Các nhà làm phim trong nước đang tận dụng “thời điểm vàng” để chinh phục khán giả. Sự đa dạng về thể loại không chỉ khuấy động thị trường mà còn đặt ra kỳ vọng lớn về sức bật của phim Việt trong mùa cao điểm doanh thu.
Trong bối cảnh nhu cầu giải trí của khán giả ngày càng tăng cao, đồng thời thị trường đang bước vào mùa cao điểm với nhiều dự án được đầu tư bài bản, những cái tên như Trùm Sò, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng hay Đại tiệc trăng máu 8 hứa hẹn tạo nên “bức tranh” đa dạng tại phòng vé.
"Trùm Sò" là phim hài duy nhất phát hành trong dịp nghỉ lễ
Trùm Sò
Câu chuyện ở Làng Sứa Đỏ - một ngôi làng nhỏ xa xôi heo hút, hạn hán triền miên, người dân ai cũng nghèo cũng khổ, chỉ riêng Trùm Sò (nghệ sĩ Đức Thịnh vào vai) là có tiền.
Một ngày nọ, Trùm Sò bị mất số vàng lớn. Từ đây, cũng vì tiếc tiền mà Trùm Sò dần bị cuốn vào vụ cướp kinh thiên động địa chưa từng có cùng với góa phụ Thị Hến (hoa hậu Mai Phương vào vai) và lãng tử giang hồ Tôm Hùm (diễn viên Phương Nam vào vai) - người bạn nối khố khi xưa của Trùm Sò bỗng quay trở về sau nhiều năm biệt tích, thề sẽ giúp gã lấy lại vàng.
Bên cạnh dàn nhân vật chính nghĩa, Trùm Sò còn mang đến những nhân tố khó đoán. Tiêu biểu nhất phải kể đến vai Quan Chạch do diễn viên Doãn Quốc Đam thể hiện. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của Cua Dữ (diễn viên Tam Triều Dâng), Ốc Đần (diễn viên Ngọc Trai), Ngao Mù (diễn viên Hồ Hải)…
Tái xuất màn ảnh rộng sau 6 năm với vai trò đạo diễn, đồng thời cũng là nhân vật trung tâm của phim, nghệ sĩ Đức Thịnh mang đến cho khán giả bộ phim hài sử dụng chất liệu dân gian. Phim đã khởi chiếu tại các cụm rạp vào ngày 24.4.2026.
"Đại tiệc trăng máu 8" khởi chiếu vào ngày 24.4.2026
Đại tiệc trăng máu 8
Đại tiệc trăng máu 8 là bản làm lại của phim Nhật One cut of the dead.
Phim xoay quanh một đạo diễn tên Tâm OK (diễn viên Vân Sơn vào vai) bị gán mác “chiến thần phim rác”, tức chuyên thực hiện những sản phẩm thiếu chất lượng. Ông quyết tâm thực hiện một bộ phim chỉn chu để hàn gắn tình cảm với người con gái mê điện ảnh (diễn viên Lâm Thanh Mỹ thủ vai).
Tuy nhiên, dự án mà Tâm OK nhận không hề dễ dàng: một bộ phim dài 35 phút chỉ với một cú máy. Nhiều tình huống hỗn loạn và dở khóc dở cười xảy ra trên trường quay bộ phim này.
Đại tiệc trăng máu 8 do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn và Charlie Nguyễn sản xuất. Phim mang màu sắc hài hước châm biếm, quy tụ dàn diễn viên gạo cội như: Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, NSƯT Đức Khuê, Quốc Khánh… trong đó còn có ngôi sao Kim Kang Woo đến từ Hàn Quốc.
Khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào gương mặt “bảo chứng phòng vé” - diễn viên Thái Hòa trong phim "Anh Hùng"
Anh Hùng
Phim điện ảnh Anh Hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo và nhà sản xuất Timothy Linh Bùi, theo chân nhân vật Hùng (diễn viên Thái Hòa vào vai) - người cha đơn thân kiêm tài xế taxi và đồng nghiệp hãng xe là Tuấn (diễn viên Võ Tấn Phát vào vai) bị cuốn vào một phi vụ lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong khi sinh mạng cô con gái nhỏ của anh đang nằm gọn trong tay tử thần.
Sau bộ phim Tử chiến trên không, diễn viên Thái Hòa tiếp tục tái xuất phòng vé trong vai người cha đơn thân, được dự đoán sẽ mang đến cho khán giả câu chuyện đầy cảm xúc. Phim đã ra mắt vào ngày 24.4.2026.
Bộ phim "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng"
Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng
Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng đưa khán giả đến với vùng núi hẻo lánh, nơi mà mẹ của Còn - một pháp sư cao tay bất ngờ bị phản thuật bởi một ác linh bí ẩn.
Để cứu mẹ, Còn (diễn viên Kiều Minh Tuấn vào vai) và em gái Dương (diễn viên Đoàn Minh Anh vào vai) phải trở lại một bản làng vùng cao, cứu mẹ sau khi bà vướng vào lời nguyền liên quan đến loài quỷ hút máu mang tên Phí phông.
Cùng lúc đó, trong bản cũng xảy ra nhiều cái chết ghê rợn. Mọi nghi ngờ đổ dồn về hai mẹ con Mon (diễn viên Diệp Bảo Ngọc vào vai) và Lua (Nina Nutthacha vào vai) - những người mang đặc tính y hệt Phí phông. Thế nhưng, vẫn còn những bí mật động trời bị chôn vùi trong chốn rừng thiêng nước độc, cuốn hai anh em Còn và Dương vào cuộc truy lùng “Phí phông” không hồi kết.
Bộ phim "Heo năm móng"
Heo năm móng
Heo năm móng lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian huyền bí nhất về linh dị heo 5 móng ở miền Tây, nhằm làm bật lên thông điệp mang tính xã hội. Bộ phim theo chân Khải (diễn viên Võ Tấn Phát) - một Youtuber theo đuổi nội dung về tâm linh, những chuyến săn ma quỷ và người đứng sau kênh “Người chết kể chuyện”. Được sự gợi ý, anh lên đường đến Miếu Ông Tà để khám phá những bí mật tâm linh tại vùng đất này.
Trong một lần đi tìm nội dung thu hút cho kênh, cũng như nghĩ đủ mọi cách để câu kéo người xem, Khải cùng cộng sự của anh vô tình “đánh thức” truyền thuyết Cô Năm Hợi.
Từ đây, mọi tai ương liên tục xảy đến khiến Khải rơi vào vòng xoáy nghiệp quả khiến anh phải đối đầu với Chí (diễn viên Trần Ngọc Vàng) - một người đàn ông với nhiều bí mật trong quá khứ.
NGỌC QUỲNH