Phó Bí thư Thành ủy và Giám đốc Công an Hà Nội động viên hơn 600 tân binh xứ Đoài lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thành ủy và Giám đốc Công an Hà Nội động viên hơn 600 tân binh xứ Đoài lên đường nhập ngũ
4 giờ trướcBài gốc
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội động viên tân binh lên đường nhập ngũ
Lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, ấm áp với sự hiện diện, động viên trực tiếp từ đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố, cùng đông đảo người thân, gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tuổi trẻ Thủ đô tiếp bước truyền thống anh hùng
Phát biểu động viên các tân binh tại Điểm giao nhận quân số 2 (Sân vận động Sơn Tây, phường Sơn Tây), đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của các thanh niên đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi nhập ngũ.
Điểm lại những nét nổi bật trong công tác tuyển quân năm 2026, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy bày tỏ niềm tự hào khi chất lượng tân binh của Thủ đô tiếp tục được nâng cao. Toàn thành phố có 4.721 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc;
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội động viên tân binh lên đường nhập ngũ
Trong đó có trên 60% thanh niên viết đơn tình nguyện, hơn 30% có trình độ đại học, cao đẳng và 164 đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Riêng tại Điểm giao nhận quân số 2, các địa phương gồm 16 xã, phường đã hoàn thành xuất sắc 100% chỉ tiêu với 603 thanh niên ưu tú (gồm 507 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 96 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân).
Giao nhiệm vụ cho các chiến sĩ trẻ trước giờ lên đường, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, được phục vụ trong môi trường Quân đội và Công an nhân dân vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao. Lãnh đạo Thành phố yêu cầu các tân binh cần nhanh chóng bắt nhịp với môi trường mới, kế thừa và phát huy truyền thống nghìn năm văn hiến, anh hùng của Thủ đô để tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.
Trong quá trình tại ngũ, các chiến sĩ phải chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh; ra sức học tập, rèn luyện với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", luôn khắc ghi sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".
Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi gắm kỳ vọng vào các tân binh
Đồng thời, mỗi tân binh cần nêu cao tinh thần đồng đội, đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, qua đó làm rạng danh hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ "Công an nhân dân" và nét đẹp văn hóa của thanh niên Hà Nội.
Cùng với lời dặn dò các tân binh, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phải làm tốt chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên thăm hỏi, chăm lo đời sống gia đình các chiến sĩ để tân binh yên tâm vững bước nơi tuyến đầu.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội đánh trống giao quân "Chúng tôi đã sẵn sàng!"
Sự quan tâm, dặn dò ân cần của các đồng chí lãnh đạo Thành phố và sự tiếp lửa từ quê hương đã biến thành động lực to lớn cho các thanh niên trong ngày hội tòng quân.
Đại diện cho 603 thanh niên ưu tú tại điểm giao nhận quân, tân binh Quách Duy Hưng (trú tại phường Sơn Tây) không giấu được ánh mắt tự hào và xúc động.
Vuốt lại nếp áo còn thơm mùi vải mới, Hưng bộc bạch: "Khoác lên mình bộ quân phục, tôi cảm nhận rõ vinh dự và cả trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Dù được phân công về đơn vị Quân đội hay Công an nhân dân, chúng tôi cũng xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, không quản ngại gian khổ, quyết tâm rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ tinh thông để xứng đáng với niềm tin của gia đình, quê hương và các đồng chí lãnh đạo".
Tân binh phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc
"Chúng tôi đã sẵn sàng...."
Khí thế hừng hực của tuổi trẻ như xua tan đi cái lạnh của đợt gió mùa mới thổi về. Hồi trống hội giao quân vang lên từng nhịp giục giã. Lãnh đạo Thành ủy, Công an Thành phố cùng các ban - ngành đã bước xuống tận nơi, ân cần trao những đóa hoa tươi thắm và bắt tay dặn dò từng chiến sĩ.
Giây phút xúc động nhất là lúc 603 tân binh nối nhau thành hàng dài, đầu ngẩng cao, rạng rỡ bước qua "Cầu vinh quang" để tiến về phía những chuyến xe đang chờ sẵn. Hai bên đường, hàng nghìn người dân, những người ông, người bà, người mẹ rơm rớm nước mắt vẫy tay chào tạm biệt; những cái ôm siết chặt của bạn bè, người thương trao gửi bao niềm tin yêu.
Khi đoàn xe bắt đầu lăn bánh, qua khung cửa sổ, những nụ cười rạng rỡ, những cánh tay vẫy chào và ánh mắt kiên định của các tân binh vẫn hướng về quê hương. Họ mang theo sức trẻ, hoài bão và tình yêu Tổ quốc lên đường, bắt đầu một chặng đường mới đầy tự hào: Chặng đường bảo vệ bình yên cho Thủ đô và đất nước...
Phú Khánh
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/pho-bi-thu-thanh-uy-va-giam-doc-cong-an-ha-noi-dong-vien-hon-600-tan-binh-xu-doai-len-duong-nhap-ngu-post639977.antd