Những tuyến phố trung tâm Hà Nội rộn ràng tiếng bước chân, tiếng nhạc quân hành dồn dập vang lên từ các đội hình diễu binh, diễu hành. Không khí của buổi hợp luyện chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại lan tỏa, vừa trang nghiêm, vừa tràn đầy khí thế.
Trên các trục đường dẫn về Quảng trường Ba Đình, từng khối lực lượng diễu binh, diễu hành chỉnh tề bước đều, hàng ngũ ngay ngắn, toát lên sức mạnh, kỷ luật và niềm kiêu hãnh.
Những khối quân binh chủng với quân phục chỉnh tề, sắc màu đặc trưng từng lực lượng, bước chân dứt khoát, mạnh mẽ, đồng loạt vang dội cùng với những nhịp hùng ca.
Trên các tuyến phố, người dân hai bên đường đứng kín vỉa hè, không ngớt vỗ tay, hò reo cổ vũ. Những ánh mắt sáng lên niềm tự hào khi đoàn xe mô hình, đoàn quân đi qua.
Các em nhỏ trên vai cha mẹ, tay vẫy cờ đỏ sao vàng, miệng hát theo những khúc quân ca quen thuộc. Sự hồn nhiên ấy hòa cùng khí thế trang nghiêm của đội hình duyệt binh, tạo nên bức tranh đầy cảm xúc – vừa thiêng liêng, vừa gần gũi, như một dòng chảy lịch sử đang đi qua phố phường Hà Nội hôm nay.
Trong tiếng nhạc rộn ràng, trong từng nhịp bước đều, âm hưởng hào hùng của 80 năm lịch sử lại vang vọng, lan tỏa khắp phố phường Thủ đô.
Buổi hợp luyện không chỉ là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày lễ kỷ niệm, mà còn là dịp để mỗi người dân cảm nhận rõ hơn sức mạnh đoàn kết, niềm tự hào dân tộc.
Sau buổi tổng hợp luyện lần 2 này, sẽ có hai buổi sơ duyệt (20 giờ ngày 27.8), tổng duyệt (6 giờ 30 ngày 30.8) trước khi diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra vào sáng ngày 2.9.
Dưới đây là một số hình ảnh buổi tổng hợp luyện lần 2 do phóng viên Văn Hóa ghi nhận tại các tuyến phố:
Khối các nước bạn
HỒNG GẤM - ANH TÚ - HỒNG NHUNG - NGỌC TRANG
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/chinh-tri/pho-phuong-ngan-vang-nhip-buoc-hao-hung-163615.html