Phụ nữ Việt Nam - Sắc hoa tỏa sáng trong ngày Đại lễ 2/9

Phụ nữ Việt Nam - Sắc hoa tỏa sáng trong ngày Đại lễ 2/9
4 giờ trướcBài gốc
Nụ cười của người phụ nữ tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh Hồng Hạnh
Trong dòng chảy lịch sử ấy, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện lên vừa dịu dàng, giàu đức hy sinh, vừa kiên cường, bất khuất. Họ là hậu phương vững chắc, là những chiến sĩ nơi tiền tuyến, là người mẹ, người vợ, người con trung hiếu. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ.”
Trong kỷ nguyên mới, hình ảnh ấy lại được khắc họa rõ nét trong môi trường quân đội. Đặc biệt, tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, đội hình nữ quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 tham gia nhiệm vụ A80 với khối đứng vẫy hoa trong tà áo dài truyền thống đã tạo nên một biểu tượng giàu ý nghĩa: sự kết tinh của bản lĩnh quân nhân và nét đẹp văn hóa người phụ nữ Việt Nam, góp phần làm bừng sáng Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử của những cuộc đấu tranh kiên cường chống giặc ngoại xâm, dựng nước và giữ nước. Trong hành trình ấy, phụ nữ Việt Nam luôn hiện diện như một lực lượng quan trọng.
Từ buổi đầu dựng nước, Hai Bà Trưng đã khởi nghĩa chống ách đô hộ nhà Hán, trở thành biểu tượng của ý chí bất khuất. Bà Triệu với câu nói “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ…” đã trở thành tiếng sấm vang vọng muôn đời. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng vạn phụ nữ đã lên đường chiến đấu, nhiều người hiến dâng tuổi xuân, thậm chí cả tính mạng cho độc lập dân tộc.
Ngày 2/9/1945, khi bản Tuyên ngôn Độc lập vang lên, hàng vạn người dân Thủ đô Hà Nội đứng chật Quảng trường Ba Đình. Trong dòng người ấy, có những bà mẹ nông dân, những nữ công nhân, trí thức, học sinh - những người phụ nữ bình dị nhưng tràn đầy khát vọng tự do. Họ đã hòa vào khúc khải hoàn ca của dân tộc, góp phần viết nên trang sử mới.
Bác Hồ từng căn dặn: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường/ Đánh Đông dẹp Bắc làm gương để đời.”
Chính sự gắn bó mật thiết giữa “thiên chức gia đình” và “trách nhiệm xã hội” đã tạo nên vẻ đẹp đặc biệt của phụ nữ Việt Nam - một vẻ đẹp vừa mềm mại, vừa mạnh mẽ.
Trong môi trường quân đội, người phụ nữ mang một sứ mệnh đặc biệt. Họ vừa là quân nhân với tinh thần “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội”, vừa là phụ nữ với đức tính dịu dàng, nhân hậu, giàu tình thương.
Người phụ nữ quân nhân có mặt ở mọi lĩnh vực: từ huấn luyện, nghiên cứu khoa học, y tế quân đội, giáo dục - đào tạo cho đến trực tiếp cầm súng chiến đấu. Họ là những bác sĩ quân y tận tụy chăm sóc thương binh, là những giảng viên trong các học viện, nhà trường, là những chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Bác Hồ từng nhấn mạnh: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” chính là phương châm phấn đấu của phụ nữ. Đối với phụ nữ quân đội, đó vừa là lý tưởng, vừa là động lực hành động. Trong công cuộc xây dựng quân đội hiện đại, họ góp phần nâng cao chất lượng chính trị, tư tưởng, lan tỏa văn hóa, đạo đức, tinh thần nhân văn trong toàn quân.
Họ chính là những “bông hoa thép” - vừa rắn rỏi, vừa duyên dáng, góp phần tô đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay mang ý nghĩa trọng đại. Trong chuỗi hoạt động ấy, lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình là sự kiện trung tâm, thu hút sự quan tâm đặc biệt.
Trong đội hình diễu binh A80, Trường Sĩ quan Lục quân 1 - ngôi trường anh hùng với bề dày 80 năm lịch sử - vinh dự đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đặc biệt, các nữ quân nhân của Nhà trường được giao nhiệm vụ đội hình đứng vẫy hoa. Đây không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm lớn lao, bởi họ sẽ là những “bông hoa” điểm tô cho bức tranh hùng tráng của Đại lễ.
Quá trình luyện tập không hề dễ dàng. Thời gian chuẩn bị ngắn, yêu cầu về đội hình, động tác, nhịp điệu rất nghiêm ngặt. Các nữ quân nhân phải tập luyện dưới cái nắng oi ả cuối tháng 8, có những ngày mưa rào bất chợt, nhưng tất cả vẫn kiên trì, bền bỉ. Họ vừa khắc phục hoàn cảnh gia đình, công việc, vừa nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.
Qua 2 buổi tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình, hình ảnh các nữ quân nhân trong tà áo dài truyền thống, tay cầm hoa tươi, đồng loạt vẫy chào theo nhịp nhạc, đã tạo nên một khung cảnh trang nghiêm mà giàu cảm xúc. Tà áo dài – biểu tượng của văn hóa Việt Nam – khi xuất hiện nơi Quảng trường lịch sử, trong đội hình, đã khẳng định sự hòa quyện tuyệt đẹp giữa nét duyên dáng phụ nữ và bản lĩnh quân nhân.
Hình ảnh này gợi nhớ lời Bác Hồ căn dặn cán bộ, chiến sĩ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.” Trong đội hình A80, nữ quân nhân đã làm tròn trách nhiệm ấy, không chỉ ở thao trường huấn luyện, mà còn trong nghi lễ tôn vinh đất nước, góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn.
Thế kỷ XXI là kỷ nguyên hội nhập, toàn cầu hóa, chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0. Trong bối cảnh ấy, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực: từ chính trị, kinh tế, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ cho đến quốc phòng, an ninh.
Trong quân đội, phụ nữ ngày càng có mặt ở nhiều cương vị lãnh đạo, quản lý; nhiều người tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Họ cũng là lực lượng nòng cốt trong công tác dân vận, giáo dục truyền thống, xây dựng văn hóa quân sự.
Hình ảnh nữ quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 vẫy hoa trong ngày Đại lễ 2/9 chính là biểu tượng của khát vọng ấy. Đó không chỉ là một nhiệm vụ nghi lễ, mà còn là sự khẳng định: phụ nữ Việt Nam đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong chặng đường mới – chặng đường xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Bác Hồ từng nói: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các phụ nữ.” Lời dạy ấy vang vọng đến hôm nay, nhắc nhở chúng ta rằng, để dân tộc vươn mình mạnh mẽ, không thể thiếu sự đóng góp của phụ nữ – trong đó có phụ nữ quân nhân, những người vừa mang trong mình lý tưởng cách mạng, vừa gánh trên vai trách nhiệm của một người mẹ, người vợ, người con.
Ngày Quốc khánh 2/9 là ngày hội lớn của dân tộc, là dịp để mỗi người Việt Nam tự hào về truyền thống và trách nhiệm với tương lai. Trong bức tranh rực rỡ ấy, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ quân nhân, hiện lên như những bông hoa tỏa sáng.
Từ Quảng trường Ba Đình năm 1945 đến Quảng trường Ba Đình năm 2025, người phụ nữ luôn là nhân tố không thể thiếu, góp phần làm nên sức mạnh của dân tộc. Hình ảnh các nữ quân nhân Trường Sĩ quan Lục quân 1 trong tà áo dài thướt tha, vẫy hoa trong đội hình A80 không chỉ là nét duyên dáng của phụ nữ, mà còn là biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ, niềm tin và khát vọng vươn lên.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Phụ nữ ta có tài, có đức, có sức, có cần cù. Từ xưa đến nay, họ đã tỏ ra là một lực lượng rất to lớn trong công cuộc cách mạng.” Người phụ nữ Việt Nam hôm nay, đặc biệt là phụ nữ trong quân đội, đang tiếp nối truyền thống ấy, khẳng định vai trò trong xây dựng Đảng, quân đội, Nhà nước và xã hội phát triển. Họ chính là những “bông hoa thép” rực rỡ - vừa dịu dàng, vừa kiên cường - góp phần cùng dân tộc vươn mình mạnh mẽ trong thế kỷ XXI.
(*) Ban Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo, Trường Sĩ quan Lục quân, Bộ Quốc phòng
Thiếu tá QNCN Lê Thị Hồng Hạnh (*)
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/phu-nu-viet-nam-sac-hoa-toa-sang-trong-ngay-dai-le-29-a29981.html