Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh và Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk
Tham dự có Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (Tổng cục Chính trị), Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Đại tá Trần Ngọc Duy; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 5, Thiếu tướng Trần Minh Trọng; đại diện các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
Về phía Vương quốc Campuchia có đại diện lãnh đạo và các thành viên Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri.
Về phía tỉnh Đắk Lắk có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
Trước Lễ truy điệu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng thờ Bác Hồ trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: baodaklak.vn
Trong không khí trang nghiêm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu đã dành phút mặc niệm, thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, người đã cùng Đảng ta đặt nền móng cho đường lối đoàn kết quốc tế, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước láng giềng anh em.
Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm, dâng hương tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả trên đất nước Campuchia.
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Lễ truy điệu và an táng
Đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ nhấn mạnh, trong những ngày tháng lịch sử đầy ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định: “Thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc, hàng triệu thanh niên trên khắp mọi miền đất nước đã tạm biệt những người thân yêu nhất của mình để lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất nước bạn Campuchia. Máu của các anh, các chị đã đổ xuống chiến trường trên đất bạn, để đất nước Campuchia anh em hòa bình, để tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam - Khmer đời đời bền vững”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ đọc điếu văn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ nhưng vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa xác định được thông tin, chưa tìm được phần mộ. Đó là nỗi đau, là sự trăn trở của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Từ khi Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Campuchia được ký kết, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
“25 năm qua, chúng ta đã quy tập được 769 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh qua các thời kỳ ở tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết.
Cán bộ, chiến sĩ kính cẩn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại lễ truy điệu
Mùa khô 2025 - 2026, sau gần 7 tháng vượt núi, băng rừng, lội suối với nhiều khó khăn, gian khổ, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 tỉnh Đắk Lắk đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Mondulkiri. Hiện cả 27 hài cốt liệt sĩ đều chưa xác định được danh tính.
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Bày tỏ tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk xúc động chia sẻ: “27 liệt sĩ của chúng ta, từ nay sẽ mãi mãi yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk trong lòng đất Mẹ Việt Nam, trong tình cảm thương yêu vô hạn của đồng bào, đồng chí. Với tất cả tấm lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc, chúng ta cầu cho linh hồn các liệt sĩ được siêu thoát, mát mẻ nơi chín suối, bình an trong cõi vĩnh hằng. Tổ quốc và Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn to lớn của các liệt sĩ".
Ngay sau Lễ truy điệu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức tiễn đưa và an táng 27 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh thực hiện nghi thức thỉnh chuông tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Trong 25 năm thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Mondulkiri, với sự quan tâm, phối hợp, hỗ trợ của chính quyền và Nhân dân địa phương, cán bộ, chiến sĩ Đội K51 tỉnh Đắk Lắk đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, kiên trì bám địa bàn, thu thập thông tin, tổ chức tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hàng trăm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước. Những kết quả đó góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, đồng thời tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.
Djuang Niê - Anh Minh