khán giả. Tác phẩm của đạo diễn Minh Beta gây chú ý khi công bố kế hoạch phát hành tại châu Âu, Mỹ, Australia, Nhật Bản cùng nhiều quốc gia khác.
Bộ phim khai thác câu chuyện truyền nghề phở trong một gia đình nhiều thế hệ. Hình ảnh bếp lửa, nồi nước dùng nghi ngút khói, phố cổ tấp nập ngày giáp Tết gợi nên cảm giác ấm áp. Danh hài Xuân Hinh trong vai ông Mùi – một nhân vật vừa nghiêm khắc vừa giàu tình thương. Sự kết hợp của ông với nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền đem đến nhiều lớp cảm xúc. Phần âm nhạc pha trộn xẩm, chầu văn, rap đương đại, giúp câu chuyện truyền thống tiếp cận hơi thở đương đại...
Hành trình quảng bá văn hóa Việt ra thế giới
Hai bộ phim còn lại trong mùa phim Tết năm nay là “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành và “Nhà ba tôi một phòng” của Trường Giang tuy chưa công bố lịch trình “xuất ngoại” nhưng khả năng cao sẽ chiếu trên thị trường quốc tế sau khi chiếu tại Việt Nam.
Phim "Báu vật trời cho" mang đậm không khí lễ hội miền biển đến khán giả. Ảnh: ĐPCC
Bởi những phim trước đây của Trấn Thành, như “Bố già”, “Nhà bà Nữ”, “Mai”, “Bộ tứ báo thủ” đều xuất hiện tại hàng trăm rạp ở Mỹ. “Thỏ ơi!!” tiếp đà thành công tại Việt Nam chắc chắn sẽ đến với các phòng chiếu tại nước ngoài.
Một dự án khác trong mùa phim Tết năm nay là “Nhà ba tôi một phòng”. Với việc có một số bối cảnh tại nước ngoài, đồng thời nhân vật có yếu tố giao thoa văn hóa, đạo diễn Trường Giang cũng là người có kinh nghiệm hoạt động ở thị trường quốc tế, nhiều khả năng sắp tới, phim cũng sẽ “xuất ngoại”.
Thực tế, mục tiêu của các bộ phim Tết Việt Nam khi đưa đến thị trường quốc tế không đặt nặng doanh thu mà hướng đến quảng bá văn hóa, con người Việt Nam. Phim Tết Việt thường xoay quanh gia đình, bữa cơm đoàn viên, phong tục lễ hội, món ăn truyền thống, nhịp sống đời thường. Những chi tiết tưởng như quen thuộc với khán giả trong nước lại trở thành điểm hấp dẫn với người xem nước ngoài. Họ tìm thấy trong đó hình ảnh một Việt Nam nhiều sắc màu, gần gũi và giàu cảm xúc.
Điện ảnh trở thành “tấm hộ chiếu mềm”, thay vì giới thiệu bằng lời, câu chuyện được kể qua hình ảnh, âm nhạc, đời sống. Một bát phở nghi ngút khói, phiên chợ hoa ngày giáp Tết hay cảnh làng chài rộn ràng lễ hội đều có thể để lại cảm xúc với người xem ở bất kỳ quốc gia nào.
Đoàn phim "Mùi phở" giao lưu với khán giả. Ảnh: Beta
Hành trình “xuất ngoại” cũng đặt ra yêu cầu mới cho nhà làm phim Việt, đó là chất lượng kỹ thuật phải tiệm cận chuẩn quốc tế, kịch bản cần chặt chẽ, cách kể chuyện đủ phổ quát để khán giả ngoại quốc hiểu và đồng cảm. Khi vượt qua ranh giới lãnh thổ, phim không còn đại diện cho một ê-kíp riêng lẻ mà mang theo hình ảnh của cả nền điện ảnh.
Mùa phim Tết năm nay thêm nhiều ý nghĩa mới. Các tác phẩm vừa đáp ứng nhu cầu giải trí ngày xuân của khán giả trong nước, vừa góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế. Những chuyến “xuất hành” đầu năm này như bước chạy đà thuận lợi, mở ra kỳ vọng để điện ảnh Việt tự tin bứt tốc, chạm tới nhiều cột mốc rộng lớn hơn trong năm mới.
Thụy Du
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/phim-tet-viet-xuat-ngoai-hanh-trinh-mang-huong-vi-mua-xuan-ra-the-gioi-734607.html