Phu nhân Tổng Bí thư, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Bulgaria, bà Desislava Radeva thăm Trường mầm non số 2 Zvanche. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân Tổng thống Bulgaria thăm Trường mầm non số 2 Zvanche ngày 23/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly đã cùng Phu nhân Tổng thống Bulgaria, bà Desislava Radeva thăm và giao lưu tại Trường mầm non số 2 Zvanche ở thủ đô Sofia.
Không khí trong ngôi trường nhỏ rộn ràng và ấm áp ngay từ những phút đầu đón tiếp. Thầy và trò Trường "Zvanche" trân trọng mời hai Phu nhân nếm bánh mì chấm mật ong và muối – nghi lễ truyền thống thể hiện lòng hiếu khách và sự chào đón nồng hậu của người Bulgaria.
Các em học sinh Trường mầm non số 2 Zvanche biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc,mang đậm bản sắc Việt Nam Bulgaria. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Tại đây, hai Phu nhân cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các em nhỏ biểu diễn, với những giai điệu Việt Nam và Bulgaria rộn ràng, tươi sáng. Hai Phu nhân còn nắm tay các em hòa mình trong điệu nhảy dân gian Bulgaria. Những bước nhảy hồn nhiên như nhịp cầu kết nối hai nền văn hóa.
Không khí hữu nghị thêm ấm áp khi Phu nhân Desislava Radeva cùng các em nhỏ hào hứng học cuốn nem, món ăn biểu trưng của ẩm thực Việt Nam. Những chiếc nem nhỏ xinh được hai Phu nhân, thầy cô và các em cùng thưởng thức trong tiếng cười vui vẻ, trong khung cảnh thân tình, gần gũi.
Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Bulgaria cùng trải nghiệm cuốn nem Việt. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Tại lớp học vẽ, hai Phu nhân cùng các em nhỏ hoàn thiện bức tranh chung về tình hữu nghị Việt Nam-Bulgaria. Phu nhân Ngô Phương Ly chọn hoa sen - biểu tượng của sự thanh khiết, kiên cường và sức sống Việt Nam; Phu nhân Desislava Radeva chọn hoa hồng - biểu trưng cho vẻ đẹp, tình yêu và bản sắc của xứ sở hoa hồng. Hai loài hoa hòa quyện trong cùng bức tranh, gửi gắm thông điệp về tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.
Phát biểu tại buổi thăm, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ xúc động khi đến thăm Trường "Zvanche" - cơ sở giáo dục tiêu biểu của Sofia, nơi nuôi dưỡng trẻ thơ bằng tình yêu thương và sự tận tâm, khơi dậy trong các em sự sáng tạo, lòng nhân ái và tình yêu nghệ thuật.
Phu nhân chia sẻ: “Tên gọi Zvanche, nghĩa là chiếc chuông nhỏ thật giản dị mà gợi hình. Tôi hình dung tiếng chuông trong trẻo, vui tươi của tuổi thơ, cũng là âm thanh tượng trưng cho môi trường học tập tràn đầy tiếng cười, niềm vui và sự khám phá”.
Hai Phu nhân cùng các em nhỏ hoàn thiện bức tranh chung về tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Phu nhân Ngô Phương Ly cho biết, Việt Nam luôn coi giáo dục mầm non là nền tảng quan trọng trong phát triển con người. Việt Nam không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, lấy trẻ làm trung tâm.
Bức tranh như lời chúc về tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Phu nhân Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng, với sự tận tâm của các cô giáo cùng sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội, các em sẽ lớn lên khỏe mạnh, tự tin, giàu tình yêu thương và khát vọng vươn xa.
Nhân dịp này, Phu nhân Ngô Phương Ly trao tặng nhà trường công trình sân chơi thiếu nhi cùng nhiều đầu sách, truyện dành cho trẻ em, gửi gắm thông điệp về tình bạn, tri thức và niềm vui tuổi thơ.
Nhân dịp này, Phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng công trình sân chơi trẻ em cho nhà trường. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly trao tặng sách và truyện thiếu nhi, gửi gắm thông điệp về tình bạn, tri thức và niềm vui tuổi thơ. (Ảnh: Nguyễn Hồng)
Nguyễn Hồng