Phim 'Trái tim bé bỏng' là lời cảnh tỉnh còn nguyên giá trị sau gần hai thập kỷ

Phim 'Trái tim bé bỏng' là lời cảnh tỉnh còn nguyên giá trị sau gần hai thập kỷ
21 giờ trướcBài gốc
“Cine 7 - Ký ức phim Việt” chào đón 2 khách mời đặc biệt của bộ phim “Trái tim bé bỏng”. Ảnh: VTV.
Ra mắt công chúng năm 2007, “Trái tim bé bỏng” đưa người xem bước vào hành trình đầy đau đớn của Mai, cô gái quê tuổi đôi mươi rời làng quê nghèo với ước vọng đổi đời nơi phố thị. Thế nhưng, giấc mộng mưu sinh nhanh chóng trở thành cơn ác mộng khi Mai rơi vào tay bọn buôn người, mắc căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, và hoàn toàn không thể thoát ra khỏi vòng xoáy nghiệt ngã của số phận.
Không dùng giọng điệu kêu gọi giáo điều hay lối kể kịch tính, bộ phim chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, với ngôn ngữ hình ảnh tinh tế, diễn xuất chân phương và một nhịp điệu kể chuyện dung dị nhưng chặt chẽ. Chính điều đó khiến sự thật trong phim trở nên trần trụi và càng gây chấn động mạnh mẽ hơn.
Diễn viên Lan Hà xuất hiện trong “Cine 7 - Ký ức phim Việt”. Ảnh: VTV.
Dưới bàn tay đạo diễn từng thành công với các tác phẩm như “Đời cát” hay “Cây bạch đàn vô danh”, “Trái tim bé bỏng” không chỉ là một bi kịch cá nhân, mà là bức tranh phản ánh nhiều vấn đề xã hội: từ đói nghèo, buôn người, mại dâm, HIV/AIDS cho đến sự vô cảm của xã hội trước những thân phận yếu ớt, những “trái tim bé bỏng”.
Phim giành Cánh Diều Bạc năm 2007, được vinh danh là “Phim Đông Nam Á xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim quốc tế Bangkok 2008, đồng thời giúp nhiều thành viên trong ê-kíp đoạt giải cá nhân. Một điều đáng chú ý khác, mới đây trong chương trình “Cine7 - Ký ức phim Việt”, đạo diễn NSND Nguyễn Thanh Vân lần đầu công bố giấy chứng nhận giải thưởng NETPAC (Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á) cho bộ phim tại Liên hoan phim Quốc tế Hawaii năm 2008. Đây là một trong những giải thưởng quốc tế danh giá dành cho các tác phẩm điện ảnh có đóng góp nổi bật tại châu Á, từng được trao cho nhiều tên tuổi lớn. Đạo diễn Thanh Vân thừa nhận, đó là “niềm vui ngoài mong đợi” của cả ê-kíp, nhưng vào thời điểm ấy, ông không có nhiều điều kiện để chính thức công bố rộng rãi.
Diễn viên Lan Hà xuất hiện trong “Cine 7 - Ký ức phim Việt”. Ảnh: VTV.
Một yếu tố quan trọng tạo nên thành công cho “Trái tim bé bỏng” chính là diễn xuất đột phá của nữ diễn viên trẻ Lan Hà trong vai Mai. Bén duyên với điện ảnh từ năm 12 tuổi qua vai diễn trong phim “Đời cát” cũng của đạo diễn Thanh Vân, Lan Hà từng giành giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13. Đến “Trái tim bé bỏng”, cô tiếp tục khẳng định tài năng thiên bẩm với vai chính đầu tiên trong sự nghiệp. Vai diễn giúp Lan Hà giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16, khi cô mới vừa bước qua tuổi 20. Đây không chỉ là một bước ngoặt trong sự nghiệp mà còn chứng minh khả năng hóa thân xuất sắc, dấn thân và trưởng thành rõ rệt của nữ diễn viên sau gần một thập kỷ theo đuổi điện ảnh.
Điều đặc biệt là để vào vai Mai, một cô gái miền biển nghèo khổ, hiền lành, khờ dại nhưng đầy nội lực, Lan Hà đã chấp nhận thay đổi ngoại hình và kỹ năng trong thời gian cực ngắn.
NSND Thanh Vân hội ngộ diễn viên Lan Hà tại “Cine 7 - Ký ức phim Việt”. Ảnh: VTV.
NSND Nguyễn Thanh Vân tiết lộ, dù bị thuyết phục hoàn toàn bởi lối diễn cảm xúc chân thực của Lan Hà trong buổi thử vai đầu tiên, nhưng ông vẫn lo ngại vì ngoại hình của cô chưa phù hợp. Đáp lại sự kỳ vọng của đạo diễn, Lan Hà đã giảm cân cấp tốc, trồng lại chiếc răng bị gãy từ trước và học bơi gấp rút kỹ năng bắt buộc cho những cảnh quay dưới nước – chỉ trong vòng hai tuần. Chính tinh thần làm nghề nghiêm túc, nỗ lực phi thường ấy đã giúp Lan Hà mang đến một nhân vật Mai chân thật, sống động và gây ám ảnh mạnh mẽ cho người xem.
Điều khiến “Trái tim bé bỏng” sống mãi trong lòng khán giả không chỉ là nghệ thuật điện ảnh, mà còn bởi thông điệp nhân văn thấm đẫm. Câu chuyện của Mai tưởng chỉ là bi kịch cá nhân nhưng lại soi rọi vào những thực tế đau lòng đang diễn ra: lừa đảo lao động, buôn bán người, mại dâm, HIV/AIDS… Những hiểm họa vẫn rình rập trong xã hội hiện đại nếu con người mất cảnh giác và thiếu hiểu biết.
Phạm Sỹ
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/phim-trai-tim-be-bong-la-loi-canh-tinh-con-nguyen-gia-tri-sau-gan-hai-thap-ky-10312112.html