Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sĩ tại Điện Biên
2 giờ trướcBài gốc
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: VGP/Thu Giang
Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cùng lãnh đạo một số bộ, ngành và tỉnh Điện Biên.
Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các thành viên đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
Công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 được xây dựng theo dự án do UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt năm 2025, khởi công vào tháng 6/2025 và khánh thành ngày 31/1/2026 vừa qua. Việc hoàn thành công trình đã góp phần hoàn thiện không gian văn hóa-tâm linh tại quần thể di tích lịch sử Điện Biên Phủ.
Nhà tưởng niệm không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa sâu sắc mà còn trở thành một "địa chỉ đỏ" trong giáo dục truyền thống yêu nước và lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Trước anh linh của Người, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính sâu sắc, nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng rèn luyện, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 - Ảnh: VGP/Thu Giang
Tiếp đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác đã tới dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 - nơi yên nghỉ của hơn 600 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trong không gian thiêng liêng, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng và Tổ quốc, lớp lớp thanh niên đã gác lại tuổi thanh xuân, lên đường chiến đấu. "Dù bom đạn xương tan thịt nát - Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh", các anh đã nằm lại vĩnh viễn nơi thung lũng Mường Thanh, để máu xương hòa vào lòng đất mẹ, góp phần tô thắm lá cờ Tổ quốc.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thắp hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ - Ảnh: VGP/Thu Giang
Nhiều liệt sĩ đã được quy tập về nghĩa trang nhưng vẫn chưa xác định được danh tính; nhiều người vẫn còn nằm lại đâu đó nơi chiến trường xưa. Tuy nhiên, với các thế hệ hôm nay, các anh, các chị không bao giờ vô danh mà mãi là những vì sao lặng lẽ tỏa sáng trên bầu trời Tổ quốc.
Những câu chuyện về "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non" và tinh thần "chín năm làm một Điện Biên" vẫn sống mãi như bản anh hùng ca bất tử trong lịch sử dân tộc, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn để đất nước tiếp tục vươn lên.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thắp hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ - Ảnh: VGP/Thu Giang
Viết trong sổ lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà xúc động bày tỏ: "Tôi vô cùng xúc động được thăm viếng các Anh hùng, liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 – Điện Biên. Tôi càng hiểu sâu sắc hơn sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã ngã xuống mảnh đất Điện Biên này để làm nên một Điện Biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng, để đất nước và dân tộc Việt Nam có được cơ đồ rạng rỡ như ngày nay…".
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà viết sổ lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 - Ảnh: VGP/Thu Giang
Sau lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, đoàn công tác tiếp tục tới dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.
Trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và tri ân sâu sắc Võ Nguyên Giáp – người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã lãnh đạo quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội năm châu, chấn động địa cầu.
Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, bản anh hùng ca bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Với tinh thần "gan không núng, chí không mòn", quân và dân ta đã làm nên chiến công hiển hách, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và ý chí độc lập, tự do.
Để làm nên chiến thắng vĩ đại ấy, hàng nghìn người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Đoàn công tác trồng cây tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ - Ảnh: VGP/Thu Giang
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; nguyện không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm; nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.
Thu Giang
Nguồn Chính Phủ : https://baochinhphu.vn/pho-thu-tuong-pham-thi-thanh-tra-dang-huong-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-va-cac-anh-hung-liet-si-tai-dien-bien-102260311194004764.htm