Thị trường điện ảnh Việt trong kỳ nghỉ lễ năm nay có tới 5 tác phẩm nội địa đồng loạt ra rạp, gồm Trùm Sò, Đại tiệc trăng máu 8, Heo năm móng, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng và Anh Hùng.
Sự xuất hiện dày đặc này ban đầu được kỳ vọng sẽ tạo nên “bữa tiệc” điện ảnh đa dạng thể loại, từ kinh dị, tâm lý cho đến hài và tình cảm gia đình.
"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" hiện là phim Việt dẫn đầu doanh thu trên đường đua
Nhưng sau khi kết thúc dịp lễ, thực tế lại diễn biến theo hướng trái ngược. Việc quá nhiều phim cùng tranh suất chiếu trong một thời điểm khiến thị trường rơi vào tình trạng phân mảnh nghiêm trọng. Doanh thu không tập trung vào vài tác phẩm nổi bật mà bị chia nhỏ, khiến phần lớn dự án không đạt hiệu quả như mong đợi.
So với mùa lễ trước, phòng vé năm nay có dấu hiệu chững lại rõ rệt. Nếu như những năm gần đây từng ghi nhận “cú nổ” doanh thu hàng trăm tỉ đồng, thì ở thời điểm hiện tại, tổng doanh thu mỗi ngày của toàn thị trường vẫn khó chạm mốc cao như kỳ vọng. Điều này cho thấy sức hút chung của các phim chưa đủ mạnh để kéo khán giả đến rạp với quy mô lớn.
Trong cuộc đua, dòng phim kinh dị tiếp tục chứng minh ưu thế. Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung dẫn đầu khi lựa chọn chiến lược phát hành sớm từ giữa tháng 4, tránh đối đầu trực tiếp với các đối thủ. Nhờ tạo hiệu ứng truyền miệng tốt, bộ phim nhanh chóng có doanh thu vượt trội, cán mốc hơn 170 tỉ đồng và hướng đến con số 200 tỉ trong thời gian tới.
Xếp sau là Heo năm móng - tác phẩm kinh dị khác cũng ghi nhận thành tích ấn tượng với doanh thu gần 90 tỉ đồng sau hơn một tuần công chiếu. Với tốc độ bán vé ổn định, bộ phim được dự đoán sớm gia nhập “câu lạc bộ trăm tỉ”.
Trái ngược với sự áp đảo của hai đại diện phim kinh dị dân gian, ba dự án còn lại gồm Anh Hùng, Đại tiệc trăng máu 8 và Trùm Sò lại rơi vào tình cảnh chật vật. Dù có sự đầu tư lớn, quy tụ dàn diễn viên tên tuổi, cả ba đều có doanh thu khiêm tốn và tốc độ bán vé chậm.
Cụ thể, phim Anh Hùng hiện chỉ đạt hơn 37 tỉ đồng, trong khi Đại tiệc trăng máu 8 dừng ở mức xấp xỉ 29 tỉ. Đáng chú ý, trước đó hai tác phẩm đều được xem là “ứng viên nặng ký” cho vị trí dẫn đầu phòng vé, đặc biệt là phim Anh Hùng khi có sự góp mặt của diễn viên Thái Hòa.
Tuy nhiên, nhiều yếu tố đã khiến dự án không thể bứt phá. Trong đó phải kể đến thời lượng phim dài, cách triển khai nội dung chậm và phần mở đầu thiếu hấp dẫn được cho là những nguyên nhân khiến khán giả đại chúng khó tiếp cận.
Ở vị trí cuối bảng, Trùm Sò ghi nhận doanh thu hơn 14 tỉ đồng - con số khá thấp so với mặt bằng chung. Dù ê-kíp, đặc biệt là nhà sản xuất Thanh Thúy đã tích cực quảng bá thông qua các hoạt động cinetour, giao lưu trực tiếp và kêu gọi khán giả ủng hộ, tình hình vẫn chưa cải thiện đáng kể. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, bộ phim phải thu về 80 tỉ đồng mới hòa vốn, vì vậy nhiều ý kiến dự đoán phim có nguy cơ lỗ nặng.
Một số ý kiến cho rằng nếu "Trùm Sò" lựa chọn thời điểm phát hành khác ít cạnh tranh, kết quả có thể khả quan hơn
Một điểm đáng chú ý là dù số lượng phim tăng, chất lượng chung không tạo sự bứt phá rõ rệt.
Các tác phẩm năm nay nhận đánh giá ở mức trung bình khá, nhưng thiếu một “cú hích” đủ mạnh về nội dung hoặc truyền thông để tạo hiệu ứng lan tỏa. Điều này khác biệt so với những năm trước, khi một số phim có thể trở thành hiện tượng và kéo doanh thu toàn thị trường đi lên.
Bên cạnh đó, thói quen giải trí trong dịp lễ cũng ảnh hưởng đến phòng vé. Kỳ nghỉ kéo dài khiến khán giả có nhiều lựa chọn khác như du lịch, về quê hoặc tham gia hoạt động ngoài trời, thay vì tập trung vào rạp chiếu.
Từ thực tế này, có thể thấy chiến lược phát hành đang trở thành yếu tố mang tính quyết định. Việc lựa chọn thời điểm ra rạp, tránh đối đầu trực diện với nhiều đối thủ là bài toán mà các nhà sản xuất cần tính toán kỹ lưỡng.
Mùa phim lễ 30.4 - 1.5 năm nay còn cho thấy những bất cập trong cách vận hành thị trường. Khi số lượng không đi kèm chất lượng và chiến lược phù hợp, “bữa tiệc” điện ảnh dễ trở thành cuộc cạnh tranh khốc liệt, nơi phần lớn người tham gia phải chấp nhận thất bại.
NGỌC QUỲNH