Phòng đọc sách trang bị tri thức, xoa dịu tâm hồn cho người lang thang

Phòng đọc sách trang bị tri thức, xoa dịu tâm hồn cho người lang thang
2 giờ trướcBài gốc
Phòng đọc sách phục vụ người lang thang
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để xây dựng Thủ đô phát triển, như nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống người dân Thủ đô. Để đưa nội dung nhân văn này vào cuộc sống, Ban Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội – Sở Y tế Hà Nội đã nỗ lực tạo điều kiện cho người lang thang được tái hòa nhập nhờ học tập, giải trí, luyện tập thể dục thể thao, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, họ còn được sử dụng Phòng đọc sách và máy tính truy cập internet để học hỏi, trao đổi với bạn bè, người thân.
Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội mở Phòng đọc sách với rất nhiều loại sách phục vụ người lang thang. Ảnh: Trần Oanh
Chia sẻ về việc gây dựng Phòng đọc sách phục vụ những người lang thang, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Nguyễn Văn Triệu cho hay: “Năm nay, chúng tôi có thay đổi lớn nhất là không bó hẹp quản lý đối tượng trong khuôn khổ cứng nhắc mà họ được giao lưu. Nhờ có sự góp sức của các tổ chức, cá nhân, chúng tôi đã thành lập Phòng đọc sách với rất nhiều loại sách, báo để phục vụ bà con đọc để giải trí, trang bị thông tin”.
Phòng đọc sách bắt đầu hoạt động từ ngày 7/6/2025, với nhiều cuốn sách được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp trên các giá sách. Chị Phùng Thị Hương – Phó Trưởng phòng Tiếp nhận quản lý và chăm sóc đối tượng thuộc Trung tâm chia sẻ, sách ở đây do cán bộ đơn vị và các nhà từ thiện mang đến ủng hộ. Phòng đọc sách mở cửa vào thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần (buổi sáng hoặc chiều) để bà con đến lựa chọn sách đọc ngay tại chỗ hoặc mang về phòng. Ngoài ra, nơi này còn được mở cửa vào các buổi tối từ thứ Hai đến Chủ nhật để bà con đọc sách, sử dụng máy tính để truy cập internet. Người lớn thì đọc những quyển sách về lịch sử, trang bị kỹ năng sống. Trong khi đó, trẻ em, thanh thiếu niên thích đọc những cuốn truyện tranh. Mỗi buổi có khoảng hơn hai chục người đến đọc sách và sử dụng máy tính.
Phòng đọc sách thu hút nhiều đối tượng đến mượn sách để đọc. Ảnh: Trần Oanh
“Từ khi trung tâm có Phòng đọc sách cũng như có máy tính để truy cập internet đọc thông tin và kết nối với người thân thì bà con rất thích. Có những đối tượng cao tuổi nhưng vẫn luôn đến Phòng đọc sách để tìm mượn sách mang về phòng đọc. Có hôm chúng tôi bận công việc chưa kịp mở cửa Phòng đọc sách thì bà con lại nhắc, điều đó thực sự làm chúng tôi xúc động”- chị Phùng Thị Hương kể.
Lấy con người làm trung tâm qua hoạt động đọc sách
Vừa lật những quyển sách trên giá, bà Bùi Thị Uyên (gần 80 tuổi) vừa chia sẻ: “Mỗi tuần tôi lên đây hai lần. Tôi đã đọc hết những cuốn sách về Phật giáo trong Phòng đọc sách. Qua những trang sách, tôi học được cách sống phải biết yêu thương, không hận thù, biết buông bỏ. Hiện nay, tôi đang đọc quyển tiểu thuyết "Con mồi xảo quyệt" của tác giả John Sandford rất hay...”.
Bà Bùi Thị Uyên đang đọc sách tại phòng. Ảnh: Trần Oanh
Cũng tìm được niềm an ủi từ sách vở, mỗi tuần ông Quách Đình Hội (quê Phú Thọ) lại đến Phòng đọc sách để tìm mượn cuốn sách mình quan tâm. “Nhiều năm trước, tôi đã từng học tiếng Anh. Lâu rồi không sử dụng ngoại ngữ này nên vốn từ bị mai một; vì vậy tôi tìm được cuốn Từ điển Anh – Việt để ôn lại kiến thức. Tôi còn đọc những tác phẩm viết về các nhà hoạt động cách mạng như Phạm Xuân Ẩn, "Nhật ký Đặng Thùy Trâm"... Chúng tôi được các cán bộ quan tâm, chăm sóc chu đáo từ ăn uống, đồng phục, sinh hoạt văn hóa, đọc sách, giáo dục pháp luật, đặc biệt là Quyết định 2252/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về tập trung người lang thang... nhờ đó tinh thần và sức khỏe dần tốt lên. Sắp tới đây, khi hết thời hạn ở trung tâm tôi sẽ về quê trồng rau, chăn nuôi để hòa nhập cộng đồng” – người đàn ông gần 70 tuổi tâm sự đầy hy vọng.
Bà Bùi Thị Uyên và ông Quách Đình Hội là hai trong số những người lang thang được giáo dục pháp luật, đọc sách và sử dụng máy tính truy cập internet để đọc thông tin. Máy tính còn giúp họ tìm được người thân, động viên tinh thần chuẩn bị cho việc hòa nhập cuộc sống sau này.
Ông Quách Đình Hội đang tìm sách tại Phòng đọc sách và cho biết thích đọc những tác phẩm viết về các nhà hoạt động cách mạng. Ảnh: Trần Oanh
Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Nguyễn Tiến Trung cho biết, ban đầu, Trung tâm băn khoăn việc mở Phòng đọc sách, liệu các đối tượng có hào hứng không? Tuy nhiên, khi nơi này được thành lập thì nhiều đối tượng đến mượn sách về đọc, sử dụng máy tính truy cập mạng. Hoạt động đọc sách và truy cập mạng giúp các đối tượng hiểu về những vấn đề xã hội, quy định pháp luật, có thêm kiến thức, kỹ năng về phòng chống tiêu cực nảy sinh trong xã hội như: phòng chống xâm hại, bạo lực, mua bán người, bóc lột sức lao động, vi phạm quyền trẻ em...
Đọc sách cũng là cách trị liệu góp phần giúp các đối tượng thêm yêu bản thân, nâng cao giá trị bản thân để sau này hòa nhập cộng đồng. Đọc sách còn góp phần giải quyết các xung đột, khủng hoảng của cá nhân và gia đình dẫn đến việc họ đi lang thang. Thực tế, không ít người trong số họ là nạn nhân của bóc lột sức lao động (bảo kê, chăn dắt), trẻ em bị lạm dụng sức lao động, bị dụ dỗ hoặc gia đình thiếu quan tâm.
Có thể thấy, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội tạo điều kiện cho người lang thang được giải trí, học tập, mở mang kiến thức cũng là cách để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII nhằm lấy con người làm trung tâm, xây dựng Thủ đô nhân văn, hạnh phúc, công bằng và văn minh, trở thành hình mẫu văn hóa, tri thức dẫn dắt quốc gia.
Trần Oanh
Nguồn KTĐT : https://kinhtedothi.vn/phong-doc-sach-trang-bi-tri-thuc-xoa-diu-tam-hon-cho-nguoi-lang-thang.902459.html