Anh Dương Phan Tuấn (quận Đống Đa) chia sẻ, thay vì về quê hay đi du lịch xa, anh lựa chọn ở lại Hà Nội để thư giãn và tận hưởng vẻ đẹp phố phường những ngày nghỉ lễ. "Tôi muốn cùng gia đình đi dạo, khám phá không khí trong lành và náo nhiệt của phố đi bộ. Đây cũng là dịp để trải nghiệm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở khu vực này", anh Tuấn cho biết.
Ghi nhận trong ngày 30/4, các tuyến phố quanh hồ Gươm đều tấp nập người qua lại. Nhiều nhóm du khách nước ngoài thích thú với không gian đi bộ rộng rãi, các màn biểu diễn nghệ thuật đường phố, cũng như những hàng quán đặc trưng của Hà Nội.
Kỳ nghỉ trùng vào cuối tuần khiến lượng người đổ về phố đi bộ càng thêm đông đúc, tạo nên không khí rộn ràng, vui tươi khắp khu vực trung tâm Thủ đô.
Hình ảnh trên phố đi bộ hồ Gươm chiều 30/4:
Dòng người tấp nập đổ về phố đi bộ hồ Gươm trong ngày đầu kỳ nghỉ Lễ 30/4 – 1/5.
Nhiều gia đình lựa chọn ở lại Thủ đô để tham quan, tận hưởng không khí náo nhiệt tại khu vực hồ Gươm.
Du khách nước ngoài hào hứng khám phá văn hóa tại khu vực hồ Gươm.
Không khí nhộn nhịp, rộn ràng tại phố đi bộ hồ Gươm, điểm đến quen thuộc mỗi dịp lễ lớn.
Hai cựu chiến binh gặp nhau trên phố đi bộ hồ Gươm, tay bắt mặt mừng hỏi thăm sức khỏe trong không khí rộn ràng của dịp Lễ 30/4.
Các nữ cựu chiến binh chụp ảnh kỷ niệm bên hồ Gươm, ghi dấu mốc 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Các tuyến phố quanh hồ Gươm đông đúc từ sáng sớm.
Gia đình anh Dương Phan Tuấn (quận Đống Đa) đến phố đi bộ Hồ Gươm mang trên mình màu cờ đỏ sao vàng.
Nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu giữ khoảnh khắc bên paner chào mừng Ngày Thống nhất đất nước.
Vườn hoa Lý Thái Tổ thu hút đông du khách.
Các em nhỏ thích thú tham gia trò chơi trên phố đi bộ.
Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/anh/pho-di-bo-ho-guom-dong-kin-nguoi-trong-dip-nghi-le-304-20250430182422406.htm