Phòng thủ chủ động, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Phòng thủ chủ động, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa
4 giờ trướcBài gốc
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tuần tra bảo vệ vùng biển của tỉnh. Ảnh: Lê Phúc
"Phòng thủ chủ động" trong văn kiện Đại hội XIV là sự lo xa cho công cuộc giữ nước trong thời bình. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, một sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng toàn cầu, một cuộc chạy đua vũ trang ở các nước lớn, hay những tranh chấp chủ quyền trên biển, tất cả đều có những tác động, ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước. Do vậy, nếu chúng ta chờ cơn sóng ập đến mới lo đắp đê, thì hậu quả sẽ khôn lường. Vì vậy, thay vì thụ động ứng phó, chúng ta chủ động phát hiện, ngăn chặn nguy cơ từ sớm, từ xa. Đó là trạng thái chuyển từ phản ứng sang dự báo và triệt tiêu. Nói cách khác, giữ nước bằng phương thức phi vũ trang là thượng sách hàng đầu. Phòng thủ chủ động chính là lấy bất biến ứng vạn biến, giữ vững tâm thế tự chủ trước mọi sự chi phối của thời cuộc.
Trước hết, phòng thủ chủ động là khả năng dự báo. Chúng ta phải nhìn thấy nguy cơ từ khi nó còn là mầm mống. Phòng thủ chủ động là xây dựng sức mạnh nội sinh của đất nước. Sức mạnh đó nằm ở Quân đội mạnh, vũ khí hiện đại, nền kinh tế tự chủ, sự đồng thuận của lòng dân, sự vững vàng của nền tảng văn hóa. Và quan trọng nhất, phòng thủ chủ động là không để chiến tranh, xung đột xảy ra mới lo ứng phó.
Trong lịch sử thế giới hiện đại, đã có những quốc gia giàu mạnh nhưng lại sụp đổ, rơi vào hỗn loạn chỉ vì thiếu chủ động trong phòng thủ. Có những đất nước quá tin vào sự bảo trợ của nước ngoài, để rồi khi lợi ích của các nước lớn thay đổi, họ trở thành những con tốt trên bàn cờ chính trị. Sự thụ động, ỷ lại, thiếu khả năng tự chủ về quốc phòng đã khiến họ mất đi tiếng nói, mất đi quyền tự quyết dân tộc.
Trong lịch sử Việt Nam, bài học của An Dương Vương vẫn còn tính thời sự cho đến ngày nay. Có thành Cổ Loa kiên cố, có nỏ thần lợi hại, nhưng An Dương Vương vẫn bị thất thủ. Bởi vì mất cảnh giác, thiếu phòng bị, thiếu tinh thần phòng thủ chủ động. Nỏ thần bị đánh tráo, sức mạnh quốc gia sụp đổ, đất nước rơi vào lệ thuộc, đô hộ, thống trị của phương Bắc. Đó là cái giá quá đắt cho sự lơ là.
Ngược lại, đến thời nhà Trần, trước giặc Mông Nguyên hùng mạnh đánh Đông dẹp Bắc, vua tôi nhà Trần đã ba lần đánh tan quân xâm lược. Chiến thắng đó một phần bắt nguồn từ chính sách "Ngụ binh ư nông". Thời bình thì làm ruộng, nhưng vẫn luyện tập võ nghệ, khi có biến thì toàn dân là lính. Đó chính là đỉnh cao của phòng thủ chủ động. Các vua Trần không đợi giặc đến Thăng Long mới đánh, mà đã chủ động tổ chức các hội nghị Diên Hồng, Bình Than để chuẩn bị lòng dân, chủ động rút lui chiến lược để bảo toàn lực lượng, chủ động phản công khi có thời cơ. Chính sự chủ động chuẩn bị tiềm lực từ thời bình đã tạo nên những trang sử vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc.
Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tặng quà cho người dân biên giới. Ảnh: Thanh Hải
Nhiệm kỳ Đại hội XIII vừa qua, đất nước ta phải đối mặt, giải quyết những khó khăn, thách thức chưa từng có trong tiền lệ: Đại dịch Covid-19 làm đảo lộn mọi trật tự, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt và những cuộc xung đột vũ trang nổ ra ngay tại châu Âu hay Trung Đông. Trong "cơn bão" dữ dội ấy, nếu Việt Nam chỉ thụ động "tránh bão", chúng ta đã có thể bị cuốn theo. Nhưng chúng ta đã chủ động các phương án, kịch bản và biện pháp ứng phó. Việt Nam chủ động nâng cấp quan hệ, tạo ra thế "đan cài lợi ích" với các cường quốc. Chính mạng lưới lợi ích đan xen cùng có lợi ấy đã tạo nên một lớp vỏ bảo vệ từ xa cho đất nước.
Chúng ta cũng đã có các phương án, biện pháp và hành động chủ động kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu "diễn biến hòa bình". Chúng ta không để các thế lực thù địch lợi dụng những khó khăn kinh tế sau đại dịch hay những vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động bạo loạn. Những "đốm lửa nhỏ" về mất an ninh trật tự đã được phát hiện và dập tắt kịp thời, không để lan rộng thành "đám cháy lớn".
Nhìn lại những năm qua, trong khi nhiều quốc gia rơi vào bất ổn chính trị, kinh tế suy thoái, thì Việt Nam vẫn là "điểm sáng" về sự ổn định và hòa bình. Đó là thành quả của một tư duy, tầm nhìn chiến lược: Biết người, biết ta, biết thời, biết thế, biết giữ nước từ khi nước chưa nguy. Chỉ có chủ động, chúng ta mới nắm giữ được vận mệnh của chính mình. Bài học chính là tiền đề vững chắc để Đại hội XIV nâng tầm tư duy này lên một tầm cao mới.
Trong bối cảnh hiện nay, phòng thủ chủ động không chỉ là phòng thủ trên không gian địa lý mà được mở rộng sang không gian mạng và trên phổ điện tử. Khi biên giới quốc gia trên không gian số không phân định ranh giới thì việc xây dựng "bức tường lửa" bảo vệ dữ liệu, bảo vệ bí mật Nhà nước là nhiệm vụ cấp bách. Chúng ta không thể đợi tin giả, luận điệu sai trái tràn lan rồi mới đấu tranh, phản bác. Chúng ta cần chủ động chiếm lĩnh mặt trận thông tin, chủ động "phủ xanh" không gian mạng bằng những thông tin tích cực.
Thế giới ngày mai sẽ ra sao, không ai có thể đoán định chính xác. Nhưng có một điều chắc chắn rằng: Quốc gia, dân tộc nào chủ động, có sự chuẩn bị kỹ càng mọi kế sách, phương án thì sẽ không bao giờ bị bất ngờ và thất bại. Vì vậy, chúng ta cần chủ động để giữ vững hòa bình, chủ động để phát triển và hội nhập với thế giới.
Thu Oanh
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/phong-thu-chu-dong-bao-ve-to-quoc-tu-som-tu-xa-post500881.html