Phụ huynh cảm động khi nhận tin nhắn không nhận quà 20/10, 20/11 của thầy cô giáo

Phụ huynh cảm động khi nhận tin nhắn không nhận quà 20/10, 20/11 của thầy cô giáo
26 phút trướcBài gốc
Tin nhắn của 1 thầy giáo có nội dung như sau: "Kính gửi các bậc phụ huynh. Trước thềm các dịp lễ 20/10 và 20/11 sắp tới, thầy giáo chủ nhiệm xin chuyển thư ngỏ về việc không nhận hoa, quà của ban giám hiệu nhà trường gửi tới các bậc phụ huynh.
Thầy giáo mong rằng, thông báo sắp tới sẽ nhận được sự đồng thuận và ủng hộ từ quý phụ huynh. Nhà trường rất trân trọng những tấm lòng và sự đồng hành của quý phụ huynh, xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, giàu giá trị tinh thần. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý phụ huynh".
Tin nhắn từ chối nhận hoa, quà của thầy giáo lớp 10. Ảnh: NVCC.
Chị Đinh Thị Nguyệt, một phụ huynh học sinh ở Hà Nam xác nhận, đây là tin nhắn của giáo viên lớp con chị đang học.
Theo chị Nguyệt, con chị đang học lớp 10. Bản thân chị rất cảm động và ủng hộ cách mà nhà trường và thầy chủ nhiệm gửi thông điệp đến phụ huynh. Trước khi gửi tin nhắn này, thầy chủ nhiệm lớp con chị Nguyệt cũng đã từng chia sẻ về việc thầy cô không nhận "quà cáp" vào các dịp lễ.
Tôi nhớ mãi hôm họp phụ huynh, thầy chủ nhiệm có nói: "Những ngày lễ tết chúng tôi đã được nhà trường cho tiền rồi nên phụ huynh không phải quà cáp gì cả", chị Nguyệt cho hay.
Mạng xã hội mới đây cũng chia sẻ hình ảnh tin nhắn được cho là của một cô giáo đang giảng dạy tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định gửi đến phụ huynh học sinh trước ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Tin nhắn được cho là của một cô giáo từ chối nhận hoa, quà ngày 20/10. Ảnh: MXH.
Tin nhắn có nội dung như sau: "Gửi quý phụ huynh thân mến! Sắp đến dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, cô giáo thật lòng mong phụ huynh đừng bận tâm chi đến ngày này. Trời gió, biển thì động, năm nay kinh tế lại khó khăn. Cô giáo cảm thấy rất áy náy khi nhận quà từ quý phụ huynh.
Vậy nhé, chúng ta hãy cùng vui vẻ để cuộc sống bớt áp lực, bớt lo lắng. Vì ngày này không chỉ dành riêng cho cô mà dành cho tất cả chị em phụ nữ chúng ta.
Cuối lời, kính chúc các chị em phụ nữ chúng ta ngày 20/10 thật vui vẻ và hạnh phúc. Trân trọng!".
Phần cuối của nội dung tin nhắn, cô giáo còn nhắn nhủ thêm: "Cô giáo sẽ hướng dẫn cho các em làm thiệp để chúc mừng cô nên phụ huynh đừng cho các em mua hoa để tránh lãng phí nhé".
Dù chưa biết nội dung tin nhắn nêu trên có đúng là của 1 cô giáo hay không, nhưng ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh này đã nhận được rất nhiều ý kiến của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự yêu mến dành cho cô giáo, cho rằng cô rất nhân văn và chân thành.
Cô Phùng Ngọc Khanh chụp ảnh cùng các em học sinh vào ngày lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: NVCC.
Chị Hoa (1 phụ huynh học sinh lớp 3 tại Hà Nội) chia sẻ, bản thân chị rất vui khi đọc được những lời nhắn chân thành của cô giáo gửi cho phụ huynh học sinh nêu trên.
"Dù gần đây có rất nhiều điều tiếng không hay liên quan đến thầy cô giáo, nhưng đó chỉ là một góc nhỏ. Thực tế vẫn có rất nhiều những thầy cô giáo yêu học trò, tâm huyết với nghề của mình. Tôi tin những điều đẹp đẽ vẫn luôn tồn tại ở xung quanh chúng ta", chị Hoa nói.
Còn cô Phùng Ngọc Khanh (giáo viên ngữ văn, Trường THCS Lê Hồng Phong, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) chia sẻ: "Những nội dung tin nhắn nêu trên thực sự rất hay và nhân văn. Nó không chỉ mang tính giáo dục về vật chất mà còn mang tính giáo dục về nhận thức và tâm hồn".
Theo cô Phùng Ngọc Khanh, việc tặng hoa, tặng quà cho giáo viên không phải là điều quan trọng. Sự kính yêu của các em học sinh dành cho thầy cô mới chính là món quà to lớn và ý nghĩa hơn cả. Thay vì những bó hoa, những món quà đắt tiền, thì những tấm thiệp do chính tay các em tạo nên để dành tặng cho thầy cô sẽ đáng yêu hơn bao giờ hết.
"Bản thân tôi thấy rằng sự yêu thương, trân trọng trong nhà trường là cả một giá trị văn hóa được dưỡng dục chu đáo. Điều đó chính là điểm tựa để nuôi dưỡng nhận thức, tâm hồn cho các em...", cô Phùng Ngọc Khanh nói.
Quỳnh Mai
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/phu-huynh-cam-dong-khi-nhan-tin-nhan-khong-nhan-qua-20-10-20-11-cua-thay-co-giao-169241018104040803.htm