Tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc trước những mất mát, đau thương của các gia đình có người thân bị vùi lấp trong vụ sạt lở.
Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn người dân tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống; đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ kịp thời, không để người dân thiếu lương thực trong thời gian sản xuất bị gián đoạn do thiên tai.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm hỏi, tặng quà cho gia đình 3 nạn nhân tử vong và mất tích trong vụ sạt lở.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ nguồn lực và các cơ chế, chính sách phù hợp, giúp các hộ dân bị mất đất, mất nhà do sạt lở sớm dựng lại nhà cửa, khôi phục sản xuất. Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng sẽ tham gia hỗ trợ xây dựng nhà sinh hoạt, nhà phòng tránh sạt lở, góp phần giúp bà con sớm ổn định đời sống.
Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng hôm 14/11, tại xã Hùng Sơn.
Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn) xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Một phần quả đồi lớn bất ngờ đổ sập, hàng triệu mét khối đất đá trút xuống dữ dội, vùi lấp hoàn toàn khu vực bên dưới.
Vụ sạt lở khiến 3 người mất tích, gồm anh Zơ Râm Nhô (SN 1997), chị Bríu Thị Tép (SN 1998, vợ anh Nhô) và ông Hôíh Zi Nút (SN 1980, cùng trú thôn Pứt). Sau 5 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể ông Nút, cách hiện trường vụ sạt lở khoảng 500m. Đến nay, hai vợ chồng anh Nhô và chị Tép vẫn chưa được tìm thấy.
Đồn Biên phòng Ga Ry nhận đỡ đầu cho hai con của anh Nhô và chị Tép.
Hôm 17/11, Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) đã tổ chức lễ "Con nuôi Đồn Biên phòng", nhận đỡ đầu cho hai con của anh Nhô là cháu Zơ Râm Hải Dương (SN 2018) và cháu Zơ Râm Việt Hoàng (SN 2024).
Sơn Tùng