Ngày 6/6, không gian nghệ thuật Ngọc Nam Phương ra mắt công chúng với triển lãm nghệ thuật đầu tiên. Triển lãm mang tinh thần đương đại, giàu tính kết nối. Đây được coi là địa chỉ nghệ thuật mới ở TPHCM.
Nói về lý do ra đời của không gian nghệ thuật này, Ngọc Diễm bày tỏ: "Tôi bắt đầu ngồi xem tranh với con như một thói quen. Rồi một ngày, tôi nhận ra mỗi bức tranh là sự kết nối. Từ con đến tôi, đến ông bà. Tôi dần hiểu ra nghệ thuật có thể kết nối những tâm hồn, bất chấp sự khác biệt về tuổi tác, thế hệ và trải nghiệm. Tôi ước mình có một không gian nơi ai cũng có thể cảm được điều đó".
Theo nhà sáng lập, mỗi tác phẩm không chỉ được nhìn bằng mắt, mà có thể cảm nhận bằng trái tim và ký ức riêng của từng người.
Mỗi cuộc gặp gỡ không chỉ là khách - nghệ sĩ, mà là một sự đồng cảm, một cuộc đối thoại của cảm xúc.
Triển lãm Phụ nữ vẽ phụ nữ của nhóm họa sĩ Tào Hương, Huỳnh Thảo, Đỗ Anh Hoa và Nguyễn Phương Hoa đánh dấu sự ra đời của không gian nghệ thuật mới.
Tranh Mỹ nhân của họa sĩ Đỗ Anh Hoa. Tác phẩm của họa sĩ Đỗ Anh Hoa phù hợp với phong cách kiến trúc hiện đại, trang nhã.
Tranh Cho em một giấc mơ của họa sĩ Tào Hương.
Không gian hội tụ những tác phẩm hội họa đa chất liệu từ sơn mài, lụa đến sơn dầu, ghi dấu tài năng của các nữ họa sĩ.
Ngoài triển lãm, không gian nghệ thuật Ngọc Nam Phương mang đến chuỗi trải nghiệm nghệ thuật bao gồm workshop thiền chuông, cắm hoa, làm nến và talk show nghệ thuật khai phóng. Các hoạt động này góp phần gây quỹ cho dự án cộng đồng hỗ trợ một triệu phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Triển lãm Phụ nữ vẽ phụ nữ mở cửa đến hết ngày 25/6.
Ngọc Ánh