Một cảnh trong bộ phim “Vạn dặm yêu em”
Theo Box Office Vietnam, đến sáng 23-1, phim “Vạn dặm yêu em” chỉ bán được 2 vé (trong 1 suất chiếu), thu 100 nghìn đồng. Tổng doanh thu phim đạt khoảng 83,6 triệu đồng. Dịp cuối tuần, phim tiếp tục ế ẩm khi chỉ tiêu thụ 80 vé trên 29 suất, thu 5,9 triệu đồng, trước khi gần như rút khỏi toàn bộ hệ thống rạp và dự kiến chính thức rời rạp vào ngày 28-1.
Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn vượt qua biên giới quốc gia, những khác biệt văn hóa, hiểu lầm và biến cố kéo dài nhiều năm giữa hai nhân vật trung tâm. Dự án từng được kỳ vọng sẽ khởi động sôi động cho phòng vé Việt đầu năm mới, đồng thời trở thành cầu nối quảng bá du lịch với loạt bối cảnh quen thuộc trải dài từ Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc đến TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mô-típ quen thuộc và cách triển khai thiếu đột phá khiến tác phẩm khó tạo sức hút khi ra rạp, đặc biệt trong bối cảnh phải cạnh tranh với những cái tên được chú ý hơn như “Ba kể con nghe” hay “Thiên đường máu”.
Thanh Xuân