Sáng 4/6, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ câu chuyện của một phụ huynh có con tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 2 (Nghệ An), kể về những lời nói chưa chuẩn mực sư phạm của một giáo viên coi thi đối với các thí sinh đang làm bài.
Trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 2. Ảnh: NĐ
Cụ thể, vị phụ huynh viết: "Kính gửi Ban Giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 2. Tôi là phụ huynh của một học sinh vừa tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 môn Ngữ văn tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 2 vào sáng ngày 3/6/2025.
Sau buổi thi, con tôi trở về với tâm trạng buồn bã, hụt hẫng, và có phần hoang mang. Là một người làm cha mẹ, tôi không thể không bày tỏ sự bức xúc và lo lắng sâu sắc sau khi nghe con kể lại những gì đã xảy ra trong phòng thi.
Theo lời kể của con, trong suốt buổi thi, một giáo viên coi thi tên là T.V.D., giáo viên công tác tại Trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 2, có những lời nói thiếu tôn trọng với đồng nghiệp và đặc biệt là khinh thường học sinh".
Khi có học sinh xin thêm giấy để làm bài, thay vì hỗ trợ hay động viên, thầy D. lại buông lời:
"Học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê, công nhân".
Theo phụ huynh này đánh giá, câu nói này thực sự xúc phạm và tổn thương lòng tự trọng của học sinh. Đặc biệt khi các em đang trong hoàn cảnh thi cử căng thẳng, cần sự khích lệ, chứ không phải sự phán xét.
Khi cô giáo cùng phòng ký vào giấy thi để cấp thêm giấy cho học sinh, thầy D. còn mỉa mai: "Yêu nghề nhỉ".
Phụ huynh này viết tiếp, thay vì hỗ trợ, phối hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh làm bài, thầy D. lại thể hiện thái độ xem thường, thiếu tinh thần hợp tác với đồng nghiệp ngay trước mặt học sinh.
Trong khi đó, thầy D. gần như không trực tiếp làm gì trong buổi thi, mọi việc từ kiểm tra số báo danh, phát giấy, hướng dẫn thí sinh… đều do cô giáo đảm nhận. Vậy mà thầy lại liên tục sai khiến và chỉ trích cô giáo, khiến các em học sinh cảm thấy khó chịu và căng thẳng.
Ngoài ra, phụ huynh này còn kể lại: Bên cạnh đó thầy D. có thái độ khinh thường những người chưa có ô tô và chê bai ô tô ít tiền.
Bài viết của phụ huynh chỉ trích giáo viên coi thi đang gây xôn xao dư luận ở Nghệ An trên mạng xã hội.
"Là một phụ huynh, tôi thực sự thất vọng và lo lắng. Trẻ em đang ở độ tuổi rất nhạy cảm, mỗi lời nói, ánh mắt, thái độ của thầy cô đều có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý và niềm tin vào nhà trường, vào giáo dục. Trong một kỳ thi chuyển cấp quan trọng, thay vì nhận được sự hỗ trợ, động viên, con tôi và các bạn lại chứng kiến những hành vi đi ngược lại với đạo đức nghề giáo" - phụ huynh thẳng thắn thể hiện quan điểm.
Cũng theo phụ huynh này, bản thân viết những dòng này không phải để công kích cá nhân nào, với tư cách một người mẹ, người cha, rất mong Ban Giám hiệu nhà trường nghiêm túc xem xét sự việc, có hình thức nhắc nhở, chấn chỉnh thầy cô trong trường. Đặc biệt là người trực tiếp tham gia coi thi, hiểu được trách nhiệm và ảnh hưởng của mình đối với học sinh.
"Tôi tin rằng dù học sinh có thể không đạt điểm cao hay không đỗ trường top, nhưng các con xứng đáng được tôn trọng và khuyến khích. Không phải bị xem thường và đánh giá bằng những câu nói định kiến. Rất mong nhà trường lắng nghe và có phản hồi phù hợp" - phụ huynh này thẳng thắn nhìn nhận.
Học trò cũ quá quen với lời nói đùa 'khiếm nhã"?
Ngay sau khi đăng tải ý kiến trên, nhiều người tỏ ra bức xúc, lo lắng và trách nhiệm khi chứng kiến con mình bị ảnh hưởng bởi hành vi ứng xử không phù hợp của giáo viên trong kỳ thi.
Trong khi đó, một người tự nhận là học trò cũ từng theo học của thầy D. bình luận dưới bài viết: "Bản thân là sinh viên năm thứ 3, bản thân thấy các em học sinh cấp 2 mới lên có thể tiếp xúc với thầy đôi buổi coi thi và có thể đang nhìn phiến diện về tính cách, thái độ của thầy. Với tư cách là một cựu học sinh đã có thời gian học với thầy. Bản thân thấy tính cách của thầy từ trước giờ thích trêu đùa học sinh và tạo không khí vui vẻ cho tất cả mọi người.
Có thể những buổi đầu nhiều người khá bỡ ngỡ khi thầy đùa như vậy. Vậy nhưng quá trình học cả lớp đều rất quý thầy, thầy luôn hỗ trợ và quan tâm tới điểm số, cách học, chỉ dạy học sinh nhiều điều trong cuộc sống...".
Trần Quốc Huy