Phim Việt tháng 3 giữ nhiệt sau mùa Tết bùng nổ

Phim Việt tháng 3 giữ nhiệt sau mùa Tết bùng nổ
5 giờ trướcBài gốc
Phim Việt áp đảo phòng vé Tết
Năm 2026 mở màn bằng một mùa phim Tết Bính Ngọ sôi động rực rỡ chưa từng có. Tại các hệ thống rạp trải dài từ Thủ đô Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh, phim Việt Nam đã tạo nên một thế trận áp đảo hoàn toàn so với các đối thủ ngoại nhập. Điều này không chỉ thể hiện qua tần suất các suất chiếu dày đặc, mà còn được minh chứng bằng những con số doanh thu thực tế đầy ấn tượng.
"Thỏ ơi!!" mang về doanh thu hơn 350 tỷ đồng sau vài tuần ra rạp. Ảnh poster phim
Nổi bật nhất trong bức tranh phòng vé đầu năm là "Thỏ ơi!!" - tác phẩm thuộc thể loại tâm lý giật gân (thriller) do Trấn Thành làm đạo diễn. Chính thức khởi chiếu từ mùng 1 Tết (17/2/2026), bộ phim đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, chiếm lĩnh khoảng 56% trong tổng số hơn 400 tỷ đồng doanh thu toàn thị trường chỉ trong những ngày nghỉ lễ.
Dựa vào số liệu của The Box Office Vietnam, với tác phẩm dán nhãn 18+, "Thỏ ơi!!" tuy mang nặng yếu tố tâm lý u tối nhưng tiếp tục thống trị phòng vé, thu gần 60 tỉ đồng dịp cuối tuần qua với hơn 600.000 vé bán ra, nâng tổng doanh thu lên 385,5 tỉ đồng sau 13 ngày ra rạp. Điều này cho thấy, "khẩu vị" của khán giả đang ngày càng cởi mở hơn, chính thức phá vỡ định kiến nhiều năm nay, rằng rạp chiếu Tết chỉ là sân chơi độc quyền của dòng phim hài - gia đình mang màu sắc tươi sáng.
"Nhà ba tôi một phòng" - tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên danh hài Trường Giang ngồi ghế đạo diễn. Ảnh poster phim
Cùng thời điểm đó, điện ảnh nội địa cũng ghi nhận sự bám đuổi sát sao của các dự án khai thác đề tài tình cảm gia đình truyền thống. "Nhà ba tôi một phòng" - tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên danh hài Trường Giang ngồi ghế đạo diễn, đã thành công chạm ngưỡng 100 tỷ đồng doanh thu chỉ sau 11 ngày ra rạp (tính đến 27/2/2026). Phim mang đến một lát cắt gần gũi về mâu thuẫn thế hệ, giữa người cha có tư tưởng cổ hủ và cô con gái Gen Z mang nhiều hoài bão.
Ở một diễn biến khác, "Báu vật trời cho" với sự góp mặt của Phương Anh Đào và Tuấn Trần lại ghi điểm mạnh mẽ nhờ kịch bản duyên dáng, hài hòa cảm xúc. Phim không chỉ thu hút lượng người xem lớn trong những ngày lễ mà còn duy trì sức trụ rạp cực kỳ ổn định, tạo ra một đường doanh thu dài hơi hậu Tết.
"Báu vật trời cho" được đánh giá có kịch bản duyên dáng. Ảnh poster phim
Mảnh ghép tiếp theo của phòng vé là "Nhà mình đi thôi" (ra mắt mùng 10 Tết - 26/2) với sự góp mặt của dàn diễn viên gạo cội như NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân tiếp tục củng cố vị thế vững chắc của phim nội địa.
Sự lép vế của các dự án phim nước ngoài trong tháng 2 là minh chứng rõ nét cho thấy khán giả trong nước đang khát khao và ưu tiên những câu chuyện mang đậm bản sắc, hơi thở đời sống văn hóa Việt Nam. Thống kê cho thấy, tổng doanh thu sáu ngày Tết tăng hơn 33% so với cùng kỳ năm ngoái, một tín hiệu vô cùng lạc quan.
"Nhà mình đi thôi" tiếp tục củng cố vị thế vững chắc của phim nội địa. Ảnh poster phim
Dù vậy, chất lượng chuyên môn của các tác phẩm vẫn là chủ đề tạo ra nhiều luồng tranh luận trái chiều. Một bộ phận giới phê bình và người xem nhận định nhiều dự án phim Tết vẫn còn quẩn quanh trong lối mòn, lạm dụng các mảng miếng chọc cười hay lấy nước mắt theo công thức cũ, kịch bản đôi chỗ thiếu tính đột phá.
Tuy nhiên, sự phân hóa trong đánh giá của công chúng chính là thước đo chân thực nhất, tạo động lực để các nhà làm phim tiếp tục hoàn thiện, hướng tới sự cân bằng tối ưu giữa tính giải trí đại chúng và giá trị nghệ thuật chuyên sâu.
Phim tháng 3 đa dạng thể loại
Khi sức nóng của mùa phim Tết Bính Ngọ chưa kịp hạ nhiệt, rạp chiếu tháng 3 lập tức đón nhận cuộc đổ bộ dồn dập của hàng loạt dự án phim ảnh trong nước và quốc tế. Nếu như rạp chiếu tháng 2 phần lớn là sân chơi của dòng phim gia đình, tình cảm nội địa thì thực đơn của tháng 3 lại chứng kiến sự phân hóa rõ rệt về mặt thể loại, sẵn sàng phục vụ và đáp ứng tối đa nhu cầu thưởng thức đa dạng của giới đam mê điện ảnh.
Mở tuần đầu tiên tháng 3 là "TÀI" - bộ phim tâm lý, hành động do Mai Tài Phến trực tiếp đạo diễn và đóng chính. Ảnh poster phim
Ngay từ tuần đầu tiên (6/3), điện ảnh Việt Nam tiếp tục phô diễn sức mạnh với "TÀI" - bộ phim tâm lý, hành động do Mai Tài Phến trực tiếp đạo diễn và đóng chính, bên cạnh sự xuất hiện đặc biệt của nữ ca sĩ Mỹ Tâm cùng dàn diễn viên thực lực. Khai thác một câu chuyện gai góc về ranh giới mỏng manh giữa đạo đức và tội lỗi của một người đàn ông bị dồn vào đường cùng vì nợ nần, tác phẩm được kỳ vọng sẽ giữ vững ngọn lửa phòng vé cho điện ảnh nước nhà.
Cùng ngày, thị trường cũng chứng kiến sự sôi động từ cộng đồng người hâm mộ K-pop khi bộ phim hòa nhạc "Stray Kids: The Dominate Experience Tour diễn toàn cầu" chính thức ra rạp, kết hợp cùng tác phẩm kinh dị châu Á "Mặt nạ da người" (Danyang Wingit) mang đậm màu sắc tâm linh tà thuật.
Ngày 20/3 chào đón sự trở lại của tượng đài phim slasher "Tiếng thét 7" (Scream 7)
Tiến vào giai đoạn giữa tháng (13/3), đường đua phòng vé trở nên chật chội và cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết. Khán giả Việt sẽ được chứng kiến màn tái xuất rùng rợn của "Quỷ nhập tràng 2" - phần tiếp theo của thương hiệu phim kinh dị Việt Nam từng làm mưa làm gió rạp chiếu trước đây.
Tác phẩm nội địa này sẽ phải đối đầu trực diện với những bom tấn quốc tế đình đám như phim hoạt hình "Cú nhảy kỳ diệu" (Hoppers) mang thông điệp môi trường sâu sắc đến từ xưởng phim Pixar, hay "Cô dâu!" (The Bride!) - một phiên bản làm mới đầy gai góc về huyền thoại Frankenstein của kinh đô điện ảnh Hollywood.
Phim thiếu nhi "Cá voi nhỏ chu du đại dương". Ảnh poster phim
Càng đi về những ngày cuối tháng, các cụm rạp chiếu phim càng được phủ lên màu sắc u ám nhưng đầy sức hấp dẫn của dòng phim giật gân, kinh dị quốc tế. Cụ thể, ngày 20/3 chào đón sự trở lại của tượng đài phim slasher "Tiếng thét 7" (Scream 7) và tác phẩm nặng đô mang góc nhìn mới mẻ "The Mortuary Assistant".
Trong khi đó, phân khúc khán giả gia đình và thanh thiếu niên vẫn có những lựa chọn an toàn, nhẹ nhàng với các bộ phim hoạt hình như "La Tiểu Hắc chiến ký 2" hay "Cá voi nhỏ chu du đại dương".
Khép lại lịch trình tháng 3 (27/3) là màn cạnh tranh đa sắc thái giữa phim kinh dị - hành động: "Chúng sẽ đoạt mạng" (They Will Kill You), tác phẩm hành động thần thoại Thái Lan "Tứ hổ đại náo" và bản tái chiếu của kiệt tác hoạt hình stop-motion kinh điển "Cô bé Coraline".
Phim kinh dị - hành động: "Chúng sẽ đoạt mạng" (They Will Kill You) sẽ kết mùa phim tháng 3. Ảnh: poster phim
Nhìn từ nhịp độ sôi động kéo dài từ Tết sang tháng 3, có thể khẳng định thị trường điện ảnh Việt Nam đang thiết lập những cột mốc và xu hướng mới. Khán giả không còn chỉ ra rạp theo thói quen thời vụ đầu năm mà đang chủ động tìm kiếm những trải nghiệm điện ảnh thực thụ và trọn vẹn.
Mặt khác, thành công vang dội của phim Việt thời gian qua vừa là bệ phóng hoàn hảo, vừa đặt ra thách thức lớn cho các nhà sản xuất phim, đó là phải dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục những đề tài đa dạng, có chiều sâu hơn.
Chính vì lẽ đó, mùa phim tháng 3 chính là điểm rơi lý tưởng để đánh giá khả năng duy trì thói quen ra rạp của khán giả, đồng thời phác họa rõ nét nhất những kỳ vọng khắt khe và gu thưởng thức đang ngày một thăng hạng của công chúng.
Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/giai-tri-sao/phim-viet-thang-3-giu-nhiet-sau-mua-tet-bung-no-20260302163626053.htm