Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia Bến phà 2 Long Đại (xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) - Ảnh: VGP/Thu Giang
Cùng tham dự đoàn công tác có: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh; thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đại diện một số bộ, ngành và địa phương.
Bến phà Long Đại, nay thuộc xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là trọng điểm ác liệt, nơi nối liền hậu phương lớn miền Bắc với chiến trường miền Nam.
Trước mưa bom bão đạn, các chiến sĩ thanh niên xung phong vẫn kiên cường bám trụ, giữ vững tuyến chi viện chiến lược với tinh thần "Sống bám cầu, bám đường – Chết kiên cường, dũng cảm".
Bi tráng nhất là sự hy sinh anh dũng của 16 cán bộ, chiến sĩ thanh niên xung phong Đại đội C130 quê Thái Bình nay là tỉnh Hưng Yên vào tháng 9/1972 tại bến phà Long Đại II. Trong các trận bom ác liệt ngày 19 và 23/9/1972, 16 chiến sĩ (7 nữ, 9 nam) đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển, mở đường, để giữ vững mạch máu chi viện cho chiến trường.
Đoàn đại biểu nghe giới thiệu về Di tích lịch sử quốc gia Bến phà 2 Long Đại, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị - Ảnh: VGP/Thu Giang
Sự hy sinh ấy đã trở thành biểu tượng bất tử của tinh thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", để hôm nay, bến phà Long Đại mãi là "địa chỉ đỏ" trong hành trình tri ân và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Nhằm ghi nhớ công lao của các liệt sĩ, năm 2012, Nhà bia tưởng niệm tại đây được xây dựng. Đến tháng 9/2025, công trình tôn tạo Khu tưởng niệm nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong được khánh thành, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tại đây, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm sự hy sinh anh dũng của các cán bộ, chiến sĩ thanh niên xung phong.
Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú đã không tiếc máu xương, anh dũng chiến đấu, hy sinh để giữ vững mạch máu giao thông chiến lược, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Không khí trang nghiêm, xúc động tại khu tưởng niệm càng nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp bước cha anh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi sổ lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - Ảnh: VGP/Thu Giang
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã trang nghiêm dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.
Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống cách mạng, chung sức xây dựng và bảo vệ vững chắc đất nước trong giai đoạn mới.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - Ảnh: VGP/Thu Giang
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi quy tập 10.263 hài cốt liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Công trình được xây dựng từ tháng 10/1975 và hoàn thành vào tháng 4/1977, song ngay từ cuối năm 1974, những phần mộ đầu tiên đã được đưa về đây. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, hơn 20.000 người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống trên tuyến đường này, và đến nay vẫn còn hơn một nửa chưa tìm thấy hài cốt.
Những năm qua, công tác bảo tồn, tôn tạo nghĩa trang luôn được Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền quan tâm đặc biệt. Nhiều dự án nâng cấp hạ tầng, cải tạo cảnh quan đã được triển khai, bảo đảm môi trường xanh – sạch – đẹp. Việc số hóa thông tin phần mộ liệt sĩ được thực hiện đồng bộ, tạo thuận lợi cho thân nhân và người dân tra cứu, tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng, chính xác.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - Ảnh: VGP/Thu Giang
Trong khi đó, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của gần 11.000 Anh hùng liệt sĩ là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và trên đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến.
Đoàn công tác cũng đến dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Thị Tuyết. Đây là nữ y tá kiên cường, được mệnh danh là "bông hồng thép" của vùng "đất lửa", đã anh dũng hy sinh khi mới 19 tuổi. Dù tuổi đời còn rất trẻ, chị đã không quản ngại hiểm nguy, kiên cường trước tra tấn dã man, giữ vững khí tiết, không khuất phục trước kẻ thù.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - Ảnh: VGP/Thu Giang
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - Ảnh: VGP/Thu Giang
Tại các điểm đến, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trao tặng những phần quà ý nghĩa của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tới Ban quản lý các khu di tích, nghĩa trang; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trong công tác quản lý, gìn giữ và chăm sóc các phần mộ liệt sĩ, bảo đảm không gian luôn trang nghiêm, xanh – sạch – đẹp.
Đoàn công tác tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - Ảnh: VGP/Thu Giang
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - Ảnh: VGP/Thu Giang
Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của các "địa chỉ đỏ", Phó Thủ tướng cho rằng đây không chỉ là nơi tri ân mà còn là không gian giáo dục truyền thống cách mạng sinh động. Vì vậy, cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động về nguồn, nhất là đối với thế hệ trẻ, qua đó lan tỏa giá trị lịch sử, hun đúc lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Thị Tuyết - Ảnh: VGP/Thu Giang
Phó Thủ tướng trò chuyện với bà Lê Thị Huê, người trực tiếp chứng kiến sự hy sinh của anh hùng liệt sĩ Lê Thị Tuyết - Ảnh: VGP/Thu Giang
Sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đã làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc, trở thành niềm tự hào của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; đồng thời là nguồn động lực to lớn góp phần bồi đắp truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Thu Giang