Phố Hàng Mã (Hà Nội): Điểm hẹn sống ảo 'cờ hoa' không thể bỏ lỡ dịp Lễ 2/9

Phố Hàng Mã (Hà Nội): Điểm hẹn sống ảo 'cờ hoa' không thể bỏ lỡ dịp Lễ 2/9
5 giờ trướcBài gốc
“Rừng cờ hoa” ngay giữa Thủ đô
Để chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, phố Hàng Mã như được thay áo mới, khoác lên mình sắc đỏ - vàng đầy cuốn hút. Cả rừng cờ Tổ quốc tung bay trong gió, phủ kín từ đầu phố, các gian hàng đến những gánh hàng rong nhỏ ven đường. Xen lẫn trong đó là những dải băng-rôn, khẩu hiệu mừng Quốc khánh được giăng khắp lối, khiến con phố vốn thường ngày tấp nập, dịp lễ này lại càng rộn ràng hơn bao giờ hết.
Khung cảnh trang trí mừng ngày Lễ 2/9 tại phố Hàng Mã.
Cờ Tổ quốc, banner là các mặt hàng được bày bán trên phố Hàng Mã.
Âm thanh rộn ràng cũng góp phần làm nên bầu không khí đặc biệt: Tiếng cười nói của du khách, tiếng máy ảnh lách tách, tiếng rao quen thuộc của những người bán hàng. Dưới ánh nắng chiều vàng, sắc đỏ cờ hoa càng trở nên lung linh, biến phố Hàng Mã thành “sân khấu lễ hội”, khiến bất cứ ai đi qua cũng đều phải ghé lại chụp tấm ảnh kỷ niệm.
Các bạn trẻ tấp nập mua hàng tại phố Hàng Mã.
Điểm “check in” sống ảo mới của Gen Z
Trong dòng người tấp nập mua sắm và dạo chơi, dễ dàng bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ hào hứng tạo dáng, ghi lại khoảnh khắc bên phông nền rợp cờ hoa. Các bạn trẻ diện đa dạng các trang phục khác nhau như: Áo dài truyền thống, áo cờ Tổ quốc, áo in hình ảnh Việt Nam...
Các bạn trẻ cùng nhau chụp ảnh, tạo dáng trên phố Hàng Mã.
Không chỉ Gen Z ở Hà Nội, nhiều bạn trẻ từ các tỉnh lân cận cũng tìm đến phố Hàng Mã trong kỳ nghỉ lễ. Với các bạn, chuyến đi ngắn này không chỉ để dạo chơi, mua sắm mà còn để tận hưởng không khí và mang về những tấm ảnh “triệu like” trên mạng xã hội.
Phố Hàng Mã cũng thu hút rất nhiều những du khách từ tỉnh thành khác đến chụp ảnh.
Chia sẻ về cảm xúc khi đứng tại phố Hàng Mã, Mai Linh (2005) cho biết: “Mình cảm nhận rõ sự thay đổi trong không gian sống xung quanh. Khu phố trở nên rực rỡ với sắc đỏ của cờ Tổ quốc, những băng-rôn, khẩu hiệu mừng ngày Lễ được treo khắp nơi. Người dân ai cũng háo hức chuẩn bị cho ngày kỷ niệm trọng đại”.
Mai Linh tạo dáng cùng cờ Tổ quốc trên phố Hàng Mã.
Từ “sống ảo” đến “lưu giữ niềm tự hào”
Đối với giới trẻ, đặc biệt là Gen Z, chụp ảnh ngày lễ là thú vui nhưng cũng là cách bày tỏ tình cảm. Phương Vy (2005) chia sẻ: Mình không phủ nhận ‘sống ảo’ cũng là động lực để ra phố chụp hình. Nhưng quan trọng hơn, mỗi bức ảnh là cách mình lưu giữ niềm tự hào dân tộc trong ngày đặc biệt. Đối với mình, mỗi bức ảnh không chỉ là một khung hình đẹp mà còn là một lát cắt cảm xúc, là cách lưu giữ niềm tự hào dân tộc trong những dịp đặc biệt. Đó cũng là cách để thể hiện sự tôn trọng với lịch sử và lan tỏa tinh thần ấy đến cộng đồng”.
Phương Vy với trang phục áo dài truyền thống thướt tha, tạo dáng chụp ảnh.
Trước khi tới Hàng Mã, Phương Vy cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị khá kỹ, để có được bức ảnh ưng ý nhất: “Mình chọn áo dài truyền thống để tôn vinh bản sắc Việt. Mình cũng tham khảo trước cách tạo dáng, bố cục ảnh để buổi chụp thêm phần hiệu quả và ý nghĩa”.
Từ những khung hình đăng tải, phố Hàng Mã nhanh chóng trở thành “tọa độ sống ảo” được truyền tay nhau trên các nền tảng mạng xã hội… Cứ thế, trào lưu check-in dịp lễ không chỉ dừng ở việc khoe ảnh đẹp mà còn góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước trong cộng đồng mạng.
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/pho-hang-ma-ha-noi-diem-hen-song-ao-co-hoa-khong-the-bo-lo-dip-le-29-post1772612.tpo