Bất chấp dòng chảy hơn nửa thế kỷ, phố lồng đèn Lương Nhữ Học không chỉ là một địa điểm, mà đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu, nơi lưu giữ trọn vẹn nét đẹp Trung Thu trong tâm hồn người dân Sài Gòn.
Từ giữa tháng Bảy Âm lịch, con phố đã sớm khoác lên mình "chiếc áo" rực rỡ của hàng ngàn chiếc lồng đèn, khiến nơi đây thành một điểm hẹn lễ hội nhộn nhịp trước thềm Trung Thu.
Không chỉ níu chân người yêu văn hóa truyền thống, các cửa hàng tại đây còn rất nhạy bén khi liên tục cập nhật những mẫu lồng đèn mới lạ, từ nhân vật hoạt hình đến các thiết kế độc đáo, đáp ứng hoàn hảo thị hiếu chụp ảnh của bạn trẻ.
Những ngày này, phố lồng đèn Lương Nhữ Học tiếp đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan, chụp ảnh và mua sắm mỗi ngày.
An Thanh (25 tuổi) bộc bạch: "Nghe đến con phố này đã lâu nhưng đây là lần đầu mình tới, nhìn chung thì mẫu mã đèn lồng đa dạng, bắt trend nhanh. Nhưng để chụp ảnh thì mình thấy hơi khó tại quá đông".
Ngọc Mai (22 tuổi) chia sẻ: "Mình biết tới con phố này được nhiều năm rồi. Đây cũng là 1 địa điểm quen thuộc mình ghé đến hàng năm để chụp ảnh. Không chỉ đi một mình mà lần nào mình cũng rủ bạn bè đi cùng".
Nhiều bạn trẻ còn mạnh tay thuê hẳn ê kíp để lưu giữ lại những bức ảnh đẹp nhất mùa Trung Thu.
Nhiều người còn tìm đến đây để sống lại những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ đã qua và giáo dục cho con trẻ ý nghĩa của Tết Trung Thu của trẻ em.