Phim về hành trình 'vào đời' của 3 người trẻ mồ côi chuẩn bị lên sóng 'giờ Vàng' VTV

Phim về hành trình 'vào đời' của 3 người trẻ mồ côi chuẩn bị lên sóng 'giờ Vàng' VTV
2 giờ trướcBài gốc
Câu chuyện "vào đời" của 3 chị em mồ côi
Sau thành công của dòng phim gia đình trên sóng truyền hình Việt, đạo diễn NSƯT Danh Dũng trở lại với một câu chuyện mới nhưng vẫn mang đậm dấu ấn sở trường của anh, đó là làm phim về tình thân và hành trình con người đối diện với biến cố để trưởng thành. Trước đó, vị đạo diễn tài ba từng ghi dấu ấn mạnh mẽ với các phim về đề tài này như: Sống chung với mẹ chồng, Hương vị tình thân, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về...và để lại dấu ấn sâu sắc ở cách khai thác tinh tế những xung đột rất đời, giàu cảm xúc và gần gũi với khán giả. Lần này, với “Bước chân vào đời”, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng tiếp tục đặt con người vào trung tâm của câu chuyện, mở ra kỳ vọng về một bộ phim gia đình dung dị, chân thực nhưng đủ chiều sâu để chạm tới những trăn trở của đời sống hôm nay.
Quỳnh Nguyễn (Quỳnh Kool) trong vai người chị cả mới 24 tuổi đã gánh trên vai trọng trách trụ cột gia đình, nuôi dạy hai đứa em còn thơ dại
“Bước chân vào đời” là bộ phim truyền hình khai thác đề tài quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ khi nói về hành trình người trẻ bước ra khỏi vòng tay gia đình để đối diện với cuộc sống mưu sinh đầy khắc nghiệt. Trung tâm câu chuyện là ba chị em Thương, Trang và Minh – những người buộc phải “vào đời” theo cách không ai mong muốn, khi bố mẹ đột ngột qua đời trong một tai nạn, để lại khoảng trống quá lớn cả về vật chất lẫn tinh thần.
Gia đình họ không giàu có, nhưng từng là một mái ấm đủ đầy yêu thương. Chính sự bao bọc ấy lại khiến ba chị em chưa từng được chuẩn bị cho những va đập thực sự của cuộc sống. Khi biến cố ập đến, họ phải đối diện với thành phố, với cơm áo gạo tiền, với những mối quan hệ phức tạp và cả những cám dỗ, lừa lọc không khoan nhượng.
Trong phim nhân vật người chị cả tên Thương mới 24 tuổi đã phải gánh lên vai trọng trách trụ cột gia đình. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm loại giỏi nhưng lận đận tìm việc, Thương chỉ có thể làm giáo viên hợp đồng, đồng thời xoay xở đủ nghề để nuôi em gái học đại học và em trai đang tuổi ăn học. Sự hy sinh thầm lặng ấy không chỉ khiến Thương đánh mất những cơ hội cho bản thân, mà còn vô tình tạo ra áp lực và xung đột trong chính gia đình mình.
Phim còn khắc họa những vấp váp, mất mát và bài học của người trẻ khi vào đời
Trong khi đó, Trang – cô em gái xinh đẹp, sắc sảo luôn mang trong mình khát vọng đổi đời mãnh liệt. Trang không cam chịu nghèo khó, luôn hướng ánh nhìn lên tầng lớp thượng lưu với mong muốn có cuộc sống giàu sang, đủ đầy. Tuy nhiên, sự non nớt về trải nghiệm và ảo tưởng về bản thân khiến Trang liên tục đưa ra những quyết định liều lĩnh, để rồi chính những lựa chọn ấy đẩy cô vào vòng xoáy của sai lầm và tổn thương.
Còn Minh – cậu em út 17 tuổi lại đại diện cho một dạng suy nghĩ "nổi loạn" khác khi không muốn trở thành gánh nặng cho hai chị. Cậu em út sớm chán nản việc học, lao vào những công việc làm thêm và những mối quan hệ phức tạp. Song càng cố gắng chứng minh bản thân, Minh càng trượt dài trong những quyết định bốc đồng, gây ra những hậu quả không chỉ cho chính mình mà còn cho những người yêu thương cậu.
Sơn Tùng trong vai cậu em út tên Minh
“Bước chân vào đời” không né tránh hiện thực khắc nghiệt của xã hội khi phác họa trực diện những cú ngã đầu đời, sự lừa lọc, những mất mát và cả cảm giác bất lực của người trẻ khi chưa đủ bản lĩnh để đứng vững. Tuy nhiên, bộ phim cũng không chìm trong bi kịch. Xen giữa những va vấp là những khoảnh khắc tử tế, lòng trắc ẩn và tình người, vốn được xây dựng như những điểm sáng khiến khán giả tin rằng, giữa những đổ nát, con người vẫn có thể nương tựa vào nhau để tiếp tục sống và trưởng thành.
Trên nền một câu chuyện mang tính “muôn thuở”, bộ phim vẫn mang rõ hơi thở của thời đại hôm nay, khi đặt các nhân vật trẻ vào những vấn đề xã hội có tính thời sự. Đó là thế hệ được nuôi dạy tử tế, có ước mơ, có quan điểm cá nhân, nhưng lại thiếu kỹ năng và bản lĩnh để đối mặt với những thử thách khắc nghiệt của đời sống đô thị hiện đại.
Khi tình thân là điểm tựa để đi tiếp
Lựa chọn cách kể chuyện dung dị, “Bước chân vào đời” tập trung đào sâu vào tâm lý nhân vật thay vì chạy theo kịch tính bề nổi. Những mâu thuẫn trong phim không đến từ các tình tiết giật gân, mà được hình thành tự nhiên từ sự va chạm giữa hoàn cảnh sống, tính cách và lựa chọn của mỗi con người. Chính điều đó tạo nên sự gần gũi và chân thực, yếu tố quan trọng giúp bộ phim chạm tới cảm xúc người xem.
Đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng định hình cho bộ phim một màu sắc hình ảnh chân thực, mộc mạc nhưng vẫn bảng lảng chất thơ. Không gian đô thị hiện lên vừa quen thuộc, vừa mang cảm giác chênh vênh, đúng với trạng thái tâm lý của những con người đang loay hoay tìm chỗ đứng cho mình giữa dòng đời.
Bộ phim chính thức lên sóng đến với khán giả màn ảnh nhỏ từ ngày 23-2-2026 trên VTV3, trong khung giờ 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần.
NSND Lan Hương trong vai bà Hạnh, nhà nghèo, ít học nhưng lấy chồng gia đình giàu có, học thức cao. Mặc dù vượt qua sự phản đối của nhà chồng để đến với nhau, nhưng cuộc hôn nhân không được “chúc phúc” khiến cuộc sống của họ ngột ngạt cuối cùng ly hôn. Bà Hạnh để gia đình chồng nuôi con có” điều kiện”. Tình cảm mẹ con chia cắt từ đó song người mẹ này vẫn luôn nhớ con, mang nỗi áy náy vì lựa chọn của mình. Bà nỗ lực bù đắp cho con. Hành trình hàn gắn của mẹ con họ gắn liền với Thương.
Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ, tạo nên một hệ thống nhân vật phong phú và có chiều sâu. Quỳnh Nguyễn trong vai Thương mang đến hình ảnh người chị cả giàu tình thương nhưng cũng đầy mâu thuẫn nội tâm, khi phải giằng co giữa trách nhiệm gia đình và khát khao hạnh phúc cá nhân. Nhân vật Quân do Huỳnh Anh thể hiện là mẫu đàn ông tử tế, ấm áp, nhưng lại thiếu bản lĩnh để trở thành chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu, một hình ảnh phản chiếu khá rõ của không ít người trẻ bước vào đời trong sự bảo bọc.
Bên cạnh đó, phim còn có sự tham gia diễn xuất của nam diễn viên Mạnh Trường trong vai Trần Lâm – người đàn ông mang nhiều tổn thương từ quá khứ gia đình đổ vỡ. Lâm dùng vẻ ngoài bất cần để che giấu sự cô độc bên trong, đồng thời mang theo nỗi oán trách với người mẹ đã rời bỏ mình. Hành trình của Lâm không chỉ là câu chuyện tình cảm, mà còn là hành trình chữa lành những vết thương tâm lý kéo dài suốt nhiều năm.
Ngọc Thủy trong vai Trang và Sơn Tùng trong vai Minh là hai gương mặt trẻ mang đến màu sắc mới cho bộ phim. Trang vừa đáng thương vừa đáng trách, khi khát vọng vươn lên bị đặt sai chỗ. Còn Minh lại là hình ảnh của tuổi trẻ bồng bột, nhiều năng lượng nhưng thiếu định hướng. Giữa hoàn cảnh đó, Hoàng Anh Vũ trong vai Dũng – một người đàn ông thành đạt, coi tình yêu như cuộc chơi, trở thành phép thử khắc nghiệt cho sự non nớt và tham vọng của Trang.
Diễn viên Mạnh Trường trong vai Trần Lâm. Bố mẹ ly hôn, anh sang nước ngoài theo bố từ năm anh 14 tuổi. Bố anh bận rộn không có thời gian cho con, sau đó lại lập gia đình mới, Trần Lâm trở thành 1 người cô đơn và cô độc. Dần dà anh hình thành phản ứng “tự vệ” dùng vẻ ngoài độc lập, ghê gớm bất cần để che giấu đi con người nhiều tổn thương bên trong. Thâm tâm Lâm luôn trách mẹ về việc đã từ bỏ quyền nuôi mình, anh cho rằng bà đã bỏ mình để lựa chọn gia đình và những điều quan trọng hơn với bà.
Những thước phim còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ gạo cội như: NSND Lan Hương, NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Mai Nguyên, nghệ sĩ Ngọc Tản… Mỗi nhân vật người lớn trong phim đều mang theo những lát cắt rất đời: những sai lầm trong hôn nhân, sự ích kỷ được che đậy bằng lý trí, hay tình yêu thương con cháu theo cách truyền thống nhưng đầy quyết liệt. Chính họ tạo nên chiều sâu xã hội cho câu chuyện của những người trẻ, đồng thời cho thấy rằng, không ai bước vào đời mà không mang theo những vết xước từ quá khứ.
“Bước chân vào đời” không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, mà còn là hành trình học cách làm người. Bộ phim khẳng định rằng, giữa những biến động và sai lầm, chỉ cần còn tình thân, còn niềm tin vào sự tử tế, con người vẫn có thể tìm thấy con đường để đứng dậy và bước tiếp về phía tương lai.
Một số hình ảnh trong phim:
Minh Vân
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/phim-ve-hanh-trinh-vao-doi-cua-3-nguoi-tre-mo-coi-chuan-bi-len-song-gio-vang-vtv-post638714.antd