Phụ huynh nán lại cổng trường đợi con: Tình yêu thương không nói bằng lời

Phụ huynh nán lại cổng trường đợi con: Tình yêu thương không nói bằng lời
6 giờ trướcBài gốc
Cánh cửa phòng thi khép lại. Phía bên trong, hơn một triệu học sinh lớp 12 đang làm bài thi Ngữ văn – môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Phía bên ngoài, hàng triệu phụ huynh vẫn đứng yên, không lời giục giã, không bóng che nắng, họ lặng lẽ chờ con, chờ kết quả của bao năm tháng đồng hành, của những đêm dài con học còn họ thì thức.
Phụ huynh Hà Nội nán lại cổng trường sau khi đưa con đến điểm thi. Ảnh: Phương Thảo
6 giờ 30 sáng, tại điểm thi Trường THPT Thủ Đức (TP.HCM), các thí sinh đã lần lượt được gọi vào phòng thi. Phía bên ngoài, nhiều phụ huynh vẫn cố nán lại trước cổng trường, bất chấp trời nắng gay gắt. Họ không chen lấn, không trò chuyện rôm rả, chỉ đơn giản là đứng nhìn về phía cánh cổng vừa đóng lại như thể con vẫn còn đứng đó.
Phụ huynh đứng đợi con ở điểm trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM). Ảnh: Phương Thùy
Cô Phượng (ngụ TP Thủ Đức) - một người mẹ vừa đưa con đến điểm thi, dù bận bịu công việc nhưng vẫn nán lại cổng trường với niềm tin rằng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho con gái ở phòng thi đầy căng thẳng.
"Con gái vào thi, cô đứng ngoài này cũng hồi hộp lắm. Bữa giờ con gái cô đã tập trung ôn luyện, học ngày học đêm. Năm nay lại thi theo chương trình mới, con gái càng lo lắng hơn. Trước mấy ngày thi, cô cũng khuyên con nên nghỉ ngơi nhưng con vẫn muốn tập trung hết sức mình, thấy thương lắm. Cô còn công việc, không xin nghỉ được nhưng vẫn muốn nán lại cổng trường một chút, hy vọng con gái sẽ được tiếp thêm sức mạnh, hoàn thành tốt bài thi", cô phượng chia sẻ.
Tại TP.HCM, phụ huynh đứng đợi chật cứng trước cổng trường, chỉ mong con ra cổng sẽ chóng nhìn thấy cha mẹ. Ảnh: Phương Thùy
Ở điểm thi Trường THCS Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), chị Hằng cũng như bao phụ huynh khác, "đội nắng" đợi con sau khi con vào phòng thi. Bản thân chị Hằng có một chút thoải mái hơn các phụ huynh khác, bởi con chị đã có kết quả đậu đại học, kỳ thi này con tham gia để thử sức mình mà thôi. Dẫu vậy, sau khi đưa con đến điểm thi, chị Hằng vẫn nán lại ở cổng trường, đợi đón con sau 120 phút làm bài.
Ảnh mắt ngóng trông của phụ huynh tại điểm thi trường THCS Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Ảnh: Phương Thảo
Có thể thấy, không ai nhắc cha mẹ phải đợi. Không ai yêu cầu họ đến sớm hay nán lại. Nhưng những người làm cha, làm mẹ đều tự chọn ở đó. Để đợi. Không vì điểm số. Không vì thành tích. Mà chỉ vì một tình yêu không thể nói hết thành lời.
Có lẽ chưa có “kỳ thi” nào khiến nhiều người lớn trăn trở như kỳ thi tốt nghiệp THPT – không phải vì đề khó hay kết quả sát sao, mà vì nó đánh dấu khoảnh khắc cha mẹ phải học cách buông tay con một chút. Đó là ngày mà họ không còn kề cạnh kiểm tra từng công thức, không được nhắc nhở con đi ngủ sớm, không còn cầm bút hộ khi con mỏi tay. Mọi sự chuẩn bị từ lớp 1 đến lớp 12, nay gói gọn trong vài tiếng thi, và những người ở lại ngoài cánh cửa ấy chính là những người cũng đang “vượt vũ môn”, chỉ theo một cách khác.
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/phu-huynh-nan-lai-cong-doi-con-tinh-yeu-thuong-khong-noi-bang-loi-202506260951293986.html